MeoMimi549
New member
Năm nay Oscar lại lao đao với hashtag #OscarSoWhite trending khắp mạng xã hội! Vấn đề gì đây? Là khi danh sách đề cử Oscar 88 được công bố, netizen phát hiện ra không có người da màu nào xuất hiện trong 20 đề cử diễn xuất. Các phim có dàn cast da màu như Straight Outta Compton, Creed hay Beasts of No Nation đều bị "ngó lơ" tơi tả.
Chiến dịch tẩy chay nổ ra như bom
Người bật súng đầu tiên là Jada Pinkett Smith - bà xã Will Smith. Vào ngày sinh nhật của Martin Luther King Jr. (18/1), chị đăng video trên Facebook kêu gọi tẩy chay Oscar luôn:
"Viện hàn lâm có quyền công nhận bất kỳ ai họ chọn. Nhưng giờ tôi nghĩ trách nhiệm của chúng ta là thay đổi điều đó."
Ngay sau đó, loạt nghệ sĩ da màu ủng hộ nhiệt tình. Đạo diễn Spike Lee (vừa được trao Oscar danh dự năm ngoái) tuyên bố không dự lễ. David Oyelowo từng đóng vai Martin Luther King Jr. trong Selma cũng phản đối. Thậm chí MC Chris Rock cũng bị dân mạng "ném đá" kêu gọi rút lui.
Bên kia đại dương, Idris Elba chia sẻ với Quốc hội Anh rằng anh từng nghĩ nước Mỹ là nơi đa dạng nhất, nhưng thực tế và giấc mơ lại cách xa nhau quá nhiều
Thông cáo hòa giải của Chủ tịch Viện hàn lâm Cheryl Boone Isaacs (cũng là người da màu) chẳng làm dịu được tình hình tý nào. Lupita Nyong'o - chủ nhân tượng vàng Oscar - thẳng thừng nói cô thất vọng. Mới nhất, Will Smith cũng join team tẩy chay luôn, dù anh từng được kỳ vọng cao với Concussion nhưng... không được đề cử
George Clooney cũng lên tiếng: 10 năm trước số người Mỹ gốc Phi được đề cử còn cao hơn bây giờ. Vấn đề là có bao nhiêu vai diễn chất lượng dành cho thiểu số? Mark Ruffalo đồng ý nhưng anh vẫn sẽ dự Oscar để ủng hộ nạn nhân xâm hại tình dục (qua phim Spotlight).
Phe "già gân" phản công
Michael Caine - 82 tuổi, 60 năm nghề, 6 lần đề cử Oscar - lên tiếng cực gắt: "Không thể bầu cho ai đó chỉ vì họ da đen. Phải có diễn xuất tốt."
Còn Charlotte Rampling (60 tuổi) vừa nhận đề cử Oscar thì bị ném đá tơi bời vì phát biểu: "Có lẽ người da màu không xứng đáng được đề cử. Tại sao phải phân loại mọi người?"
Netizen phản dame ngay: Caine và Rampling chính là "hình mẫu" của Viện hàn lâm - già và da trắng! Theo Los Angeles Times, 94% người bầu Oscar là da trắng, tuổi trung bình 63. Trang Vox đăng bài: "Những diễn viên da trắng lớn tuổi không hiểu vấn đề đa dạng chủng tộc của Oscar"
Người da màu có đang làm quá?
Nhìn số liệu của The Economist thì từ năm 2000, người da màu chiếm 10% đề cử Oscar diễn xuất và 13,2% giải thưởng - khớp luôn với tỉ lệ 12,6% người da đen trong dân số Mỹ. Khó mà nói là "bạc đãi" lắm đây
Năm 2013, Lupita Nyong'o đánh bại Jennifer Lawrence để giành Oscar Nữ phụ. Trước đó có Octavia Spencer và Mo'Nique. Cũng năm 2013, bé Quvenzhané Wallis (9 tuổi) trở thành người trẻ nhất được đề cử Oscar Nữ chính.
Nhưng nếu nói bất công thì nhóm Hispanic (16% dân số nhưng chỉ 3% đề cử) và gốc Á (chỉ 1% đề cử) mới đáng thương thực sự
Điều hài hước là phe tẩy chay toàn nói chung chung, không chỉ đích danh ai bị oan. Theo mình thì năm nay chỉ có Idris Elba trong Beasts of No Nation là đáng tiếc thật, nhưng anh trượt không hẳn vì màu da mà vì Netflix bị Hollywood "ghét" nè.
Will Smith và Michael B. Jordan có hay, nhưng thật lòng liệu có thể đá ai ra khỏi top 5: Bryan Cranston, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender và Eddie Redmayne? Cả đạo diễn già Ridley Scott còn không vào được top 5 thì Ryan Coogler làm sao tranh đây?
Nhớ lại MasterChef 2012, Christine Hà - thí sinh gốc Việt khiếm thị - bị giám khảo chê thẳng món ăn. Nhưng chị không "đu" vào hoàn cảnh, chỉ muốn được đối xử công bằng. Và cuối cùng chị thắng trong sự khâm phục!
Đó mới là cách hành xử văn minh, biểu hiện giấc mơ Mỹ đích thực - đáng nể hơn nhiều so với việc đòi hỏi đặc quyền kiểu bây giờ.
Những động thái tẩy chay Oscar khá... trẻ con, chỉ vì hai năm liền không có người da màu nào đủ thuyết phục. Viện hàn lâm từng tôn vinh 12 Years a Slave, Octavia Spencer, Forest Whitaker mà - nên nếu Will Smith hay Michael B. Jordan đủ thực lực, họ sẽ được công nhận thôi!
Nguồn: gamek.vn