VitKiki2565
New member
ĐT Anh vừa bước vào bán kết Euro 2020, nhưng đối thủ của họ không chỉ có mỗi Đan Mạch đâu nhé – mà còn cả một rổ ám ảnh từ quá khứ nữa
Vừa nghiền nát Ukraine 4-0 ở Rome (Italy), tuyển Anh giờ phải đối mặt với ĐT Đan Mạch – đội đang "lên đồng" với phom siêu khủng. Trước trận đấu lịch sử này (có thể là lần đầu tiên Anh vào chung kết Euro đó), dân tình lại đào ra một thống kê nhức nhối: thành tích bán kết của Tam Sư ở các giải lớn đúng là... thảm họa
Chỉ thắng đúng 1 lần, thua tận 4 lần luôn á! Chiến thắng duy nhất cách đây tận... 55 năm rồi – World Cup 1966 khi Anh đè bẹp Bồ Đào Nha 2-1 ở bán kết, rồi hạ gục Đức 4-2 ở chung kết để lên ngôi. Thời hoàng kim thật sự!
Hai năm sau ở Euro 1968, Anh gục ngã 0-1 trước Nam Tư ngay ở bán kết. Sau đó phải chờ thêm... 22 năm nữa mới lọt vào bán kết tiếp theo. World Cup Italy 1990, họ hòa Đức 1-1 sau 120 phút, rồi thua đau 3-4 trên chấm 11m
Nhưng mà trận thua năm 1996 mới là đỉnh cao của nỗi đau luôn! Euro diễn ra ngay trên sân nhà, Anh ôm bao nhiêu kỳ vọng vào danh hiệu đầu tiên sau 30 năm. Bán kết gặp lại "ác mộng" Đức, hòa 1-1 sau hiệp phụ. Lại đá luân lưu, lại thua 5-6. Và HLV hiện tại Gareth Southgate chính là người sút hỏng quả penalty quyết định – chắc giờ nghĩ lại vẫn muốn "đào hố chui xuống"
Tua nhanh đến World Cup 2018, Anh chơi ngon lành cho đến khi gặp Croatia ở bán kết. Dù Kieran Trippier mở tỷ số sớm bằng cú đá phạt đẹp mắt, Tam Sư vẫn để đối thủ lật kèo thắng 2-1. Đau lòng phết!
Nguồn: kenh14.vn