Drama kinh hoàng: Chị vợ nổi máu "hoạn thư" cắt của quý chồng lúc nửa đêm vì quá bức xúc

TepLovely

New member
a7dd80805b9509ee12bc.jpg


Chịu đựng đến mức tới hạn rồi, chị vợ đã "bùng nổ" theo kiểu cực gắt – ra tay "triệt sản" ông chồng hoa hòe hoa sói, rồi ném "của quý" xuống ao cho xong chuyện, kết thúc hành trình đau khổ dài đăng đẵng

ed9f3b4c93e1c2388703.jpg


Thấy chồng cứ mải mê trai gái, nhậu nhẹt hoài không chừa, chị vợ đã cố gắng khuyên can nhiều lần để giữ gìn tổ ấm êm đềm.

Thế nhưng, đáp lại tấm chân tình ấy, anh Biện Văn Kiên (35 tuổi) ở xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn... nghe xong là quên luôn

Dùng dao cắt "cái ấy" của chồng rồi... ném xuống ao

Mấy ngày nay, câu chuyện drama tới bến của anh Biện Văn Kiên bị vợ dùng chiêu cho uống thuốc mê, cắt "của quý" vào tối 17/7, rồi đem đi giấu mất tăm đã trở thành hot topic của cả xã Châu Pha, huyện Tân Thành.

Theo lời anh Kiên kể lại thì sự việc diễn ra quá bất ngờ: "Hôm ấy, tôi nhậu say về nhà thì được vợ dìu vào phòng.

Một lúc sau, tự nhiên vợ hỏi tôi có muốn uống cafe không (?). Lúc đó, tôi ngạc nhiên vô cùng vì trước giờ chưa bao giờ thấy vợ tận tâm pha đồ uống cho mình, vậy mà hôm nay lại bất thường.

Nghĩ vậy nhưng do rượu ngấm dần nên tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều và gật đầu đồng ý. Thế nhưng, vừa uống xong ly cafe ấy, tôi thấy đầu óc choáng váng, dần dần lịm vào giấc ngủ lúc nào không hay...".

Anh Kiên kể đến đó rồi ngừng lại, vẫn còn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Đang mơ màng thì tôi có cảm giác đau buốt ở vùng kín, vội tỉnh dậy hét toáng lên, thấy vợ tay dính máu và bỏ chạy thục mạng. Nhìn xuống phía dưới, tôi chỉ kịp thấy "của quý" của mình đã bị vợ cắt phăng"

Mẹ anh Kiên, người trực tiếp đưa con đến bệnh viện kể, khi dọn cơm tối thì Kiên kêu mệt nên chị Liên bảo bà ăn trước. Một lúc sau, bà nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu con trai: "Mẹ ơi, cứu con với" và cô con dâu vụt chạy ra ngoài với vẻ mặt hoảng loạn.

1417c2fade8bcb05472a.jpg


Bà vội ôm lấy Liên và hỏi: "Có chuyện gì vậy con (?)", cô con dâu chỉ kịp nói: "Mẹ vào đưa anh ấy đi cấp cứu đi, nhanh lên" rồi chạy mất hút. Vào tới nơi, bà kinh hãi khi thấy con mình đang ôm vùng kín nằm la hét, đau đớn, quằn quại với rất nhiều vết máu còn loang lổ.

Bà nhanh chóng gọi mọi người xung quanh cùng đưa con tới bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân bị cắt bộ phận sinh dục bằng vật sắc nhọn, vết cắt cực sâu, mạnh tay nên phần còn lại chỉ khoảng 1cm. Do tạm thời chưa tìm ra bộ phận bị cắt rời nên nạn nhân được khâu lại để cầm máu và giảm đau.

Đến giờ này, người nhà nạn nhân vẫn đang truy lùng "của quý" bị cắt mất nhưng vô vọng luôn Theo một số người kể lại thì ngay sau khi sự việc xảy ra, họ thấy chị Liên nói rằng đã ném cái thứ "của nợ" ấy xuống ao cho... cá ăn.

Cũng có người xác nhận thấy chị Liên chạy ra hướng một cái ao của hàng xóm gần đó. Đó là một đầm nước nhỏ ngay sát nhà nạn nhân nhưng anh Ngọc (32 tuổi) và ông Dân (51 tuổi) hàng xóm nhận định: "Rất khó tìm chính xác vì chỉ nghe nói thôi chứ cũng chưa ai thấy chị ta ném xuống và mọi người cũng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành".

Khi người thân gọi điện hỏi chị Liên về "của quý" anh Kiên cất ở đâu để mang về kịp thời nối lại, chị này trả lời đã vứt xuống ao nhà hàng xóm cho... bõ tức

Bị vợ "xử" vì thói trăng hoa

Sự việc chị Liên nổi máu "hoạn thư" tự tay "thiến của quý" của chồng đang là tâm điểm của người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong quá trình tìm hiểu sâu xa vụ việc, PV đã bóc được một phần nguyên nhân.

Người dân nơi đây cho biết, Kiên vốn là tay lái xe tải chở hàng trên tuyến đường Vũng Tàu đi các tỉnh miền Tây và các tỉnh lân cận. Được sự mai mối của bạn bè và gia đình, anh kết duyên cùng chị Liên, tính tới nay đã 14 năm.

Trong suốt quãng thời gian sống cùng chồng, người phụ nữ gốc Nghệ An này luôn hiếu thảo với mẹ chồng, làm tròn bổn phận, trách nhiệm với gia đình và hai đứa con.

