Sáng 4/8, anh Hồ Văn Khoa (sinh năm 1992, quê Hà Nội, hiện đang sống ở Bắc Ninh) đã đăng video lên Facebook cá nhân để lên tiếng về vụ việc đi cùng Nguyễn Văn Hợi (aka Khánh Sky) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) rồi livestream chửi bới, đe dọa náo loạn cả MXH
Trong clip, anh Khoa xin lỗi cộng đồng mạng chân thành, đồng thời khẳng định bản thân không hề muốn chuyện này xảy ra.
Theo lời kể của Khoa, khoảng nửa tháng gần đây, Khánh Sky đến ở nhờ và sinh hoạt cùng mình. Sau một buổi sinh nhật, Khánh nhờ Khoa chở đi gặp người để... tuyển dụng. Nhưng trên đường đi, Khánh bất ngờ đề nghị ghé nhà Vua Quạt với lý do trước đó đã đặt cọc mua quạt (???)
Khoa cho biết khi đến nơi, chứng kiến Khánh Sky có những phát ngôn thiếu chuẩn mực (đọc: phát ngôn gây sốc) nên bản thân không muốn dính líu vào những việc như vậy nữa.
Anh này cũng cho biết đã nhận được tận 3 giấy triệu tập từ công an và sẽ có mặt vào lúc 15h cùng ngày (4/8) để làm việc theo yêu cầu. Đồng thời, Khoa cũng khẳng định giữa mình và ông Trần Đình Tiệp không có mâu thuẫn gì cả nhé!
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng"
Theo xác minh ban đầu, ngày 29/7, Hồ Văn Khoa đi cùng Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Khánh Sky được cho là đã sử dụng lời lẽ chửi bới, đe dọa và phát trực tiếp toàn bộ sự việc lên mạng xã hội (livestream drama thật sự). Sau đó, gia đình ông Tiệp đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.
Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng") và ông Trần Đình Tiệp liên quan đến hoạt động từ thiện.
Cụ thể, trong một buổi livestream, Huấn "Hoa Hồng" tuyên bố sẽ ủng hộ số tiền gấp ba lần bất kỳ khoản đóng góp nào mà người khác chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai (bold statement đấy nhé).
Sau phát ngôn này, ông Trần Đình Tiệp công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Lai Châu. Sau đó, đơn vị tiếp nhận xác nhận doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp đã ủng hộ tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Chuyện này khiến nhiều người trên mạng xã hội hóng chờ Huấn thực hiện cam kết đóng góp khoảng 3 tỷ đồng
Nguồn: soha.vn
Trong clip, anh Khoa xin lỗi cộng đồng mạng chân thành, đồng thời khẳng định bản thân không hề muốn chuyện này xảy ra.
Theo lời kể của Khoa, khoảng nửa tháng gần đây, Khánh Sky đến ở nhờ và sinh hoạt cùng mình. Sau một buổi sinh nhật, Khánh nhờ Khoa chở đi gặp người để... tuyển dụng. Nhưng trên đường đi, Khánh bất ngờ đề nghị ghé nhà Vua Quạt với lý do trước đó đã đặt cọc mua quạt (???)
Khoa cho biết khi đến nơi, chứng kiến Khánh Sky có những phát ngôn thiếu chuẩn mực (đọc: phát ngôn gây sốc) nên bản thân không muốn dính líu vào những việc như vậy nữa.
Anh này cũng cho biết đã nhận được tận 3 giấy triệu tập từ công an và sẽ có mặt vào lúc 15h cùng ngày (4/8) để làm việc theo yêu cầu. Đồng thời, Khoa cũng khẳng định giữa mình và ông Trần Đình Tiệp không có mâu thuẫn gì cả nhé!
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng"
Theo xác minh ban đầu, ngày 29/7, Hồ Văn Khoa đi cùng Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Khánh Sky được cho là đã sử dụng lời lẽ chửi bới, đe dọa và phát trực tiếp toàn bộ sự việc lên mạng xã hội (livestream drama thật sự). Sau đó, gia đình ông Tiệp đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.
Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng") và ông Trần Đình Tiệp liên quan đến hoạt động từ thiện.
Cụ thể, trong một buổi livestream, Huấn "Hoa Hồng" tuyên bố sẽ ủng hộ số tiền gấp ba lần bất kỳ khoản đóng góp nào mà người khác chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai (bold statement đấy nhé).
Sau phát ngôn này, ông Trần Đình Tiệp công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Lai Châu. Sau đó, đơn vị tiếp nhận xác nhận doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp đã ủng hộ tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Chuyện này khiến nhiều người trên mạng xã hội hóng chờ Huấn thực hiện cam kết đóng góp khoảng 3 tỷ đồng
Nguồn: soha.vn