Turki Al-Ajmeh - một ông anh báo thể thao khá máu mặt của Saudi Arabia vừa "bóc phốt" đội nhà trên Goal phiên bản Arab là phải học Morocco đi chứ đừng có ỳ ạch trong "ốc đảo giàu có" mãi nữa. Nghe mà đau lòng!
Phải nói là toàn bộ anh em tuyển Saudi Arabia dự World Cup 2022 đều đang "cày" ở sân nhà, chả ai ra nước ngoài cả. Trong khi đó Morocco? Họ đang làm mưa làm gió tại Qatar đây này!
Với thành tích hạ gục liên tiếp các ông lớn như Bỉ, Tây Ban Nha và gần nhất là Bồ Đào Nha, Morocco đang thực sự là "hiện tượng gây bão" World Cup 2022. Họ chơi có tổ chức, kỹ thuật đỉnh cao, khoa học như lab nghiên cứu luôn á! Nhiều lúc còn chơi lấn lướt các đối thủ mạnh hơn nhiều lần nữa chứ.
Một mặt thì cổ vũ cho Morocco tiếp tục tạo kỳ tích, mặt khác các đội tuyển Arab khác coi đây là tấm gương sáng để học tập. Saudi Arabia chính là case study điển hình. Đội này từng gây "chấn động" khi hạ gục Argentina đấy nhé! FIFA còn trao danh hiệu là một trong những cú sốc khủng nhất lịch sử World Cup luôn.
Đó là chiến thắng có ý nghĩa "xịn xò" với đội tuyển Tây Á này rồi. Nhưng theo ông Turki Al-Ajmeh, không thể dừng lại ở đó được, phải tiếp tục phát triển với Morocco là "ánh đèn soi đường" thôi!
"Các bạn nhìn các cầu thủ Morocco xem, cơn khát tiền đã thúc đẩy họ lao ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Và ở đó, họ có tất cả - từ chuyên môn đến tiền bạc và vinh quang", ông Turki Al-Ajmeh viết trên Goal.
Theo ông này, điều đầu tiên các tuyển thủ Saudi Arabia cần "fix" chính là mindset - phải vượt ra khỏi vùng an toàn thôi! "Thật sự mà nói thì bóng đá Saudi Arabia như một ốc đảo tách biệt ấy. Bởi các cầu thủ ở đây quá no đủ về tài chính rồi. Nên họ cũng không có nhu cầu ra nước ngoài 'luyện cấp', dù về năng lực thì họ hoàn toàn làm được.
Muốn sang châu Âu thi đấu thì phải chịu giảm lương thôi. Các cầu thủ của chúng ta phải đặt ra mục tiêu mới vì mấy năm nay, có vẻ họ vẫn ưu tiên lợi ích tài chính chứ chưa thực sự chuyên nghiệp", Turki Al-Ajmeh nhận xét thẳng thừng.
Ý kiến của ông chắc chắn sẽ được chú ý lắm đó. Nhưng mà từ lý thuyết đến thực tế vẫn còn xa lắm, trừ khi các cầu thủ Saudi Arabia chịu "trade-off" thật.
Bởi hiện tại, họ nhận lương "xịn sò" ngang hàng hoặc gần bằng các ngôi sao tại châu Âu luôn á! Saleh Al-Shehri bỏ túi 4 triệu USD/năm ở Al Hilal, Salem Al-Dawsari cũng hốt về 5 triệu USD/năm ở Al Hilal... Đó là lý do 100% thành viên ĐT Saudi Arabia đang "ngồi ổn" ở trong nước.
"Dĩ nhiên, số tiền mà các cầu thủ kiếm được mỗi mùa là ấn tượng rồi. Và họ cũng hiểu rằng nếu sang châu Âu, họ khó được CLB nào đó trả lương bằng, thậm chí chỉ là một nửa hoặc có thể ít hơn nữa", Al-Ajmeh nói thêm.
Nguồn: kenh14.vn