Drama "tiểu tam" bị vợ chính thức tới tận sở vạch mặt, kiện ngược nhưng cái kết quá sốc

KemKeoReal

New member
97f7f89028338399177a.jpg


Cái kết phiên tòa này thật sự là twist không ai ngờ tới luôn á!

Chuyện drama bắt đầu từ một chị nhân viên (gọi là A nhé) bị vợ chính thức (chị B) của người tình tìm tới tận công ty làm ầm ĩ rồi sau đó bị sa thải. Chị A bực mình kiện ngược lại chị B, đòi bồi thường tận 40 triệu won (khoảng 703 triệu đồng luôn nha) . Nhưng plot twist ở đây là tòa án chỉ chấp nhận có... 500.000 won thôi (tầm 8,7 triệu đồng) . Lý do? Tòa nói rằng "việc chị A bay màu job không phải do chị B đâu" nên không phải đền gì cả. Còn drama hơn nữa là trong vụ kiện ngược chiều, tòa lại phán chị A phải bồi thường cho chị B tới 30 triệu won (527 triệu đồng) luôn á!

2a5bec141cba4294e95b.jpg


Theo nguồn tin từ giới luật sư, vào ngày 15 vừa rồi, Tòa án quận Jeonju (Chi nhánh Dân sự số 1) ở Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết gây sốc này trong phiên phúc thẩm.

Câu chuyện drama như thế này: Chị A là nhân viên một cơ quan chính quyền địa phương. Từ tháng 12/2021, chị bắt đầu có "quan hệ đặc biệt" với một anh công chức được điều đến cơ quan này. Tới tháng 6 năm sau thì "lọt mùi" rồi, chị B phát hiện ra và kéo tới tận nơi làm việc để "hỏi tội". Trong lúc đó, chị B đã tát luôn vào mặt chị A và còn đe dọa kiểu "Tao sẽ đến tận căn hộ của mày và cả trường mẫu giáo của con mày nữa". Chị B còn gửi đơn lên cơ quan yêu cầu kỷ luật chị A, và nhắn với sếp của chị A rằng: "Nếu A nghỉ việc và bồi thường thì tôi sẽ không làm to chuyện này đâu". Cuối cùng chị B bị kiện tội hành hung, phạt 300.000 won (5,2 triệu đồng), được hưởng án treo.

968dec431f5c405ea217.jpg


Sau khi bị "vạch mặt" công khai, chị A xin nghỉ ốm, nghỉ phép luôn không chịu đi làm. Dù đã nhận lệnh quay lại làm việc nhưng chị vẫn cứ "đóng băng", cuối cùng bị đuổi việc vì lý do "nghỉ không phép".

Rồi chị A quyết định phản công, kiện chị B với cáo buộc đe dọa, tống tiền và làm mình mất việc, đòi bồi thường 40 triệu won. Nhưng chị B cũng không phải dạng vừa đâu, kiện ngược lại đòi 30 triệu won vì hành vi ngoại tình .

Và đây là phần cao trào: Tòa án chỉ chấp nhận một phần rất nhỏ của chị A. Tòa nói rằng: "Những lời đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận khi phát hiện ra chuyện ngoại tình thôi, không phải đe dọa gì đâu". Còn việc chị B gửi đơn kiến nghị hay yêu cầu sa thải thì tòa cho là "không vi phạm chuẩn mực xã hội hay tống tiền cưỡng ép gì cả".

Kết quả là chị A chỉ được nhận 500.000 won (8,7 triệu đồng) và 180.000 won (3,1 triệu đồng) tiền viện phí, thấp hơn rất nhiều so với 40 triệu won mong muốn. Tòa tuyên bố: "Chị A cho rằng thiệt hại kinh tế do bị sa thải phải được bồi thường, nhưng thật ra việc mất job là do chị tự nghỉ không phép, nên không liên quan gì đến hành động của chị B".

Còn phía chị B thì chiến thắng hoàn toàn với 30 triệu won đền bù! Tòa giải thích: "Sau khi ngoại tình, chị A không hề xin lỗi mà còn nói chị B bị hoang tưởng. Chị A còn kiện ngược lại, chỉ trích lỗi của chị B mà không nhận lỗi của mình. Chị A còn đổ lỗi cho chị B về việc bị sa thải vì nghỉ không phép. Căn cứ vào tất cả những điều này, tòa quyết định số tiền bồi thường là 30 triệu won".

Nguồn: Naver

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg


278fb53439e45ddda0ee.jpg


6f5d175445580a260d8f.jpg


06fd6b14df216c8e460f.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top