Bubu2k78679
New member
Đội tuyển Malaysia đã "đổi máu" gần như toàn bộ lineup so với thời HLV Tan Cheng Hoe khi tham dự AFF Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon. Thay đổi "xịn sò" hay chỉ là "ảo tưởng sức mạnh"? Cùng xem nhé!
Trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2022, Malaysia đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Myanmar. Nhưng màn trình diễn có thực sự thuyết phục?
Duyên nợ "khó đứt" với ĐT Việt Nam
Nhắc đến Malaysia là nhắc đến đối thủ "truyền kiếp" của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đấy! Hai đội từng "so găng" tận 6 lần ở AFF Cup 2018, Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.
Trong 6 trận đấu này, Malaysia đều được dẫn dắt bởi HLV Tan Cheng Hoe và kết quả? Thua 5, hòa 1 trước Việt Nam luôn! Lần gặp gần nhất, Malaysia "về nhà sớm" sau trận thua 0-3 và bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2020, khiến HLV Tan Cheng Hoe phải "xách ba lô ra đi".
HLV Kim Pan Gon và sự "đổi máu" toàn diện
Thay thế ông Tan Cheng Hoe là HLV Kim Pan Gon - một "đồng hương" Hàn Quốc sẽ đấu trí với thầy Park trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/12 tới. Điểm đặc biệt là đội hình Malaysia lần này "lạ lẫm" cực kỳ!
Trong danh sách tham dự AFF Cup 2022, chỉ còn 3 gương mặt "quen quen" với fan Việt: hậu vệ Dominic Tan, tiền vệ Brendan Gan và tiền đạo Safawi Rasid. Còn lại thì... ai mà biết được!
Những cái tên "hot" trước đây như thủ môn Farizal Marlias, hàng thủ Matthew Davies, Corbin-Ong, Dion Cools, Shahrul Saad; tuyến giữa Kutty Abba, Mohamadou Sumareh, Arif Aiman, Akhyar Rashid; và dàn tấn công Syafiq Ahmad, Luqman Hakim cùng chân sút nhập tịch "nóng tính" De Paula đều vắng mặt.
Vì sao Malaysia yếu đi trông thấy?
Theo tờ New Straits Times tiết lộ, tận 14 cầu thủ từ 3 CLB hàng đầu Malaysia là JDT, Pahang và Kuala Lumpur City đã "xin phép" không lên tuyển vì lý do cá nhân hoặc chấn thương. Ơ hay, sao nhiều người "bận" thế nhỉ? Điều này khiến HLV Kim Pan Gon phải "xây nhà từ đầu" với lineup hoàn toàn mới.
Những gương mặt mới có "gánh" được team không?
Trong số những nhân tố mới, tiền đạo Faisal Halim đã ghi bàn duy nhất giúp Malaysia thắng Myanmar 1-0. Còn thủ môn Syihan Hazmi đã cản phá thành công quả penalty của Win Naing Tun - cứu cả đội thoát nạn!
Tuy nhiên, trung vệ trẻ Sharul Nazeem lại "tặng" Myanmar phạt đền ở phút 90 , còn dàn tiền đạo nhập tịch Darren Lok, Lee Tuck, Sergio Aguero (không phải Kun Aguero đâu nhé ) thì thi đấu khá "mờ nhạt" trên hàng công.
Nhìn vào màn trình diễn trước Myanmar, có thể thấy "mãnh hổ" Malaysia đã yếu đi đáng kể so với thời HLV Tan Cheng Hoe. HLV Kim Pan Gon không có đủ "bài" chất lượng để tạo nên lối chơi đặc trưng kiểu "Cheng Hoe-ball" của người tiền nhiệm.
Verdict: Việt Nam vẫn sẽ "chặt đẹp" Malaysia?
Malaysia chắc chắn sẽ cho thấy một diện mạo khác so với thời HLV Tan Cheng Hoe khi tái ngộ ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022. Tuy nhiên, 3 điểm dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo có lẽ vẫn sẽ là điều "không đổi" đâu!
Nguồn: soha.vn