Drama Park Na Rae căng đét: Phiên tòa xử 2 cựu quản lý bị lùi lịch, còn lâu mới có hồi kết

d87602ef1c44e384ab47.jpg


Hú hồn, vụ ồn ào liên quan đến Park Na Rae vẫn chưa hạ nhiệt tí nào! Hai cựu quản lý từng tố cô nàng lạm quyền giờ lại bị ngược tố tống tiền, mà giờ phiên tòa xử họ lại bị hoãn rồi. Drama kéo dài dữ vậy!

Cụ thể là sao nè, hai anh cựu quản lý của Park Na Rae - những người từng công khai tố nữ nghệ sĩ có hành vi lạm quyền đã bị truy tố với cáo buộc tống tiền luôn. Nhưng mà plot twist là phiên xét xử đầu tiên của họ vừa được thông báo hoãn lại rồi đó.

Theo Star News đưa tin ngày 30/8, Tòa án Quận Tây Seoul dự kiến mở phiên tòa đầu tiên đối với hai cựu quản lý, trong đó có ông Shin, vào ngày 15/9. Cả hai bị truy tố với cáo buộc vi phạm Đạo luật Trừng phạt các hành vi bạo lực, cụ thể là đồng phạm tống tiền luôn á.

f3c4e300dfbd1cf0a341.png


Tuy nhiên, sau khi chấp thuận đề nghị thay đổi lịch xét xử từ phía ông Shin, tòa án đã quyết định lùi phiên xử đầu tiên sang ngày 29/9, tức chậm hơn 2 tuần so với kế hoạch ban đầu. Vậy là phải chờ thêm rồi, hic!

Trước đó, ngày 6/8, Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã bắt giữ và truy tố ông Shin với cáo buộc đồng phạm tống tiền. Một cựu quản lý khác là A cũng bị truy tố với cùng cáo buộc nhưng được tại ngoại.

Nghe nói hai người này đã yêu cầu phía Park Na Rae khoản tiền tương đương 10% doanh thu công ty trong năm 2024 đó, lý do là sẽ công khai những thông tin về việc nữ nghệ sĩ dùng tiền của công ty vào mục đích cá nhân, trong đó có việc chi tiền cho bạn trai cũ nữa. Trời ơi drama gì mà nặng đô vậy! Tuy nhiên, họ không thực tế nhận được khoản tiền này nên hành vi được xác định mới dừng ở mức phạm tội chưa đạt.

Không những thế, ông Shin còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 44 triệu won từ nguồn tiền của công ty Park Na Rae nữa cơ. Vì vậy, người này đồng thời phải đối mặt với cáo buộc tham ô trong quá trình làm việc và gian lận sử dụng máy tính luôn.

Ngày 21/7, Sở Cảnh sát Yongsan đã chuyển hồ sơ vụ án lên công tố, trong đó ông Shin bị áp giải trong tình trạng bị tạm giam, còn A được chuyển hồ sơ nhưng không bị bắt giữ.

f66e3ae8cea8cdd0b933.png


Trong thời gian qua, Park Na Rae và các cựu quản lý liên tục có động thái pháp lý nhằm vào nhau không ngừng nghỉ. Tháng 12 năm ngoái, các cựu quản lý đã kiện Park Na Rae, cáo buộc cô có hành vi bắt nạt tại nơi làm việc và hành hung. Park Na Rae phủ nhận những cáo buộc này, đồng thời kiện ngược hai người với cáo buộc tống tiền chưa đạt và tham ô trong quá trình làm việc. Kiện qua kiện lại, chóng mặt luôn! ‍

Tháng 7, cảnh sát cũng chuyển Park Na Rae lên công tố trong tình trạng không bị bắt giữ với các cáo buộc hành hung đặc biệt và vi phạm Luật Mạng thông tin và Truyền thông. Nữ nghệ sĩ thừa nhận từng ném ly rượu xuống sàn nhưng khẳng định không ném về phía bất kỳ cá nhân cụ thể nào, đồng thời phủ nhận các cáo buộc.

Ngoài ra, Park Na Rae còn bị chuyển hồ sơ lên công tố vì bị nghi ngờ điều hành công ty quản lý cá nhân khi chưa đăng ký hoạt động kinh doanh quản lý nghệ sĩ theo quy định. Trong khi đó, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nghi vấn cô nhận các dịch vụ y tế trái phép thông qua một người được gọi là "dì tiêm".

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top