GauDethuong885
New member
Chuyện drama "Nữ thần eSports" Tokyogurl tại SEA Games 33 càng ngày càng căng đét, diễn biến liên tục đến choáng váng luôn!
Đang là tâm điểm thị phi nhất làng thể thao điện tử (eSports) và SEA Games 33 lúc này chính là vụ gian lận cùng hành vi thiếu chuẩn mực của VĐV Napat Warasin (nickname Tokyogurl) - nữ tuyển thủ đội tuyển RoV (Liên Quân Mobile) xứ chùa vàng. Hậu quả là cô nàng bị loại thẳng cẳng khỏi giải đấu và ăn luôn lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn trong mọi giải do Garena tổ chức. Nặng đét!
Sáng 16/12, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) chính thức thông báo đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan rút lui khỏi SEA Games 33 luôn rồi các bạn ơi.
Đến trưa cùng ngày, ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan lên tiếng trên livestream Facebook cá nhân. Và cái plot twist là ông đã bật khóc trên sóng luôn các bạn ạ!
Trong livestream đầy cảm xúc đó, ông Santi xác nhận đội tuyển RoV nữ quốc gia Thái Lan rút khỏi giải. Tờ Khaosod dẫn lại chia sẻ của ông như sau:
"Tôi, Santi Lothong, với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, xin tuyên bố rằng Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ RoV khỏi SEA Games lần thứ 33, do Thái Lan đăng cai.
Chúng tôi tôn trọng mọi quy định, tôn trọng tình hữu nghị, tôn trọng tinh thần thể thao. Những gì xảy ra đã vượt quá phạm vi trách nhiệm, bởi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục diễn ra trong hoàn cảnh như vậy.
Chúng tôi được biết sáng nay đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Lào vẫn tiến hành thi đấu. Xin cảm ơn Chủ tịch Chon vì đã không khiếu nại Thái Lan hay rút lui khỏi giải đấu buổi sáng nay - đó chính là tinh thần ASEAN. Xin cảm ơn các vận động viên đội tuyển Lào đã lên sân thi đấu, thể hiện sự tôn trọng dành cho Thái Lan.
Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội, tôi xin gửi lời động viên tới các VĐV còn lại vẫn đang thi đấu. Tôi hiểu rằng các em đã cố gắng hết sức. Tối qua tôi đã trao đổi với HLV Poom - đây thực sự là một tình huống rất khó khăn, khi Thái Lan vừa là nước chủ nhà, còn tôi lại là Chủ tịch Liên đoàn châu Á, người chịu trách nhiệm giám sát giải đấu này một cách tuyệt đối.
Sau đó, tôi sẽ nói chuyện riêng với các VĐV với tư cách là người quản lý eSports của Thái Lan".
Chiều 16/12, tờ TheThaiger của Thái Lan update thêm info mới, lần đầu có lời lên tiếng từ chính Tokyogurl. Họ đăng đoạn tin nhắn được cho là của cô nàng, trong đó nữ tuyển thủ RoV clarify:
"Tôi xin trả lời nhé. Nếu tôi gian lận thì chắc chắn đã thắng từ lâu rồi. Nói thật thì gian lận kiểu gì? Tôi tự chơi, nhưng vì quá căng thẳng, áp lực sân đấu nên bị hoảng loạn. Lúc đó mọi người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi được đưa vào bệnh viện.
Tôi chỉ vừa mới có thể dùng điện thoại, tay còn phải cắm dây truyền nên hoàn toàn không thể chia sẻ hay làm rõ chuyện gian lận gì cả. Bạn không biết tôi đã phải trải qua những gì mà lại nói như vậy? Nếu ai rơi vào tình huống đó thì cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Còn chuyện giơ ngón tay giữa là tôi đùa với bạn ngồi bên cạnh. Vì lúc tôi quay sang, camera đang chĩa vào mặt người khác rồi. Tôi chỉ trêu đùa với bạn bè vì lúc đó quá căng thẳng. Tôi bị hoảng loạn nặng đến mức ngất xỉu nên mới phải đưa vào bệnh viện".
Tuy nhiên TheThaiger không giải thích rõ context hay tính xác thực của tin nhắn này nên netizen vẫn còn nghi ngờ lắm. Thêm nữa là Tokyogurl đã khoá toàn bộ các tài khoản cá nhân rồi.
Hiện tại drama này vẫn đang hot rần rần, thu hút sự chú ý cực mạnh từ cộng đồng mạng đây!
