Nỗi ám ảnh "mưa trứng thối" và kịch bản siêu nghiệt ngã đang chờ tuyển Hàn Quốc khi về đến quê nhà đây
Từ màn thắng xịn xò trước CH Séc ở trận mở màn, rồi đến những thất bại định mệnh trước Nam Phi và Mexico, tuyển Hàn Quốc đã mất quyền tự quyết số phận và cuối cùng phải "gói ghém" về nhà ngay từ vòng bảng World Cup 2026 luôn.
Chiến thắng của CHDC Congo trước Uzbekistan chính thức đẩy Hàn Quốc ra khỏi nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích ngon nhất, đóng sập cánh cửa World Cup với "Những chiến binh Taegeuk" ngay từ vòng đầu. Với đội hình toàn những cái tên đỉnh cao, giàu kinh nghiệm và đẳng cấp thế giới như Son Heung-min, Lee Kang-in... thì việc out sớm thế này là cú sốc nặng đô, báo trước một cơn bão chỉ trích từ truyền thông và fan xứ kim chi đang đợi sẵn ở quê nhà rồi
Với các cầu thủ Hàn Quốc, hành trình về nhà sau một giải đấu thất bại luôn là trải nghiệm kinh dị kiểu gì ý. Văn hóa cổ vũ của quốc gia này nổi tiếng khắt khe và tàn nhẫn bậc nhất thế giới luôn, nơi các ngôi sao có thể rơi từ đỉnh vinh quang xuống vực sâu chỉ trích chỉ trong nháy mắt thôi
Quá khứ đã chứng minh truyền thông và fan xứ kim chi chưa bao giờ "bỏ qua" cho những thất bại của đội nhà cả. Nhớ lại World Cup 2014, thế hệ đàn anh của Son Heung-min đã phải hứng cả "cơn mưa kẹo mạch nha" (một hành động sỉ nhục cực mạnh trong văn hóa Hàn Quốc luôn) ngay khi vừa đáp xuống sân bay.
Đỉnh điểm của sự cực đoan xảy ra vào năm 2018, khi tuyển Hàn Quốc về từ World Cup tại Nga. Dù ở trận cuối, họ đã tạo nên "cú nổ" toàn cầu khi hạ gục đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0, nhưng việc bị loại sớm vẫn khiến một bộ phận CĐV quá khích nổi điên. Ngay tại sân bay Incheon, một trận "mưa trứng thối" và gối ôm hình củ cải (biểu tượng mang ý nghĩa lăng mạ) đã được ném thẳng vào các cầu thủ. Lúc đó, Son Heung-min mới 26 tuổi đã phải bàng hoàng, cúi gằm mặt bất lực nhìn những quả trứng vỡ nát ngay dưới chân mình trước hàng trăm ống kính báo chí
**Bản lĩnh của người thủ lĩnh trước cơn giông bão**
Nếu như năm 2018, chiến thắng lịch sử trước Đức còn là "phao cứu sinh" giúp giảm bớt phần nào sự giận dữ của dư luận, thì giải đấu lần này, tuyển Hàn Quốc hoàn toàn trắng tay và không có lý do gì để bào chữa cả. Sự thất vọng từ công chúng đã lên đến đỉnh điểm rồi
Mũi nhọn chỉ trích hiện đang nhắm thẳng vào ban huấn luyện về mặt chiến thuật, đồng thời các ngôi sao lớn cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Với vai trò thủ lĩnh, đội trưởng và là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước nhà, Son Heung-min sẽ lại là người phải "đứng mũi chịu sào". Ở tuổi 33, đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, và việc phải kết thúc nó bằng một chương buồn cùng viễn cảnh đối mặt với làn sóng phẫn nộ tại quê nhà thực sự là một cái kết quá nghiệt ngã
Nguồn: soha.vn
Từ màn thắng xịn xò trước CH Séc ở trận mở màn, rồi đến những thất bại định mệnh trước Nam Phi và Mexico, tuyển Hàn Quốc đã mất quyền tự quyết số phận và cuối cùng phải "gói ghém" về nhà ngay từ vòng bảng World Cup 2026 luôn.
Chiến thắng của CHDC Congo trước Uzbekistan chính thức đẩy Hàn Quốc ra khỏi nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích ngon nhất, đóng sập cánh cửa World Cup với "Những chiến binh Taegeuk" ngay từ vòng đầu. Với đội hình toàn những cái tên đỉnh cao, giàu kinh nghiệm và đẳng cấp thế giới như Son Heung-min, Lee Kang-in... thì việc out sớm thế này là cú sốc nặng đô, báo trước một cơn bão chỉ trích từ truyền thông và fan xứ kim chi đang đợi sẵn ở quê nhà rồi
Với các cầu thủ Hàn Quốc, hành trình về nhà sau một giải đấu thất bại luôn là trải nghiệm kinh dị kiểu gì ý. Văn hóa cổ vũ của quốc gia này nổi tiếng khắt khe và tàn nhẫn bậc nhất thế giới luôn, nơi các ngôi sao có thể rơi từ đỉnh vinh quang xuống vực sâu chỉ trích chỉ trong nháy mắt thôi
Quá khứ đã chứng minh truyền thông và fan xứ kim chi chưa bao giờ "bỏ qua" cho những thất bại của đội nhà cả. Nhớ lại World Cup 2014, thế hệ đàn anh của Son Heung-min đã phải hứng cả "cơn mưa kẹo mạch nha" (một hành động sỉ nhục cực mạnh trong văn hóa Hàn Quốc luôn) ngay khi vừa đáp xuống sân bay.
Đỉnh điểm của sự cực đoan xảy ra vào năm 2018, khi tuyển Hàn Quốc về từ World Cup tại Nga. Dù ở trận cuối, họ đã tạo nên "cú nổ" toàn cầu khi hạ gục đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0, nhưng việc bị loại sớm vẫn khiến một bộ phận CĐV quá khích nổi điên. Ngay tại sân bay Incheon, một trận "mưa trứng thối" và gối ôm hình củ cải (biểu tượng mang ý nghĩa lăng mạ) đã được ném thẳng vào các cầu thủ. Lúc đó, Son Heung-min mới 26 tuổi đã phải bàng hoàng, cúi gằm mặt bất lực nhìn những quả trứng vỡ nát ngay dưới chân mình trước hàng trăm ống kính báo chí
**Bản lĩnh của người thủ lĩnh trước cơn giông bão**
Nếu như năm 2018, chiến thắng lịch sử trước Đức còn là "phao cứu sinh" giúp giảm bớt phần nào sự giận dữ của dư luận, thì giải đấu lần này, tuyển Hàn Quốc hoàn toàn trắng tay và không có lý do gì để bào chữa cả. Sự thất vọng từ công chúng đã lên đến đỉnh điểm rồi
Mũi nhọn chỉ trích hiện đang nhắm thẳng vào ban huấn luyện về mặt chiến thuật, đồng thời các ngôi sao lớn cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Với vai trò thủ lĩnh, đội trưởng và là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước nhà, Son Heung-min sẽ lại là người phải "đứng mũi chịu sào". Ở tuổi 33, đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, và việc phải kết thúc nó bằng một chương buồn cùng viễn cảnh đối mặt với làn sóng phẫn nộ tại quê nhà thực sự là một cái kết quá nghiệt ngã
Nguồn: soha.vn