Chỉ vì va chạm khi đá bóng thôi mà drama leo thang kinh khủng! Hai nhóm học sinh lớp 8 ở một trường THCS tại Hà Tĩnh đã suýt nữa thì "so găng" với nhau kèm theo cả hung khí nữa đó các bạn ơi
Ngày 7/10, Công an xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trường THCS Hà Huy Tập kịp thời chặn đứng một vụ việc có nguy cơ xô xát giữa hai nhóm học sinh. May quá vẫn còn kịp!
Theo nguồn tin ban đầu, trong quá trình nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hai nhóm học sinh lớp 8 của Trường THCS Hà Huy Tập đang có beef với nhau. Các em còn lên kế hoạch cụ thể luôn: sau giờ tan học sẽ tìm đến khu vực nghĩa trang gần trường để "giải quyết" bằng võ lực. Nghe mà thấy sợ á!
Nhận thấy tình huống có thể diễn biến phức tạp, Công an xã Cẩm Hưng nhanh chóng phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xác minh thông tin, đồng thời mời những học sinh liên quan về trụ sở để làm rõ.
Qua quá trình làm việc, nguyên nhân ban đầu được xác định bắt nguồn từ một va chạm xảy ra trong lúc chơi bóng đá tại trường vào ngày 6/10. Sau sự việc, các em phát sinh bức xúc rồi rủ thêm bạn bè, lên kế hoạch gặp nhau để "giải quyết" mâu thuẫn. Đáng lẽ giải quyết bằng lời nói cho xong chứ
Plot twist ở đây là khi kiểm tra ba lô của các học sinh, lực lượng chức năng phát hiện luôn 2 con dao phay được mang theo! Các em khai nhận mang số hung khí này với mục đích sử dụng nếu xảy ra đánh nhau. This is not okay guys!
May mắn là vụ việc được ngăn chặn trước khi các nhóm học sinh thực hiện cuộc hẹn, qua đó tránh được nguy cơ xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Thiếu tá Nguyễn Quang Hiệp, Phó Trưởng Công an xã Cẩm Hưng, cho biết bước đầu các học sinh thừa nhận hành động của mình xuất phát từ sự bồng bột, thiếu suy nghĩ. Các em cũng cho rằng một phần hành vi chịu ảnh hưởng từ những nội dung được tiếp xúc trên mạng xã hội. Ơ kìa, mạng xã hội không dạy bạn làm vậy đâu nha!
Sau khi được lực lượng công an và nhà trường phân tích về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả có thể xảy ra khi mang hung khí và hẹn đánh nhau, các học sinh đã nhận thức được hành vi của mình là sai và bày tỏ sự hối hận. Biết sai là tốt rồi, nhưng lần sau đừng có tái phạm nhé!
Công an xã Cẩm Hưng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình để giáo dục, theo dõi và quản lý các em. Mục tiêu là giúp học sinh biết cách xử lý phù hợp khi phát sinh bất đồng, tránh để những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, học tập phát triển thành hành vi bạo lực.
Nguồn: techz.vn