Nguồn: kenh14.vn
Đang là tâm điểm thị phi nhất làng thể thao điện tử (eSports) và SEA Games 33 lúc này chính là vụ gian lận cùng hành vi thiếu chuẩn mực của VĐV Napat Warasin (nickname Tokyogurl) - nữ tuyển thủ đội tuyển RoV (Liên Quân Mobile) xứ chùa vàng. Hậu quả là cô nàng bị loại thẳng cẳng khỏi giải đấu và ăn luôn lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn trong mọi giải do Garena tổ chức. Nặng đét!
Sáng 16/12, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) chính thức thông báo đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan rút lui khỏi SEA Games 33 luôn rồi các bạn ơi.
Đến trưa cùng ngày, ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan lên tiếng trên livestream Facebook cá nhân. Và cái plot twist là ông đã bật khóc trên sóng luôn các bạn ạ!
Trong livestream đầy cảm xúc đó, ông Santi xác nhận đội tuyển RoV nữ quốc gia Thái Lan rút khỏi giải. Tờ Khaosod dẫn lại chia sẻ của ông như sau:
"Tôi, Santi Lothong, với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, xin tuyên bố rằng Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ RoV khỏi SEA Games lần thứ 33, do Thái Lan đăng cai.
Chúng tôi tôn trọng mọi quy định, tôn trọng tình hữu nghị, tôn trọng tinh thần thể thao. Những gì xảy ra đã vượt quá phạm vi trách nhiệm, bởi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục diễn ra trong hoàn cảnh như vậy.
Chúng tôi được biết sáng nay đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Lào vẫn tiến hành thi đấu. Xin cảm ơn Chủ tịch Chon vì đã không khiếu nại Thái Lan hay rút lui khỏi giải đấu buổi sáng nay - đó chính là tinh thần ASEAN. Xin cảm ơn các vận động viên đội tuyển Lào đã lên sân thi đấu, thể hiện sự tôn trọng dành cho Thái Lan.
Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội, tôi xin gửi lời động viên tới các VĐV còn lại vẫn đang thi đấu. Tôi hiểu rằng các em đã cố gắng hết sức. Tối qua tôi đã trao đổi với HLV Poom - đây thực sự là một tình huống rất khó khăn, khi Thái Lan vừa là nước chủ nhà, còn tôi lại là Chủ tịch Liên đoàn châu Á, người chịu trách nhiệm giám sát giải đấu này một cách tuyệt đối.
Sau đó, tôi sẽ nói chuyện riêng với các VĐV với tư cách là người quản lý eSports của Thái Lan".
Chiều 16/12, tờ TheThaiger của Thái Lan update thêm info mới, lần đầu có lời lên tiếng từ chính Tokyogurl. Họ đăng đoạn tin nhắn được cho là của cô nàng, trong đó nữ tuyển thủ RoV clarify:
"Tôi xin trả lời nhé. Nếu tôi gian lận thì chắc chắn đã thắng từ lâu rồi. Nói thật thì gian lận kiểu gì? Tôi tự chơi, nhưng vì quá căng thẳng, áp lực sân đấu nên bị hoảng loạn. Lúc đó mọi người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi được đưa vào bệnh viện.
Tôi chỉ vừa mới có thể dùng điện thoại, tay còn phải cắm dây truyền nên hoàn toàn không thể chia sẻ hay làm rõ chuyện gian lận gì cả. Bạn không biết tôi đã phải trải qua những gì mà lại nói như vậy? Nếu ai rơi vào tình huống đó thì cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Còn chuyện giơ ngón tay giữa là tôi đùa với bạn ngồi bên cạnh. Vì lúc tôi quay sang, camera đang chĩa vào mặt người khác rồi. Tôi chỉ trêu đùa với bạn bè vì lúc đó quá căng thẳng. Tôi bị hoảng loạn nặng đến mức ngất xỉu nên mới phải đưa vào bệnh viện".
Tuy nhiên TheThaiger không giải thích rõ context hay tính xác thực của tin nhắn này nên netizen vẫn còn nghi ngờ lắm. Thêm nữa là Tokyogurl đã khoá toàn bộ các tài khoản cá nhân rồi.
Hiện tại drama này vẫn đang hot rần rần, thu hút sự chú ý cực mạnh từ cộng đồng mạng đây!
Nguồn: kenh14.vn