Chỉ vì một chiếc thẻ đỏ mà BLV này "phát ngôn thảm họa", làm dậy sóng cả World Cup 2026!
Vừa rồi, World Cup 2026 vừa chứng kiến một drama cực căng khi cựu tiền đạo Serbia Rade Bogdanovic bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội vì những phát ngôn được cho là phân biệt chủng tộc ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Nathan Ngoy trong trận hòa 0-0 giữa Bỉ và Iran ở vòng bảng.
Ban đầu, đây chỉ là một sai lầm chuyên môn bình thường của cầu thủ trẻ tuyển Bỉ thôi. Nhưng không ngờ, sự việc lại leo thang thành drama lớn sau khi Bogdanovic có những bình luận gây sốc trên kênh truyền hình công RTS của Serbia. Trong trận đấu tại Los Angeles, Ngoy đã thực hiện một đường chuyền lỗi ở hiệp hai trước khi phạm lỗi với Mehdi Taremi trong vai trò hậu vệ cuối cùng, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.
Kết quả hòa không bàn thắng khiến tuyển Bỉ của HLV Rudi Garcia tiếp tục "trắng tay" sau hai lượt trận và phải đối mặt với áp lực cực lớn trước trận quyết định gặp New Zealand. Nhưng vấn đề không nằm ở đó...
Sau trận đấu, khi phân tích tình huống của Ngoy trên sóng trực tiếp, Bogdanovic đã gây sốc cả trường quay khi nói:
"Ở đẳng cấp này, là hậu vệ cuối cùng mà lại xử lý hỏng một quả bóng đang đứng yên rồi bị đuổi khỏi sân... Tôi luôn nói rằng những cầu thủ như vậy, và tôi không phải người phân biệt chủng tộc đâu, nhưng các cầu thủ da màu không thể duy trì sự tập trung quá 60 đến 80 phút".
Ơ kìa??? Anh BLV này có vấn đề gì không vậy?
Cựu tiền đạo từng khoác áo Atletico Madrid còn tiếp tục "cày sâu" quan điểm bằng kinh nghiệm cá nhân: "Tôi từng chơi bóng cùng họ. Đôi khi chúng tôi còn phải bảo vệ chính đồng đội của mình khỏi những sai lầm mà họ có thể mắc phải".
Những phát biểu này lập tức khiến không khí trường quay căng như dây đàn Người dẫn chương trình của RTS đã ngay lập tức chất vấn Bogdanovic, nhưng ông này không hề xin lỗi hay rút lại lời nói.
Ông còn tiếp tục "bơm thêm dầu vào lửa": "Nếu đi sâu vào chi tiết thì còn nhiều điều để nói. Họ cũng mắc sai lầm. Tất nhiên tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng phần lớn đều thiếu sự tập trung và rồi những tình huống như thế này xảy ra".
Câu "tôi không vơ đũa cả nắm" không giúp ông "tẩy trắng" được tí nào luôn á! Nhiều người cho rằng Bogdanovic đã biến một sai lầm cá nhân của cầu thủ trẻ thành định kiến mang tính chủng tộc đối với cả một nhóm người. Kiểu "công kích hội" luôn ấy!
Thực ra thì Nathan Ngoy mới 23 tuổi và trận gặp Iran chỉ là lần thứ sáu anh khoác áo đội tuyển Bỉ. Chiếc thẻ đỏ của anh là bước ngoặt của trận đấu, nhưng về bản chất chỉ là một tình huống bóng đá bình thường thôi: chuyền hỏng, phạm lỗi chiến thuật và bị trọng tài truất quyền thi đấu. Ai mà chẳng sai lầm, đúng không?
Sau vụ việc, RTS đang phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về cách xử lý phát ngôn gây tranh cãi được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia trong một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Tính đến giờ, vẫn chưa có bất kỳ án phạt công khai nào được đưa ra đối với Bogdanovic cả.
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi, World Cup 2026 vừa chứng kiến một drama cực căng khi cựu tiền đạo Serbia Rade Bogdanovic bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội vì những phát ngôn được cho là phân biệt chủng tộc ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Nathan Ngoy trong trận hòa 0-0 giữa Bỉ và Iran ở vòng bảng.
Ban đầu, đây chỉ là một sai lầm chuyên môn bình thường của cầu thủ trẻ tuyển Bỉ thôi. Nhưng không ngờ, sự việc lại leo thang thành drama lớn sau khi Bogdanovic có những bình luận gây sốc trên kênh truyền hình công RTS của Serbia. Trong trận đấu tại Los Angeles, Ngoy đã thực hiện một đường chuyền lỗi ở hiệp hai trước khi phạm lỗi với Mehdi Taremi trong vai trò hậu vệ cuối cùng, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.
Kết quả hòa không bàn thắng khiến tuyển Bỉ của HLV Rudi Garcia tiếp tục "trắng tay" sau hai lượt trận và phải đối mặt với áp lực cực lớn trước trận quyết định gặp New Zealand. Nhưng vấn đề không nằm ở đó...
Sau trận đấu, khi phân tích tình huống của Ngoy trên sóng trực tiếp, Bogdanovic đã gây sốc cả trường quay khi nói:
"Ở đẳng cấp này, là hậu vệ cuối cùng mà lại xử lý hỏng một quả bóng đang đứng yên rồi bị đuổi khỏi sân... Tôi luôn nói rằng những cầu thủ như vậy, và tôi không phải người phân biệt chủng tộc đâu, nhưng các cầu thủ da màu không thể duy trì sự tập trung quá 60 đến 80 phút".
Ơ kìa??? Anh BLV này có vấn đề gì không vậy?
Cựu tiền đạo từng khoác áo Atletico Madrid còn tiếp tục "cày sâu" quan điểm bằng kinh nghiệm cá nhân: "Tôi từng chơi bóng cùng họ. Đôi khi chúng tôi còn phải bảo vệ chính đồng đội của mình khỏi những sai lầm mà họ có thể mắc phải".
Những phát biểu này lập tức khiến không khí trường quay căng như dây đàn Người dẫn chương trình của RTS đã ngay lập tức chất vấn Bogdanovic, nhưng ông này không hề xin lỗi hay rút lại lời nói.
Ông còn tiếp tục "bơm thêm dầu vào lửa": "Nếu đi sâu vào chi tiết thì còn nhiều điều để nói. Họ cũng mắc sai lầm. Tất nhiên tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng phần lớn đều thiếu sự tập trung và rồi những tình huống như thế này xảy ra".
Câu "tôi không vơ đũa cả nắm" không giúp ông "tẩy trắng" được tí nào luôn á! Nhiều người cho rằng Bogdanovic đã biến một sai lầm cá nhân của cầu thủ trẻ thành định kiến mang tính chủng tộc đối với cả một nhóm người. Kiểu "công kích hội" luôn ấy!
Thực ra thì Nathan Ngoy mới 23 tuổi và trận gặp Iran chỉ là lần thứ sáu anh khoác áo đội tuyển Bỉ. Chiếc thẻ đỏ của anh là bước ngoặt của trận đấu, nhưng về bản chất chỉ là một tình huống bóng đá bình thường thôi: chuyền hỏng, phạm lỗi chiến thuật và bị trọng tài truất quyền thi đấu. Ai mà chẳng sai lầm, đúng không?
Sau vụ việc, RTS đang phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về cách xử lý phát ngôn gây tranh cãi được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia trong một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Tính đến giờ, vẫn chưa có bất kỳ án phạt công khai nào được đưa ra đối với Bogdanovic cả.
Nguồn: soha.vn