Ối drama căng đét! Những người cựu quản lý từng tố Park Na Rae bắt nạt và bạo hành giờ lại là người bị truy tố với cáo buộc tống tiền bất thành. Plot twist không ai ngờ tới luôn á!
Ngày 6/8, Viện Kiểm sát quận Tây Seoul thông báo đã truy tố tạm giam cựu quản lý A và truy tố không giam giữ một cựu quản lý khác là B. Nói chung là dính đòn rồi đây!
Theo kết quả điều tra, hai người này bị cáo buộc đưa ra những thông tin sai sự thật, nói rằng Park Na Rae đã "xài" tiền công ty vào việc cá nhân, trong đó có cả chuyện chi tiền cho bạn trai cũ nữa. Sau đó họ đe dọa sẽ công khai các nội dung này nếu nữ nghệ sĩ không trả số tiền tương đương 10% doanh thu công ty trong năm 2024. Tính ra cũng khủng đấy các bạn ơi!
Tuy nhiên, phía Park Na Rae không đáp ứng yêu cầu (ngầu thật!) nên hai cựu quản lý không thể thực hiện được mục đích chiếm đoạt tiền. Riêng với A, ngoài cáo buộc tống tiền bất thành, người này còn bị truy tố về hành vi biển thủ khoảng 30 triệu won tiền của công ty. Double combo luôn!
Nhìn lại thì drama này đã kéo dài từ tháng 12 năm ngoái rồi nha. Lúc đó Park Na Rae và hai cựu quản lý vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý căng không tưởng. Hai cựu quản lý từng tố cáo nữ nghệ sĩ có hành vi bắt nạt tại nơi làm việc, chửi mắng, bạo hành và không thanh toán các khoản chi phí công việc. Họ đồng thời nộp đơn tố cáo với các cáo buộc liên quan đến gây thương tích và phỉ báng, cũng như gửi đơn khiếu nại lên cơ quan lao động luôn.
Nhưng mà phía Park Na Rae sau đó đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc và cho rằng đây là hành vi đe dọa dựa trên những thông tin sai sự thật. Nữ nghệ sĩ đồng thời kiện ngược hai cựu quản lý về các cáo buộc tống tiền bất thành và biển thủ công quỹ. Đúng kiểu "đừng đùa với chị" luôn!
Nguồn: saostar.vn