HanCandy6927
New member
Chỉ vì hai cô bạn gái đánh nhau mà hai anh chàng đã kéo cả "quân đoàn" gần 60 người mang theo hung khí đi hỗn chiến, làm ai cũng phải sợ xanh mặt luôn á!
Sáng 10-2, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng của 2 băng nhóm thanh thiếu niên địa phương với gần 60 đối tượng tham gia (con số nghe sợ quá trời ).
Hai "trùm" cầm đầu hai băng nhóm này là Nguyễn Tấn Nghĩa (sinh năm 2005, ở phường Quang Trung) và Lưu Đức Huy (sinh năm 2006, ở phường Trần Quang Diệu).
Theo kết quả điều tra ban đầu thì nguyên nhân drama bắt đầu từ việc hai cô người yêu xông vào đánh nhau trước mặt các anh. Từ đó mâu thuẫn giữa Nguyễn Tấn Nghĩa và Lưu Đức Huy bắt đầu nảy sinh. Nghĩa còn liên tục nhắn tin qua Facebook "thách đấu" với Huy nữa (chơi kiểu old school vậy
Sau nhiều lần hẹn nhưng không thành, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-2, nhóm của Nghĩa gồm hơn 30 đối tượng đã đi tìm để đánh nhóm của Huy. Còn nhóm của Huy thì có 25 đối tượng cầm theo hung khí tập trung chờ sẵn ở hẻm 124 Lạc Long Quân (TP Quy Nhơn). Ngoài các loại hung khí như rựa, mác... hai bên còn chuẩn bị cả bom xăng nữa đó các bạn ơi!
Khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Huy gọi điện hẹn Nghĩa địa điểm "huyết chiến" tại ngã ba Phú Tài (nghe như phim hành động vậy ). Khi nhóm của Nghĩa vừa đến thì nhóm của Huy đốt bom xăng ném qua ngay. Nhóm của Nghĩa thì ném vỏ chai bia trả đũa. Tiếp đó hai bên xông vào đánh nhau, gây ách tắc giao thông, mất trật tự khu phố, khiến nhiều người chứng kiến phải khiếp vía luôn.
Nguồn: soha.vn