Drama Ronaldo và HLV Jorge Jesus: Khi tình thầy trò tan vỡ vì... ghế dự bị

Tối 20/9 (theo giờ Việt Nam), HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha - ông Jorge Jesus tham dự buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Và rõ ràng, tất cả mọi người chỉ quan tâm đến một thứ thôi: chuyện gì đang xảy ra giữa ông và CR7?

Trong hai buổi tập gần nhất, Ronaldo đã "biệt tích" không tham gia cùng đồng đội. Thậm chí còn có cả cuộc họp khẩn giữa chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, HLV Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, tình hình không khả quan tí nào luôn!

668d654a31f7b8a01148.jpg


HLV Jorge Jesus lên tiếng giải thích: "Tôi có thể nhìn nhận vấn đề này ra sao, tôi và Ronaldo có kế hoạch riêng được định sẵn. Sau trận đầu tiên của cậu ấy, chúng tôi còn hai trận tiếp theo. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng Ronaldo có thể giúp cho toàn đội thêm nhiều điều và cậu ấy sẵn sàng. Tôi cho Ronaldo khởi động lâu hơn mức cần thiết, phù hợp với tình trạng của cậu ấy."

Và đây là phần "drama" nhất: "Ronaldo sẽ không tạo ảnh hưởng kiểu như những ngôi sao khác, điều mà ít người thích. Đó là lý do cậu ấy giận tôi, nhưng tôi luôn muốn bảo vệ Ronaldo và toàn đội. Ronaldo rõ ràng không hài lòng với quyết định tôi đưa ra khi khởi động 30 phút mà không được ra sân. Tôi làm như vậy với tư cách huấn luyện viên, vì lợi ích của toàn đội."

Ông Jorge Jesus còn bày tỏ rằng mình phải nói quá nhiều về một chuyện không đáng có. Cả nước Bồ Đào Nha giờ đang bàn tán về mối quan hệ giữa ông và Ronaldo. Cựu HLV trưởng Al Nassr này cho biết Ronaldo sẵn sàng ngồi dự bị, thậm chí là ngồi trên khán đài luôn!

"Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đến. Dĩ nhiên rồi, ông ấy phải có mặt cùng đội bóng. Nói về những lời bàn tán ở Bồ Đào Nha, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau bữa tối, chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề, mà thực ra đó chẳng phải là vấn đề gì cả," HLV Jorge Jesus nói.

Plot twist: Sau những phát biểu của HLV Jesus, Ronaldo quyết định... bỏ về luôn!

Trên trang cá nhân của mình, CR7 viết: "Sau khi có cuộc họp báo của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, và sau một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia."

"Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với tất cả người Bồ Đào Nha về những lý do đã thúc đẩy tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, mà tôi luôn dành tâm huyết. Bây giờ là lúc để chúc may mắn cho Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi, không có ngoại lệ nào."

Để hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, phải kể lại từ đầu: Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha dù không thi đấu phút nào trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Giải vô địch các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) ngày 27/9.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top