ĐT Thái Lan bị chính báo nhà "dội gáo nước lạnh" ngay trước giờ G tại AFF Cup

HuouCoco9991

New member
46ab577853f86ce4608b.jpg


Trước giờ lên đường dự AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan lại nhận cú sốc tinh thần từ chính truyền thông quê nhà. Thairath - tờ báo hàng đầu xứ Chùa Vàng vừa đăng bài bày tỏ sự hoài nghi và mất niềm tin vào bóng đá nước mình. Báo Tiền Phong xin trích nguyên văn bài viết gây sốc này.

d1f198495e32128e2c50.jpg


"World Cup 2022 đã khép màn rồi, giờ tất cả sự chú ý của bóng đá Thái Lan đổ dồn về AFF Cup. Đội tuyển đã bay sang Brunei để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Phải nói thẳng là đây là giải đấu duy nhất mà Thái Lan còn giữ danh hiệu đương kim vô địch. Và chắc nhiều người cũng nghĩ rằng đây là giải cuối cùng mà chúng ta còn cơ hội gượng dậy, vớt vát lại một năm toàn drama buồn của bóng đá Thái Lan.

Vì trong năm 2022 sắp qua đi này, các đội tuyển Thái Lan đã liên tục làm fan thất vọng nặng nề Hàng loạt thất bại từ lứa trẻ cho đến tuyển quốc gia khiến NHM mất hết niềm tin. Giờ các cầu thủ đang có cơ hội để đứng dậy và làm lại niềm tin của fan nhà khi ra sân ở AFF Cup.

Nhưng thực tế thì... cơ hội đó mong manh lắm nha! ĐT Thái Lan bước vào giải đấu với vô vàn câu hỏi nghi ngờ. Liệu có phải vì thiếu vắng cái tên chủ chốt đang chơi bóng ở J-League (Chanathip) mà quá trình chuẩn bị, kể cả các trận giao hữu, đều diễn ra tệ hại không?

ffffd8dd16086be14c7d.jpg


Việc mất Chanathip đang khiến hệ thống vận hành của Thái Lan bị đảo lộn

Đặc biệt là trận gần đây nhất, Thái Lan để thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đó là một thất bại lịch sử luôn, dù chúng ta có gọi đó là trận thử nghiệm, xoay tua cầu thủ hay gì đi chăng nữa thì vẫn không thể bào chữa được.

9b54c64457659e5c89c5.jpg


Chỉ biết là kết quả đó càng làm fan bóng đá thêm phần chán nản Thật khó mà chấp nhận việc chúng ta gục ngã trước một đội tuyển yếu hơn nhiều, với 9 trận liền trước đó chỉ toàn thua thua và thua.

Thời điểm này, AFF Cup chưa kick-off nhưng NHM đã tỏ ra thờ ơ với đội tuyển rồi. Họ không dám "chơi lớn" với tiền bản quyền đắt đỏ. Các tập đoàn khu vực tư nhân cũng không dám mạo hiểm đổ tiền đầu tư. Còn trông chờ vào Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan thì xem ra khó lắm.

Nếu không có mệnh lệnh hoặc chính sách từ Chính phủ, chúng ta sẽ không thể xem AFF Cup. Nhưng có lẽ NHM cũng chẳng buồn lắm nếu không được xem trực tiếp giải đấu, vì lúc này sự thờ ơ đang lấn át mất hy vọng rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top