WibuKeo2k8
New member
Chung kết League Cup 2019 đã chứng kiến một màn drama cực mạnh khi thủ môn cực phẩm Kepa của Chelsea nhất quyết "đu" sân không chịu ra dù HLV yêu cầu thay người. Lý do? Anh chàng tự tin là mình vẫn còn "ngon lành" để chiến tiếp Và đương nhiên, hành động này đã khiến cả làng bóng đá phải "nổi sóng" với loạt reaction cực gắt!
Ryan Mason (Bình luận viên/Cựu cầu thủ Tottenham, Hull City) không giấu được sự bức xúc: "Thật đáng xấu hổ luôn á! Một tình huống như vậy không bao giờ được phép xuất hiện trên sân bóng. Suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa từng chứng kiến điều tương tự. Lẽ ra một người đội trưởng như Cesar Azpilicueta cần có trách nhiệm yêu cầu Kepa rời sân. Tôi tin chắc nếu John Terry có mặt trên sân, mọi chuyện đã không thành ra như vậy" - anh chia sẻ với talkSPORT.
Matt Law (nhà báo thân Chelsea) cũng lên tiếng trên Twitter: "Dù có chấn thương hay không thì cách hành xử của Kepa cũng không thể chấp nhận được. Cậu ta nên tự cảm thấy xấu hổ với chính mình. Thực lòng, tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho Sarri"
David Luiz thì cố gắng "giải vây" cho đàn em khi nói với Sky Sports: "Tôi chỉ nói với cậu ấy rằng chúng ta cần tuyệt đối tôn trọng quyết định của huấn luyện viên. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc ông ấy [HLV] muốn thay Kepa do cậu ấy gặp chấn thương hay lý do chiến thuật. Kepa đã khẳng định cậu ấy hoàn toàn ổn. Trong trận đấu, đôi khi bạn không có nhiều thời gian để giải thích mọi thứ".
Còn Vincent Kompany thì hài hước một chút khi nói với Goal: "Chưa bao giờ tôi thấy chuyện như vậy. Giá như tôi cũng có thể giống Kepa mỗi khi bị yêu cầu ra sân Chẳng ai muốn phải ngồi ngoài cả. Tôi hiểu rõ Willy đáng sợ ra sao trên chấm luân lưu. Còn nhớ khi chúng tôi giành chiến thắng trước Liverpool, anh ấy đã làm được những gì. Nếu Willy đứng đó, sẽ là một cuộc đấu trí cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra và tâm lý chúng tôi hoàn toàn tự tin".
John Terry (Cựu đội trưởng Chelsea) thì khá gắt: "Tôi thực sự ngạc nhiên khi ông ấy không chạy vào sân và kéo Kepa ra. Nếu là HLV, tôi sẽ làm như vậy. Nó thực sự là một dấu trừ trong ngày thi đấu tốt của Chelsea. Nếu số áo mình xuất hiện trên bảng điện tử, bạn cần lập tức ra sân. Không loại trừ khả năng câu chuyện này sẽ lặp lại trong tương lai"
Trong khi đó, Cesar Azpilicueta (đội trưởng Chelsea) chọn cách "né" drama khéo léo: "Tôi không thể bình luận nhiều về tình huống này. Khi ấy, tôi đang đứng ở tận bên kia sân"
Về phía nhân vật chính, thủ môn Kepa đã lên tiếng giải thích trên Instagram cá nhân: "Tôi không hề có ý định chống đối bất kỳ quyết định nào của huấn luyện viên. Ông ấy [Sarri] cho rằng tôi bị đau nhưng thực sự thì tôi hoàn toàn ổn. Đội ngũ y tế đã truyền đạt lại mọi thứ cho HLV. Mọi thứng được miêu tả trên báo chí là không đúng. Tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Sarri"
Cuối cùng, HLV Maurizio Sarri cũng lên tiếng sau trận: "Radio đã khiến chúng tôi không hiểu ý nhau. Tôi tưởng cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu ở loạt penalty và quyết định thay người. Nhưng thực tế thì Kepa lại hoàn toàn ổn. Như đã nói, tôi nghĩ cậu ấy gặp chấn thương. Dù sao, cậu ấy cũng đã sai khi tự ý quyết định".
Nguồn: kenh14.vn