Ai ngờ cuộc sống không êm đẹp như mơ, vì thói trăng hoa của một tài xế đường dài, Kiên lại khiến cho cái gia đình nhỏ ấy gặp bao sóng gió Nhờ vẻ ngoài cao ráo, Kiên trở nên khá "sát gái" trên những chuyến đi, rất nhiều lần cặp kè bồ bịch với những người phụ nữ lạ.

Bệnh nhân có thể mãi mãi chịu mất "của quý"

Hiện nay, nạn nhân Kiên đang được điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện Bà Rịa, sức khỏe cũng đang hồi phục. Nhưng theo chẩn đoán của các bác sĩ, thì rất có thể Kiên sẽ phải chịu cảnh mất bộ phận sinh dục hoàn toàn vì thời gian đã quá lâu mà vẫn chưa tìm ra phần bị cắt lìa để nối ghép

Biết chuyện chồng thường xuyên "ngả ngốn" với gái lạ nhưng nghĩ cũng vì thiếu thốn tình cảm, chị Liên nhiều lần bỏ qua, rồi dùng những lời lẽ chân thành khuyên nhủ chồng chấm dứt.

Vậy nhưng, thói trêu hoa ghẹo nguyệt dường như ăn vào máu nên những lời của chị Liên, Kiên chỉ xem như gió thoảng bên tai.

Người vợ càng hiền dịu để vun đắp cho gia đình thì chồng càng "khoái chí" và tỏ ra lấn tới hơn nữa. Có lẽ chính vì vậy, chị Liên quyết định ra tay "hành quyết" ông chồng, chấm dứt hạnh phúc gia đình sau 14 năm chung sống.

"Dạo trước, nó đã là tay tán gái có tiếng trong những chuyến xe rồi, nhưng gần đây nó còn 'máu' hơn. Nghe đâu kể cả khi ở nhà, Kiên cũng chẳng mấy khi ngủ với vợ, cứ chập tối là nó đi uống rượu rồi tìm gái", một người tài xế quen biết Kiên kể lại.

Theo ông này, thì Kiên ngoài việc "đào hoa" thì còn rất hay uống rượu. Cứ rượu vào là Kiên lại đi qua đêm với gái hoặc nếu về nhà thì "tra tấn" mẹ và vợ bằng những lời ca cẩm, tâm sự "trường kỳ". Tuy mẹ và vợ anh ta đã khuyên can rất nhiều nhưng không được

Thời gian trôi qua, những lần Kiên phạm lỗi và ngoại tình quá nhiều đã làm vợ anh ta mất hết niềm tin và đã có vài lần, chị Liên viết đơn ly hôn, đề nghị Kiên ký để giải thoát cho cả hai.

Thương con và không muốn cảnh gia đình li tán, mẹ Kiên hết lời hòa giải. Mỗi lần như thế, thấy Kiên tỏ vẻ ăn năn nên chị Liên lại cho chồng thêm cơ hội. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, Kiên lại chứng nào tật nấy.

Thời gian gần đây, bà con lối xóm và họ hàng lại được một phen "kinh hồn bạt vía" khi không biết từ đâu Kiên dẫn về một cô vợ "nhặt" và nói rằng họ đã tổ chức đám cưới dưới Cà Mau sau khi chung sống được 18 tháng

Chuyện thật như đùa khiến cho gia đình nhỏ ấy vốn đã lung lay, giờ hoàn toàn tan rã. Quá thất vọng và ê chề, ngay sáng hôm sau, chị Liên quyết định viết đơn ly hôn, ép chồng ký bằng được. "Nó kêu thằng Kiên ký đơn để nó ra đi cho con vợ hai về sống, con cái nó cũng mang theo nhưng thằng Kiên vùng vằng không chịu ký.

Thấy thế, nó tuyên bố: Nếu không ký tối nay sẽ có án mạng", mẹ nạn nhân tâm sự. Tưởng trong lúc bực tức, cô con dâu nói chơi nên bà mẹ và con trai không để ý, ai ngờ Liên làm thật

"Hồi đầu chiều, tôi có thấy chị ấy ra quán tạp hóa đầu đường mua con dao Thái Lan nhỏ, một chút cafe, lúc đầu cũng không để ý lắm nhưng sau khi xảy ra chuyện mới nhớ. Còn thuốc mê thì không rõ Liên chuẩn bị khi nào và mua ở đâu", vợ chồng anh Ngọc, hàng xóm nạn nhân kể lại.

Từ khi xảy ra sự việc oái oăm nói trên, hàng xóm chỉ thấy Kiên đau đớn nằm trên giường bệnh, chỉ có cô "tình nhân" mới là thường xuyên ghé thăm chăm sóc

Nhiều người sinh sống trong khu vực có quen biết với nạn nhân cũng thừa nhận, Kiên có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng, thường xuyên ăn nhậu say xỉn và thậm tệ hơn là công khai bỏ vợ đi ngủ với gái mại dâm.

Chính vì thú vui thích tìm "của lạ" ấy đã làm cho vợ Kiên vượt quá giới hạn chịu đựng, để rồi gây nên chuyện. Đây có lẽ không chỉ là bài học cho chính nạn nhân mà sẽ là lời cảnh báo cho những quý ông hay "ăn đêm", thích tìm "hàng mới" khi đã có gia đình êm ấm

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

efb79019e160caefc6ce.jpg


66b46efad2094dbeb230.jpg


996087419df75af95c47.jpg


eb88a51998db9f31a9a7.jpg


01412bca41821cffafc6.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top