Những ngày qua, drama giữa NiP, Anonymo và Flashpoint đã khiến cộng đồng CS:GO toàn cầu nổi như cồn luôn anh em ơi! Vụ việc xảy ra tại một giải đấu lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lọt vào Major cuối năm, mà cách xử lý của BTC thì... chắc phải gọi là "nghiệp dư" thôi
**Trận đấu định mệnh biến thành "thảm họa"**
Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu giữa NiP và Anonymo trong khuôn khổ Flashpoint season 3 (giải RMR đầu tiên năm nay của châu Âu) vào ngày 14/05 vừa qua. Ngay từ map đầu tiên, team NiP đã kêu cứu về tình trạng loss lag kinh khủng. BTC thì đổi server, đổi đường truyền... làm đủ thứ rồi mới cho đánh tiếp.
Nhưng đến map 3 Mirage thì thảm họa lại đến! NiP lại gặp phải tình trạng loss, phải pause kỹ thuật liên tục. Anonymo có tâm lắm, đề nghị dời lịch sang ngày khác luôn, nhưng admin giải lại... từ chối flat và cứ ép NiP chọn server để đánh tiếp
Kết quả là NiP thua đau map 3 với tỷ số 17-19 và rơi xuống nhánh thua.
**Dev1ce lên tiếng: "Tồi tệ và nghiệp dư!"**
"Chúng tôi đã để thua Anonymo, điều kiện thi đấu thực sự là tồi tệ và tôi thực sự thất vọng với cách xử lý đầy nghiệp dư của FaceIT. GGWP." - Dev1ce, siêu sao vừa mới gia nhập NiP đã thẳng thắn chê luôn sau trận.
Sau trận, NiP gửi đơn khiếu nại lên Flashpoint yêu cầu thi đấu lại. Và sau khi xem xét bằng chứng, xác nhận lỗi từ phía BTC, Flashpoint quyết định... cho thi đấu lại! Họ còn để Anonymo tự chọn: đánh lại cả bo3 hay chỉ map cuối thôi.
Valve cũng đã chấp thuận quyết định này. Nhưng đến đây thì drama mới thật sự bắt đầu nè!
**Plot twist: Anonymo từ chối và tố ngược**
Anonymo từ chối thi đấu lại vào Chủ Nhật và tung statement tố cáo rằng họ bị cả Flashpoint lẫn NiP "ép buộc" phải chấp nhận thi đấu lại.
NiP nghe xong "nổi đóa" luôn, gọi thông báo của Anonymo là "gây hiểu lầm một cách nghiêm trọng". CEO Jonas Gundersen của NiP lên tiếng cực gắt:
"Chính chúng tôi (tổ chức NiP) mới là người đưa ra yêu cầu thi đấu lại chứ không phải các player. Họ chỉ muốn được công nhận rằng điều kiện thi đấu là không thể chấp nhận được. Họ sẵn sàng thi đấu dù là ở nhánh thắng hay nhánh thua.
Chúng tôi cũng không hề gây áp lực cho bất kì bên nào và những lời nói dối trong thông báo của Anonymo thật đáng hổ thẹn."
**Cộng đồng chia phe rõ ràng**
Thông tin trái ngược từ hai bên khiến cộng đồng CS:GO thế giới "nổi sóng" thật sự. Phần đông đều thống nhất: Flashpoint là kẻ có lỗi nhất vì đã ép trận đấu tiếp tục dù sự cố chưa được xử lý xong.
Nhiều người ủng hộ Anonymo, cho rằng họ không cần thi đấu lại vì đã thắng xứng đáng, lỗi là của BTC mà. Tuy nhiên, một số khác lại nghĩ rằng thi đấu lại mới công bằng cho cả hai bên, nhất là khi đây là giải RMR tính điểm cho Stockholm Major tháng 10 tới.
FalleN (IGL của Team Liquid) cũng góp ý kiến: "Lần trước khi gặp vấn đề Internet tại Flashpoint thì chúng tôi đã ngay lập tức di chuyển tới một địa điểm khác để kịp thi đấu; tất nhiên không phải tổ chức nào cũng có điều kiện như vậy nhưng Internet là vấn đề của chính bản thân bạn. Đáng ra họ không nên đưa ra giải pháp thi đấu lại này."
**Kết cục: Vẫn phải đánh lại thôi!**
Vào rạng sáng 18/5, Flashpoint tiếp tục ra thông báo xác nhận map 3 sẽ được thi đấu lại vào ngày thứ Ba 18/5. Quyết định này được đưa ra sau khi "liên hệ với cả hai đội tuyển và tham khảo với CSPPA (Hiệp hội các tuyển thủ CS:GO chuyên nghiệp)".
Flashpoint cũng xin lỗi hai đội, các player và cộng đồng, thừa nhận thông báo Chủ Nhật vừa qua của họ không truyền tải được "bức tranh toàn cảnh" và đã cập nhật bộ luật để tránh tái diễn.
Nguồn: gamek.vn