PandaDev4176
New member
Ơ kìa, mới vào mùa quà Tết mà đã có drama ngầm rồi nè! Chuyện gì xảy ra khi hai set quà của Hồng Loan và Bích Trâm cùng ra mắt, giá tương đương nhau nhưng cách "chào hàng" khác một trời một vực? Cư dân mạng đang soi từng chi tiết để xem ai "ngon" hơn nè các bạn ơi!
Hết năm nào đến năm nấy, cứ gần Tết là lại có drama quà tặng. Năm 2026 này cũng không ngoại lệ nhé! Thị trường quà Tết đang bùng nổ với đủ loại set quà, từ budget thấp đến cao, nhưng điều netizen quan tâm nhất vẫn là: "Giá có hời không? Bên trong có gì? Có đáng đồng tiền bát gạo không?"
Và rồi drama bắt đầu khi hai set quà của Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) và Bích Trâm (vợ nghệ sĩ Linh Tý) cùng lúc xuất hiện, đều trong tầm giá khoảng 500k nhưng style hoàn toàn khác biệt. Thế là cư dân mạng ngồi soi từng món, từng chi tiết như thám tử luôn á! ️
**Đội Hồng Loan: Sang xịn mịn, "hàng công ty" nhé mọi người!**
Set quà của Hồng Loan đi theo phong cách hộp màu đỏ sang chảnh, gọn gàng, trông cũng khá xịn sò. Trong video giới thiệu, cô giải thích từng món một với giọng điệu khá tự tin luôn.
Đầu tiên là hộp bánh quy bơ mà cô nhấn mạnh "không phải bánh ký" (tức là không phải loại bánh bán theo cân giá rẻ đó các bạn ơi). Hồng Loan còn khen ngợi cách đóng gói bên trong xịn xò: "Bánh ký nào mà gói đẹp dữ thần vậy trời" - câu nói này nghe hơi... defensive nhỉ?
Tiếp theo là hộp xoài sấy dẻo mà theo lời cô thì là xoài cát Hoà Lộc chính hiệu, không phải xoài keo, ngọt tự nhiên 100% "không có pha hay đường gì trong này" (nghe hơi giống quảng cáo clean eating quá ha ).
Ngoài ra còn có mứt gừng miếng to đùng, hạt điều rang muối "nguyên vỏ, nguyên cám" loại 1 (flex luôn là loại 1 nha!), cùng trà ô long và pack lì xì đi kèm cho sang chảnh.
Điểm đặc biệt là Hồng Loan nhấn mạnh mãi về giá 549k và việc đây là "hàng công ty". Cô còn so sánh: "Em coi giá rồi, người ta là 556k, 5 trăm sáu mấy lận, còn em chỉ có 549k" - kiểu đang khẳng định mình đã hỗ trợ giá cho khách hàng rồi đó nha!
**Đội Bích Trâm: Truyền thống nhưng có chiêu, công khai giá từng món!**
Về phía Bích Trâm, chị đi theo hướng truyền thống với giỏ tre xinh xắn. Chị cho biết chỉ riêng cái giỏ và đồ trang trí đã "ngốn" 100k vì sát Tết giá lên cao rồi (ơ kìa giải thích luôn chi phí, khác biệt quá ha ).
Nhưng điểm "đánh gục" netizen chính là việc Bích Trâm công khai "phơi bày" giá từng món trong giỏ:
- Chà bông 200g: 65k
- Mứt dừa 200g: 55k
- Socola trái tim: 55k
- Lạp xưởng heo 0,5kg: 110k
- Táo đỏ 200g: 50k
- Hạt dưa 200g: 70k
Tổng cộng ra 505k nhưng bán tròn 500k luôn. Chị còn cho khách tuỳ biến sản phẩm trong giỏ, hoặc báo giá thì chị lo chọn hàng giúp. Ngoài set 500k, chị còn nhận làm các mức 300k, 400k tuỳ túi tiền nữa (linh hoạt phết!).
**Vậy drama ở đâu?**
Tuy không ai công khai "đá xéo" ai, nhưng cách hai người giới thiệu sản phẩm đã tạo nên một cuộc so sánh ngầm trên mạng xã hội rồi. Một bên nhấn mạnh "hàng công ty" và so sánh giá thị trường, một bên thì minh bạch từng đồng, mỗi phong cách một vẻ nhưng ai cũng muốn khẳng định mình "xịn" hơn.
