ThíchThìNhích
New member
Ủa tưởng drama đã nguội rồi chứ? Vậy mà Lý Nhã Kỳ lại tiếp tục thả "bom tấn", lần này réo thêm một nữ ca sĩ nữa vào ồn ào "nói xấu sau lưng". Hội chị em hóng drama thêm việc làm rồi đây!
Mới đây trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ lại khiến cõi mạng dậy sóng khi bất ngờ đăng đàn gọi tên ca sĩ L.T.T vào drama "bóc phốt". Theo lời nữ doanh nhân, dù không quen biết L.T.T nhưng cô nắm rõ mối quan hệ phía sau của nữ ca sĩ này. Chị còn mỉa mai nhắn nhủ đến một người chị: "Mà chị giỏi quá nè, biết book ca sĩ ghê. T. ở ngoài xinh, ngoan, hiền, hát hay, CHƠI ĐẸP, chứ không ai như em chị bây giờ HẾT ĐẸP rồi nè". Ối giời, đọc mà thấy gai gai luôn á!
Dòng status này khiến cư dân mạng "chấm hóng" tới bến. Phần comment dưới bài thì Lý Nhã Kỳ cũng tương tác tích cực và không ngại "đá xéo" thêm L.T.T. Nguồn cơn của drama lần này xuất phát từ một bài chia sẻ được cho là của L.T.T đấy!
Cụ thể, trong bài viết có nhắc đến chuyện nói xấu nhau, L.T.T còn có câu "cà khịa" cực mạnh: "Còn riêng người chị quá nổi tiếng và có nhiều cách hành xử CHƠI ĐẸP hơn (nhắn tin riêng chẳng hạn) thì lại đăng đàn lên để dập luôn sự nghiệp của một đàn em thì mình thấy HẾT ĐẸP!".
Đỉnh cao là ở phần comment, khi netizen bình luận "cũng họ mà sao khác nhau ghê" thì L.T.T trả lời: "Em nói chị mới để ý, sao họ giàu mà chị kỳ quá ta". Dù không nêu tên cụ thể nhưng ai cũng hiểu đang ám chỉ case Lý Nhã Kỳ - Hồng Gấm rồi!
Drama càng thêm căng khi sau bài đăng của Lý Nhã Kỳ, L.T.T có nhiều động thái lạ. Sáng 25/9, trang cá nhân và bài viết vẫn còn nguyên. Nhưng đến trưa cùng ngày, nữ ca sĩ ẩn toàn bộ bài viết trên trang cá nhân luôn. Không lâu sau, L.T.T mở lại vài bài đăng cũ, nhưng status về chuyện nói xấu thì đã "biến mất không dấu vết". Ối chao, xoá bài rồi sao?
Quay lại timeline một chút nha! Tối 22/9, Lý Nhã Kỳ đã đăng status dài gọi thẳng tên ca sĩ Hồng Gấm. Chị cho biết không quen biết hay thân thiết với Hồng Gấm, nhưng nghe lại được nữ ca sĩ này đã bàn tán nhiều chuyện về mình theo chiều hướng không tốt. Vì thế nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" phải lên tiếng làm rõ.
Chị bức xúc nhắn Hồng Gấm: "Em ơi, sao người trong cuộc như chị chưa lên tiếng, chưa nói, chưa khẳng định gì mà em lại cứ thích thay chị nói vậy em. Mình có thể tự do thương hay ghét ai đó trong xã hội vì nó thuộc về cảm xúc của con người, không ai cấm đâu. Nhưng ngược lại, mình không nên tuỳ tiện nói về việc của người khác khi bản thân mình không phải là họ em nhé". Câu này nghe văn vẻ nhưng thấm phết đấy!
Trước động thái của Lý Nhã Kỳ, Hồng Gấm đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ viết:
"Lời xin lỗi tới chị Lý Nhã Kỳ! Nói những điều có liên quan tới người khác, đặc biệt về những tiền bối, đàn anh đàn chị trong nghề là một điều không nên làm. Cho Hồng Gấm chân thành xin lỗi chị Lý Nhã Kỳ vì điều đáng trách này.
