Drama quản lý Dolly Parton bị tố muốn "đá" gia đình ra rìa giữa ồn ào kiện tụng căng đét

d8f8f3ac1ffa88ec5d19.jpg


Ơ kìa, drama liên quan đến huyền thoại Dolly Parton lại càng thêm căng rồi các bạn ơi! Giữa lúc vụ kiện giữa quản lý lâu năm Danny Nozell và cháu trai Bryan Seaver đang nóng hổi, thì có nguồn tin "thả thính" với Page Six là có khi ông quản lý này đang có "động cơ ngầm" đấy

Nguồn tin cáo buộc thẳng: "Anh ta muốn gia đình biến khỏi bức tranh và muốn biến ngôi nhà của cô ấy thành Graceland". Ối trời, nghe quen không? Đúng rồi đó, y hệt kiểu như ngôi nhà huyền thoại của Elvis Presley - biến thành điểm du lịch check-in xịn sò luôn á!

96e9e53f1c25af9e3118.png


Theo nguồn tin thì hồi xưa Danny Nozell và Dolly Parton vốn là một bộ đôi ăn ý lắm trong việc làm ăn. Nhưng mà điểm khác biệt là Dolly chính là "la bàn đạo đức" của mối quan hệ này. Nguồn tin còn nhấn mạnh luôn: "Danny không có trái tim giống như Dolly"

Plot twist ngay từ đầu

Những cáo buộc này xuất hiện sau khi Nozell đệ đơn kiện Bryan Seaver - vừa là cháu trai vừa từng là trưởng đội an ninh của Dolly. Tội danh? Tống tiền và đe dọa nguy hiểm luôn các bạn ạ, chứ không phải chuyện đùa!

998788642af5b936e88c.png


Seaver - người đã đứng ra thông báo tin buồn về sự ra đi của Dolly Parton hồi tháng 8 - bị sa thải khỏi vị trí phụ trách an ninh tại các tài sản của cô vào tuần trước. Theo TMZ thì đội bảo vệ mới được bố trí ngay lập tức tại căn nhà chính ở Nashville, Tennessee, cùng nhiều địa điểm khác như nhà riêng ở trung tâm, bảo tàng và cả nhà kho nữa.

Seaver lên tiếng với TMZ rằng anh và team "thất vọng trước những hành động bất ngờ và cho đến nay vẫn chưa được giải thích" từ phía khối tài sản của Dolly sau khi cô qua đời.

Anh còn tuyên bố luôn: "Chúng tôi vẫn kiên định thực hiện chỉ thị cuối cùng của cô ấy là bảo vệ gia đình và từ chối bị đe dọa bởi những người mà chúng tôi tin rằng đang hành động thiếu thiện chí, với mục đích trục lợi từ cuộc đời của một người đã tự nguyện trao đi rất nhiều". Tâm đắc quá đi mất

Căng thẳng leo thang thêm chứ chưa xong

5b78c9efd4d5b30bacb2.png


Đầu tuần này drama càng thêm intense khi Nozell đệ đơn kiện và xin lệnh cấm đối với Seaver. Hồ sơ tố cáo Seaver đã tống tiền và đe dọa ông trong nhiều tuần trước khi Dolly qua đời. Nozell cho rằng Seaver từng nhắc đến kinh nghiệm làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và có thể dùng bạo lực nữa đó.

Một số tin nhắn được đưa vào hồ sơ, trong đó Seaver bị cáo buộc viết: "Tất cả những gì tôi làm là chiến tranh… mọi người cần phải lo lắng về những gì tôi có thể làm". Tin nhắn khác còn đe dọa sẽ "trở thành bàn tay báo thù cho cả gia đình". Nghe sợ ghê

Tuy nhiên Seaver phủ nhận ngay và luôn. Anh nói với TMZ rằng những tin nhắn đó không phải lời đe dọa và mình vẫn giữ quan điểm về phần lớn nội dung đã nói. Seaver giải thích đây là cuộc trò chuyện riêng tư giữa anh với Nozell - người mà anh từng coi là bạn, và nhiều tin nhắn xuất phát từ tâm trạng tức giận và đau buồn khi cả hai cùng trải qua mất mát.

Gia đình lên tiếng

Trong lúc tranh chấp vẫn tiếp diễn thì các chị gái của Dolly Parton là Freida và Stella Parton dường như đứng về phía các cháu rồi đây. Freida khẳng định không có ai trong gia đình Parton/Owens tranh giành tài sản của Dolly, mọi người đều yêu thương Bryan cũng như yêu thương nhau.

Stella cũng chia sẻ trên Facebook: "Chúng tôi vẫn đoàn kết và tiếp tục tiến về phía trước bởi các con và cháu đang nhìn vào chúng tôi để tìm kiếm sức mạnh và sự dẫn dắt trong khoảng thời gian mất mát và hoang mang này". Family first đúng không nào



Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8 sau một thời gian ngắn chiến đấu với bệnh ung thư. Cả Danny Nozell và Bryan Seaver hiện chưa đưa ra bình luận thêm về vụ việc.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top