Câu chuyện về mối thù này không chỉ đơn thuần là drama gia đình, mà còn ảnh hưởng đến cả các công ty lớn nhất của Hàn Quốc luôn nha! Nó đang thử thách xem liệu các tập đoàn gia đình hùng mạnh, được gọi là "chaebol", có thể cùng tồn tại và áp dụng quản trị doanh nghiệp kiểu phương Tây hay không nữa
Khi "friendzone" kinh doanh đổ vỡ sau 50 năm
Ngược dòng thời gian về 50 năm trước, hai gia tộc Choi và Chang - hai đối tác kinh doanh lâu năm - đã quyết định cùng nhau lập một công ty con chuyên sản xuất kẽm từ khu phức hợp công nghiệp do chính phủ Hàn Quốc thành lập. Lúc đó, mọi thứ đều được phân chia "chill" lắm á!
Deal lúc đó là: liên doanh mới Korea Zinc sẽ do gia tộc Choi quản lý. Còn công ty mẹ Young Poong thì gia đình Chang cầm trịch. Cả hai gia tộc đều đồng ý, tôn trọng "lãnh thổ" của nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà hòa thuận.
Plot twist là Korea Zinc sau này trở thành nhà sản xuất kẽm lớn nhất thế giới luôn, đồng thời là mắt xích thiết yếu của nền kinh tế Hàn Quốc. Nhưng mà... mối quan hệ giữa gia đình Choi và gia đình Chang lại tan vỡ một cách thảm hại Con cháu hai bên giờ mắc kẹt trong cuộc chiến tay đôi giành quyền kiểm soát Korea Zinc.
Tầm quan trọng không phải dạng vừa đâu!
Mối thù này không chỉ là chuyện nội bộ, mà nó có ý nghĩa rộng hơn nhiều đối với các công ty lớn nhất của Hàn Quốc. Nó đang thử thách xem liệu các tập đoàn gia đình "chaebol" có thể cùng tồn tại và quản trị doanh nghiệp theo kiểu phương Tây hay không.
Tâm điểm của cuộc chiến là một công ty có tầm quan trọng địa chính trị cực lớn: một trong số ít nhà cung cấp kim loại quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu đó!
Young Poong "bắt tay" MBK Partners để lật ghế chủ tịch
Young Poong của gia tộc Chang đã hợp tác với MBK Partners - một trong những công ty cổ phần tư nhân lớn nhất châu Á - trong nỗ lực lật đổ chủ tịch của Korea Zinc là Yun B. Choi (cháu trai người sáng lập nhà Choi).
Liên doanh này đã cáo buộc ông Choi là một nhà quản lý kém, thực hiện các khoản đầu tư đáng ngờ và không thể duy trì khả năng cạnh tranh của công ty. Khủng khiếp thật!
Korea Zinc đáp trả: "Các bạn đang âm mưu gì đó!"
Phía Korea Zinc cho biết nỗ lực thâu tóm của gia đình Chang nhằm củng cố hoạt động kẽm vốn đang sa sút của mình. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Korea Zinc có thể rơi vào tay Trung Quốc vì quỹ đầu tư tư nhân này có quan hệ với Trung Quốc thông qua các khoản đầu tư đó.
Drama diễn ra đúng lúc Hàn Quốc "đang loạn"
Đỉnh điểm cuộc chiến diễn ra vào đúng thời điểm nhạy cảm đối với Hàn Quốc. Cuộc khủng hoảng chính trị đã làm đảo lộn nền kinh tế, làm suy yếu đồng tiền và gây tổn hại đến niềm tin kinh doanh. Ông Choi thừa nhận rằng một số nhà đầu tư nước ngoài đã cảnh giác với Hàn Quốc rồi.
"Đây chắc chắn là một môi trường hỗn loạn", ông nói.
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Korea Zinc vẽ nên bức tranh xoay quanh "chaebol" vốn được hỗ trợ bởi nhóm hội đồng quản trị công ty luôn tuân thủ lợi ích của riêng mình.
"Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", Choi Sung-ho, giáo sư quản lý tài sản bất động sản và tài chính tại Đại học Kyonggi cho biết. "Những vụ thâu tóm như vậy là có thể xảy ra".
Flashback về mối quan hệ "bromance" 70 năm trước
Lịch sử đan xen của hai gia đình bắt nguồn từ năm 1949, khi Chang Byung-hee và Choi Ki-ho thành lập công ty mẹ Young Poong. Công ty bắt đầu kinh doanh vận chuyển, khai thác và thương mại trước khi mở cơ sở đầu tiên của đất nước để khai thác kẽm kim loại từ quặng. Năm 1974, công ty lập Korea Zinc làm công ty con.
Thỏa thuận chia tách quyền sở hữu kéo dài trong năm thập kỷ. Hai bên đã đồng ý ký hợp đồng quy định rằng các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến quyền sở hữu của đôi bên sẽ cần có sự đồng thuận của cả hai. Nghe có vẻ ổn phết nhỉ?
Khi "thỏa thuận" bắt đầu đổ vỡ
Theo Young Poong, Korea Zinc bắt đầu vi phạm thỏa thuận này khi quyền lực được chuyển giao cho ông Choi - một luật sư tốt nghiệp Đại học Columbia, làm việc tại công ty luật Cravath, Swaine & Moore ở New York. Ông đã giám sát quá trình chuyển giao hoạt động của Korea Zinc tại Úc trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 2019 và chủ tịch vào năm 2022.
Young Poong cho biết ông Choi đã thực hiện các bước pha loãng cổ phần của gia đình Chang bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các công ty thân thiện với ban quản lý hiện tại của Korea Zinc. Ối giời ơi!
"Tôi nhận ra rằng có lẽ tốt nhất là nên chia tay", ông Choi nói với các phóng viên vào tháng này.
Chiến tranh leo thang "không phanh"
Tranh chấp leo thang nhanh chóng luôn nha! Young Poong phản đối hai đề xuất của Korea Zinc tại cuộc họp cổ đông năm ngoái, trong khi phía Korea Zinc từ chối gia hạn một thỏa thuận kinh doanh lâu dài.
Chuẩn bị cho một cuộc đối đầu, Young Poong đã hợp tác với MBK Partners - một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Seoul quản lý 31 tỷ USD tiền của nhà đầu tư. Họ cùng công bố lời chào mua cổ phiếu Korea Zinc nhưng sau đó mâu thuẫn bất nhất khiến giá cổ phiếu công ty giảm mạnh, cổ đông tức giận. Công ty lúc này rút lại đợt phát hành. Drama quá trời!
Xin lỗi rồi... từ chức?
Sau khi xin lỗi, ông Choi cho biết sẽ từ chức chủ tịch sau cuộc họp cổ đông nhưng vẫn là giám đốc điều hành của Korea Zinc. Ông gọi kế hoạch phát hành cổ phiếu là một quyết định không quá sáng suốt.
"Một công ty không thể đạt được sự ổn định hoặc quản lý phù hợp nếu Tổng giám đốc điều hành không có được sự tin tưởng của cổ đông lớn nhất", Chang Se-hwan, phó chủ tịch của Young Poong, đồng thời là cháu trai của người sáng lập, cho biết.
Nguồn: kenh14.vn