Hậu vệ Marc Cucurella cuối cùng cũng lên tiếng về drama "che miệng nói chuyện" với Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2026, khẳng định anh không hề xúc phạm hay khiêu khích đội trưởng Argentina đâu nha mọi người!
Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam) drama liên tục không ngừng nghỉ luôn á Bước ngoặc xảy ra ở những phút cuối hiệp chính khi Enzo Fernandez ăn thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi, khiến Argentina chỉ còn 10 người trước khi vào hiệp phụ.
Trước đó khoảng 10 phút, tiền vệ của Argentina cũng đã nhận một thẻ vàng vì phản ứng gay gắt với trọng tài Slavko Vincic sau khi cho rằng mình bị phạm lỗi nhưng không được thổi phạt.
Trong lúc Cubarsi nằm sân và được các nhân viên y tế chăm sóc, Marc Cucurella tiến lại trao đổi với Lionel Messi, đồng thời dùng tay che miệng khi nói chuyện. Đội trưởng Argentina ngay lập tức phản ứng, ra hiệu "mách" trọng tài và tổ VAR xem xét tình huống, cho rằng hậu vệ Tây Ban Nha vi phạm quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026.
Theo quy định của FIFA, cầu thủ có thể bị xử lý nếu cố tình che miệng để trao đổi trong bối cảnh tranh cãi nhằm che giấu những lời lẽ mang tính xúc phạm, đe dọa hoặc phân biệt đối xử. Tuy nhiên, sau khi quan sát tình huống, trọng tài Slavko Vincic cùng tổ VAR xác định không có đủ căn cứ để xử phạt Cucurella và quyết định cho trận đấu tiếp tục.
Cucurella: "Tôi không xúc phạm hay nói điều gì nghiêm trọng" ️
Sau trận đấu, hậu vệ của Tây Ban Nha đã lên tiếng giải thích về tình huống khiến Messi yêu cầu truất quyền thi đấu mình:
"Messi muốn tôi bị truất quyền thi đấu vì cho rằng hành động che miệng. Nhưng tôi không xúc phạm hay nói bất cứ điều gì nghiêm trọng với anh ấy".
Cucurella cho biết nội dung cuộc trao đổi chỉ xoay quanh pha phạm lỗi của Enzo Fernandez:
"Tôi chỉ nói rằng đó là tình huống phạm lỗi của Enzo, hoàn toàn không có ý khiêu khích Messi".
Hậu vệ 28 tuổi cũng nhấn mạnh trọng tài ở rất gần nên có thể quan sát toàn bộ diễn biến:
"Trọng tài đã đứng rất gần và nhìn thấy toàn bộ tình huống. Ông ấy hiểu rằng không có hành vi hay lời lẽ đáng bị thẻ đỏ, vì vậy ông ấy đã nói không".
Dù trở thành nhân vật gây tranh cãi, Cucurella vẫn dành sự tôn trọng cho siêu sao Argentina:
"Tôi tôn trọng Messi. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng trong một trận chung kết World Cup, ai cũng chịu áp lực và đôi khi cảm xúc khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn thực tế".
Câu nói này chuẩn không cần chỉnh luôn, ai cũng mong vô địch World Cup mà
Sau khi Argentina mất người, Tây Ban Nha tận dụng lợi thế trong hiệp phụ. Phút 106, Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp La Roja giành chiến thắng 1-0 và lần thứ hai trong lịch sử đăng quang tại World Cup
Nguồn: techz.vn