Từ vòng bảng đến giờ, fan Việt đã "la ó" đòi điều này liên tục, nhưng mà giải gần hết rồi mà vẫn bị... phớt lờ tới bến luôn á
ĐT nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đang có hành trình cực kỳ "xịn xò" trên đất Myanmar tại giải Vô địch ĐNÁ 2016. Thế nhưng plot twist là các nhà đài Việt Nam lại không chiếu một trận nào hết trơn
Trận bán kết siêu căng tối qua giữa chủ nhà Myanmar vs Việt Nam, mà CĐV Việt cũng chẳng được xem luôn nha các bạn ơi!
"Bán kết ĐNÁ không đài nào của VN trực tiếp. VFF cũng làm thinh. Tội các chị em quá. Luôn thầm lặng mang vinh quang về cho nước nhà. Ứa nước mắt! Có một sự bất công không hề nhẹ" – bạn Chi Thinh Nguyen bức xúc viết.
"Lúc nào cũng muốn CĐV yêu bóng đá nội như yêu Ngoại hạng. Thế mà các trận như thế này lại không trực tiếp. Giải nội thì chất lượng như 240p, xem còn chả thấy quả bóng đâu cả, được có mỗi cái máy quay rê từ bên này qua bên kia!" – bạn Blabla cũng "bùng nổ" cảm xúc.
Việt Nam 3-3 (pen 5-4) Myanmar
"Ngán tận cổ kiểu làm việc của các nhà đài... Chắc trên toàn thế giới chỉ ở Việt Nam mới có chuyện hoang đường như thế này...
Một đội tuyển quốc gia vừa đá hay vừa mang nhiều chiến công, vinh quang cho tổ quốc mà không một nhà đài nào có bản quyền để người hâm mộ nước nhà được xem ĐTQG thi đấu...
Thật thương các cô gái luôn chạy những bước chân nặng trĩu để tìm vinh quang cho tổ quốc... Tôi yêu các bạn...
Hãy chứng minh cho họ thấy. Và hãy để họ tự cảm thấy xấu hổ và hối hận khi không mua bản quyền trực tiếp từng trận đấu của các bạn... Cố lên, cố lên nhé!" – bạn Mía cũng không giấu được sự bức xúc.
Nguồn: soha.vn