Drama sinh con năm Rồng: Khi các mẹ bỉm Hồng Kông "đau đầu" vì làn sóng vượt biên từ đại lục

KhoaiXanh

New member
6b001a0018151d4406ba.jpg


Sinh con năm Rồng nghe thì xịn xò lắm đúng không nào? Theo văn hóa Trung Quốc, con rồng tượng trưng cho sức mạnh và thịnh vượng, ai cũng muốn con mình sinh vào năm này. Nhưng với các mẹ bỉm ở Hồng Kông thì đây lại là một cơn ác mộng thực sự luôn!

828311fdd268f2e0f153.jpg


Chuyện là mỗi năm có hàng nghìn chị em mang bầu từ Trung Quốc đại lục kéo sang Hồng Kông để sinh con. Hậu quả? Giường bệnh khan hiếm, chi phí sinh nở tăng vọt, các mẹ bản địa muốn đặt chỗ cũng không được

Và năm Rồng thì càng khủng khiếp hơn nữa vì làn sóng "baby boom" này!

Michele Lee, 38 tuổi, một mẹ bỉm Hồng Kông đang mang thai bé gái thứ hai sẽ sinh vào tháng 4 tới, chia sẻ: "Chúng tôi không có kế hoạch sinh con vào năm Rồng đâu".

"Ban đầu mừng lắm, nhưng rồi niềm vui nhanh chóng chuyển thành lo âu không biết có tìm được chỗ trong bệnh viện không nữa", chị Lee tâm sự.

Gần đây, các chị em Hồng Kông đã phải xuống đường biểu tình phản đối tình trạng các mẹ bầu từ đại lục ùn ùn kéo sang đặc khu hành chính để sinh con.

Lý do các chị em đại lục thích sinh ở Hồng Kông? Đơn giản vì:
- Con được quyền cư trú vĩnh viễn tại Hồng Kông
- Tiếp cận hệ thống giáo dục xịn hơn
- Thoát khỏi chính sách một con khó chịu ở đại lục nếu muốn sinh thêm

Chị Lee kể: "Tôi đã cố đặt giường ngay khi biết có bầu nhưng vẫn quá muộn rồi".

"Mặc dù cả tôi và chồng đều là người Hồng Kông, sẵn sàng chi tiền, nhưng vẫn không thể đặt được chỗ ở bệnh viện tư mà mình thích", chị nói. "Bạn bè còn đùa là tôi nên bắt đầu đăng ký chỗ ở trường mẫu giáo cho con luôn đi - cứ như thể đang trong một cuộc chiến tranh giành bệnh viện, giành trường học vậy. Phải tự nhắc mình bình tĩnh lại thôi".

662eb68079f723ae2418.jpg


Con số thống kê "sốc não" : Trong tổng số 80.131 ca sinh đẻ tại Hồng Kông năm ngoái, có tới 38.043 ca là của các mẹ đại lục. Năm Rồng 2000, tỷ lệ sinh tăng tới 5,6% so với năm trước!

Để "chặn đứng" làn sóng này, chính quyền Hồng Kông đã thắt chặt quy định nhập cảnh, tăng cường kiểm soát biên giới và ngừng nhận đặt chỗ từ các mẹ bầu đại lục.

Nhưng các chị em đại lục cũng không phải dạng vừa đâu! Họ che giấu bụng bầu bằng quần áo rộng thùng thình, thuê căn hộ ở Hồng Kông từ sớm để tránh bị nghi ngờ. Thậm chí có người chờ đến phút cuối cùng rồi "xông" vào khoa cấp cứu sinh luôn! Số ca sinh đẻ khẩn cấp đã tăng gấp 3 lần trong năm ngoái luôn

Bác sĩ Cheung Tak Hong, trưởng khoa sản tại bệnh viện Prince of Wales gần đại lục, chia sẻ: "Vấn đề phức tạp hơn nhiều những gì chúng ta tưởng tượng".

"Hệ thống y tế không thể bắt kịp. Tăng nhân lực và cơ sở y tế cũng không đủ đáp ứng nhu cầu từ Trung Quốc. Có quá nhiều phụ nữ mang thai từ đại lục tới Hồng Kông sinh con", bác sĩ Cheung nói.

Bác sĩ Cheung còn lo lắng rằng các mẹ bầu đại lục đang đặt mạng sống của chính họ và con vào nguy hiểm.

"Họ không đặt chỗ trước, chúng tôi không có hồ sơ. Chúng tôi chẳng biết gì về họ rồi đột nhiên họ đến và sinh con luôn. Điều đó gây áp lực cực lớn cho đội ngũ nhân viên", ông Cheung nói.

Tuy nhiên, bác sĩ Cheung cũng thể hiện sự thấu hiểu: "Tôi không có quan điểm tiêu cực gì về họ vì nhiều năm trước người Hồng Kông cũng làm vậy" - ám chỉ việc các mẹ Hồng Kông ra nước ngoài sinh con trước năm 1997.

"Chúng tôi hi vọng mang lại cho con tương lai tốt hơn, cơ hội tốt hơn. Vì thế tôi hiểu tại sao các mẹ đại lục lại tới Hồng Kông. Tôi không nói điều đó sai trái, chỉ là chúng tôi không thể bắt kịp sự gia tăng này thôi", bác sĩ tâm sự.

Năm nay, tỷ lệ đặt phòng sinh đẻ tại các bệnh viện công ở Hồng Kông đã tăng 15%. Dự kiến tổng số ca sinh đẻ trong năm Rồng này sẽ vượt quá con số 100.000 ca

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top