Để chị nghe người khác kể lại, em biết chị rất khó chịu và đó là lỗi của em nhưng em không hề có ác ý, em không bao biện giải thích, chỉ mong chị hiểu đó là sự vô ý của em. Em biết mình sai và xin được rút kinh nghiệm sâu sắc từ chuyện này. Em không mong chị xoá bài viết về em, chị có thể trút giận ạ.
Cho phép em nói một chút về công việc hiện tại - cũng là niềm đam mê của em suốt nhiều năm. Em là một ca sĩ, không phải 'ca sỉ', em có một lượng khán giả nhỏ nhoi, sân khấu của em hầu hết là tụ điểm nhỏ, hát tiệc, nhà hàng. Nhưng em không nghĩ đó là điều xấu hổ hay phải giấu giếm đi. Nhiều thần tượng của em đã khởi đầu sự nghiệp từ quán ăn, đám cưới và đó là một phần trong hành trình của người ca sĩ.
Với một nữ ca sĩ không nhiều tên tuổi, hát tại những đám tiệc riêng là một việc phức tạp, nhưng cũng là cách mưu sinh giúp nuôi ước mơ và cuộc sống. Em đã cố gắng khéo léo để tránh những hiểu lầm không đáng có với khán giả, em hi vọng những người sống trong giới, am hiểu về công việc của tụi em như chị Kỳ sẽ có một cái nhìn thông cảm và thấu đáo. Em cảm ơn chị và mọi người.
Là một nghệ sĩ nhỏ, nhưng em tin mình phải tuân thủ theo đúng những nguyên tắc của nghề: Làm sai thì phải xin lỗi, biết tôn trọng đồng nghiệp và bảo vệ nghề nghiệp của mình. Em không muốn vì câu chuyện của mình, khán giả lại có thêm một cái nhìn thiếu thiện cảm về nghề ca sĩ.
Vì thế, cho phép em gửi lời xin lỗi chị Kỳ một lần nữa, em mong câu chuyện có thể khép lại tại đây với sự bao dung từ chị. Và em vẫn có thể đi hát tại nhà hàng, đám tiệc, bất kì sân khấu nhỏ bé nào nếu như người ta muốn nghe giọng hát của em.
Em là ca sĩ Hồng Gấm và em tự hào về nghề nghiệp của mình như tất cả các nghệ sĩ khác ạ".
Nguồn: soha.vn
Mới đây trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ lại khiến cõi mạng dậy sóng khi bất ngờ đăng đàn gọi tên ca sĩ L.T.T vào drama "bóc phốt". Theo lời nữ doanh nhân, dù không quen biết L.T.T nhưng cô nắm rõ mối quan hệ phía sau của nữ ca sĩ này. Chị còn mỉa mai nhắn nhủ đến một người chị: "Mà chị giỏi quá nè, biết book ca sĩ ghê. T. ở ngoài xinh, ngoan, hiền, hát hay, CHƠI ĐẸP, chứ không ai như em chị bây giờ HẾT ĐẸP rồi nè". Ối giời, đọc mà thấy gai gai luôn á!
Dòng status này khiến cư dân mạng "chấm hóng" tới bến. Phần comment dưới bài thì Lý Nhã Kỳ cũng tương tác tích cực và không ngại "đá xéo" thêm L.T.T. Nguồn cơn của drama lần này xuất phát từ một bài chia sẻ được cho là của L.T.T đấy!
Cụ thể, trong bài viết có nhắc đến chuyện nói xấu nhau, L.T.T còn có câu "cà khịa" cực mạnh: "Còn riêng người chị quá nổi tiếng và có nhiều cách hành xử CHƠI ĐẸP hơn (nhắn tin riêng chẳng hạn) thì lại đăng đàn lên để dập luôn sự nghiệp của một đàn em thì mình thấy HẾT ĐẸP!".
Đỉnh cao là ở phần comment, khi netizen bình luận "cũng họ mà sao khác nhau ghê" thì L.T.T trả lời: "Em nói chị mới để ý, sao họ giàu mà chị kỳ quá ta". Dù không nêu tên cụ thể nhưng ai cũng hiểu đang ám chỉ case Lý Nhã Kỳ - Hồng Gấm rồi!