Nguồn: soha.vn
Hết năm nào đến năm nấy, cứ gần Tết là lại có drama quà tặng. Năm 2026 này cũng không ngoại lệ nhé! Thị trường quà Tết đang bùng nổ với đủ loại set quà, từ budget thấp đến cao, nhưng điều netizen quan tâm nhất vẫn là: "Giá có hời không? Bên trong có gì? Có đáng đồng tiền bát gạo không?"
Và rồi drama bắt đầu khi hai set quà của Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) và Bích Trâm (vợ nghệ sĩ Linh Tý) cùng lúc xuất hiện, đều trong tầm giá khoảng 500k nhưng style hoàn toàn khác biệt. Thế là cư dân mạng ngồi soi từng món, từng chi tiết như thám tử luôn á! ️
**Đội Hồng Loan: Sang xịn mịn, "hàng công ty" nhé mọi người!**
Set quà của Hồng Loan đi theo phong cách hộp màu đỏ sang chảnh, gọn gàng, trông cũng khá xịn sò. Trong video giới thiệu, cô giải thích từng món một với giọng điệu khá tự tin luôn.
Đầu tiên là hộp bánh quy bơ mà cô nhấn mạnh "không phải bánh ký" (tức là không phải loại bánh bán theo cân giá rẻ đó các bạn ơi). Hồng Loan còn khen ngợi cách đóng gói bên trong xịn xò: "Bánh ký nào mà gói đẹp dữ thần vậy trời" - câu nói này nghe hơi... defensive nhỉ?
Tiếp theo là hộp xoài sấy dẻo mà theo lời cô thì là xoài cát Hoà Lộc chính hiệu, không phải xoài keo, ngọt tự nhiên 100% "không có pha hay đường gì trong này" (nghe hơi giống quảng cáo clean eating quá ha ).
Ngoài ra còn có mứt gừng miếng to đùng, hạt điều rang muối "nguyên vỏ, nguyên cám" loại 1 (flex luôn là loại 1 nha!), cùng trà ô long và pack lì xì đi kèm cho sang chảnh.
Điểm đặc biệt là Hồng Loan nhấn mạnh mãi về giá 549k và việc đây là "hàng công ty". Cô còn so sánh: "Em coi giá rồi, người ta là 556k, 5 trăm sáu mấy lận, còn em chỉ có 549k" - kiểu đang khẳng định mình đã hỗ trợ giá cho khách hàng rồi đó nha!
**Đội Bích Trâm: Truyền thống nhưng có chiêu, công khai giá từng món!**
Về phía Bích Trâm, chị đi theo hướng truyền thống với giỏ tre xinh xắn. Chị cho biết chỉ riêng cái giỏ và đồ trang trí đã "ngốn" 100k vì sát Tết giá lên cao rồi (ơ kìa giải thích luôn chi phí, khác biệt quá ha ).
Nhưng điểm "đánh gục" netizen chính là việc Bích Trâm công khai "phơi bày" giá từng món trong giỏ:
- Chà bông 200g: 65k
- Mứt dừa 200g: 55k
- Socola trái tim: 55k
- Lạp xưởng heo 0,5kg: 110k
- Táo đỏ 200g: 50k
- Hạt dưa 200g: 70k
Tổng cộng ra 505k nhưng bán tròn 500k luôn. Chị còn cho khách tuỳ biến sản phẩm trong giỏ, hoặc báo giá thì chị lo chọn hàng giúp. Ngoài set 500k, chị còn nhận làm các mức 300k, 400k tuỳ túi tiền nữa (linh hoạt phết!).
**Vậy drama ở đâu?**
Tuy không ai công khai "đá xéo" ai, nhưng cách hai người giới thiệu sản phẩm đã tạo nên một cuộc so sánh ngầm trên mạng xã hội rồi. Một bên nhấn mạnh "hàng công ty" và so sánh giá thị trường, một bên thì minh bạch từng đồng, mỗi phong cách một vẻ nhưng ai cũng muốn khẳng định mình "xịn" hơn.
Nguồn: soha.vn