Drama "tháo chạy" khỏi team Châu Tinh Trì: Huỳnh Thánh Y từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu chỉ sau một đêm

Banh2k88963

New member
63ae47b416edf231c803.jpg


Huỳnh Thánh Y từng được "ông trùm" Châu Tinh Trì nâng đỡ, nổi như cồn sau một đêm nhờ phim "Tuyệt đỉnh Kung fu". Nhưng mà drama tranh chấp với công ty sau đó khiến sự nghiệp của chị đẹp sụp đổ không phanh luôn á

Ngày 15/6, Sohu đưa tin trên trang cá nhân của mình, ông xã Huỳnh Thánh Y - doanh nhân kiêm nghệ sĩ Dương Tử đã chia sẻ đoạn phỏng vấn, kể lại quãng thời gian "tối tăm mặt mũi" khi đối đầu với công ty của Châu Tinh Trì.

Theo đó, năm 2004, Huỳnh Thánh Y xuất hiện trong bộ phim điện ảnh "Tuyệt đỉnh Kung fu" của Châu Tinh Trì với vai cô gái câm bán kem A Phương. Nhờ vai diễn này, chị đẹp "famous" sau một đêm, tên tuổi vang khắp châu Á luôn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, plot twist xảy ra khi Huỳnh Thánh Y quyết định "đánh úp" công ty quản lý Tinh Huy của Châu Tinh Trì ra tòa với 5 "tội danh" nặng đô:

- Ép buộc Huỳnh Thánh Y làm việc với cường độ cao, khiến cô bị trầm cảm (toxic workplace alert! )
- Công ty dùng đủ chiêu trò uy hiếp, đe dọa, cưỡng bức cô phải quay phim hoặc ký hợp đồng quảng cáo
- Bắt buộc phải đóng phim "Công phu trạng nguyên"
- Không có kế hoạch phát triển sự nghiệp tại thị trường Đại lục
- Làm nhiều việc không giữ nguyên tắc, chữ tín (mất uy tín nặng!)

8fe0645e6a70d52f2f88.jpg


Nhưng mà phía công ty Tinh Huy thì phủ nhận sạch trơn, còn đảo ngược tình thế tố Huỳnh Thánh Y tự nhận các công việc bên ngoài mà không xin phép công ty. Drama căng đét!

Dương Tử chia sẻ hai bên có cuộc chiến pháp lý kéo dài tới 3 năm trời (dài hơn cả phim truyền hình luôn á). Thời điểm đó, Huỳnh Thánh Y mới bắt đầu sự nghiệp nhưng bị dính mác "phản bội công ty quản lý", "vô ơn với người nâng đỡ mình". Truyền thông liên tục "ném đá" khiến nữ diễn viên mất hết danh tiếng, không ai dám mời đóng phim nữa

Khi đó Dương Tử và Huỳnh Thánh Y mới quen biết nhau. Anh phải nhờ đến các mối quan hệ riêng để tìm việc cho cô. Dương Tử trở thành người "bảo lãnh" cho nữ diễn viên, nếu cô làm việc không hiệu quả thì anh sẽ chịu thiệt hại nặng nề luôn. Tình như phim đây mà!

Sau 3 năm kiện tụng, phía Huỳnh Thánh Y và công ty của Châu Tinh Trì quyết định hòa giải. Tuy nhiên, lúc này, vợ chồng nữ diễn viên chỉ còn 30.000 NDT (khoảng 4.100 USD - tầm 100 triệu VNĐ thôi các bạn ơi ) trong tài khoản. Huỳnh Thánh Y suy sụp, khóc nức nở vì không biết tương lai sẽ ra sao.

"Với Châu Tinh Trì tiên sinh, chúng tôi vĩnh viễn cảm ơn vì đã giúp Huỳnh Thánh Y thành danh, chỉ với điểm này, cả đời chúng tôi thấy biết ơn", Dương Tử nói (vẫn giữ được cái tình cái nghĩa dù đã drama dữ dội thế này).

Tuy nhiên, theo Dương Tử, cách làm việc trong ngành giải trí Hong Kong và Đại lục có sự khác biệt, điều này dẫn tới mâu thuẫn của cả hai bên.

73e719b01372801c2c07.jpg


1ca5e2838df6c6c0a017.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top