Drama càng thêm căng khi sau bài đăng của Lý Nhã Kỳ, L.T.T có nhiều động thái lạ. Sáng 25/9, trang cá nhân và bài viết vẫn còn nguyên. Nhưng đến trưa cùng ngày, nữ ca sĩ ẩn toàn bộ bài viết trên trang cá nhân luôn. Không lâu sau, L.T.T mở lại vài bài đăng cũ, nhưng status về chuyện nói xấu thì đã "biến mất không dấu vết". Ối chao, xoá bài rồi sao?
Quay lại timeline một chút nha! Tối 22/9, Lý Nhã Kỳ đã đăng status dài gọi thẳng tên ca sĩ Hồng Gấm. Chị cho biết không quen biết hay thân thiết với Hồng Gấm, nhưng nghe lại được nữ ca sĩ này đã bàn tán nhiều chuyện về mình theo chiều hướng không tốt. Vì thế nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" phải lên tiếng làm rõ.
Chị bức xúc nhắn Hồng Gấm: "Em ơi, sao người trong cuộc như chị chưa lên tiếng, chưa nói, chưa khẳng định gì mà em lại cứ thích thay chị nói vậy em. Mình có thể tự do thương hay ghét ai đó trong xã hội vì nó thuộc về cảm xúc của con người, không ai cấm đâu. Nhưng ngược lại, mình không nên tuỳ tiện nói về việc của người khác khi bản thân mình không phải là họ em nhé". Câu này nghe văn vẻ nhưng thấm phết đấy!
Trước động thái của Lý Nhã Kỳ, Hồng Gấm đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ viết:
"Lời xin lỗi tới chị Lý Nhã Kỳ! Nói những điều có liên quan tới người khác, đặc biệt về những tiền bối, đàn anh đàn chị trong nghề là một điều không nên làm. Cho Hồng Gấm chân thành xin lỗi chị Lý Nhã Kỳ vì điều đáng trách này.
Để chị nghe người khác kể lại, em biết chị rất khó chịu và đó là lỗi của em nhưng em không hề có ác ý, em không bao biện giải thích, chỉ mong chị hiểu đó là sự vô ý của em. Em biết mình sai và xin được rút kinh nghiệm sâu sắc từ chuyện này. Em không mong chị xoá bài viết về em, chị có thể trút giận ạ.
Cho phép em nói một chút về công việc hiện tại - cũng là niềm đam mê của em suốt nhiều năm. Em là một ca sĩ, không phải 'ca sỉ', em có một lượng khán giả nhỏ nhoi, sân khấu của em hầu hết là tụ điểm nhỏ, hát tiệc, nhà hàng. Nhưng em không nghĩ đó là điều xấu hổ hay phải giấu giếm đi. Nhiều thần tượng của em đã khởi đầu sự nghiệp từ quán ăn, đám cưới và đó là một phần trong hành trình của người ca sĩ.
Với một nữ ca sĩ không nhiều tên tuổi, hát tại những đám tiệc riêng là một việc phức tạp, nhưng cũng là cách mưu sinh giúp nuôi ước mơ và cuộc sống. Em đã cố gắng khéo léo để tránh những hiểu lầm không đáng có với khán giả, em hi vọng những người sống trong giới, am hiểu về công việc của tụi em như chị Kỳ sẽ có một cái nhìn thông cảm và thấu đáo. Em cảm ơn chị và mọi người.
Là một nghệ sĩ nhỏ, nhưng em tin mình phải tuân thủ theo đúng những nguyên tắc của nghề: Làm sai thì phải xin lỗi, biết tôn trọng đồng nghiệp và bảo vệ nghề nghiệp của mình. Em không muốn vì câu chuyện của mình, khán giả lại có thêm một cái nhìn thiếu thiện cảm về nghề ca sĩ.
Vì thế, cho phép em gửi lời xin lỗi chị Kỳ một lần nữa, em mong câu chuyện có thể khép lại tại đây với sự bao dung từ chị. Và em vẫn có thể đi hát tại nhà hàng, đám tiệc, bất kì sân khấu nhỏ bé nào nếu như người ta muốn nghe giọng hát của em.
Em là ca sĩ Hồng Gấm và em tự hào về nghề nghiệp của mình như tất cả các nghệ sĩ khác ạ".
Nguồn: soha.vn