Cách đây hơn 3 tháng, Zach Epstein - biên tập viên của BGR có một cuộc trò chuyện "đỉnh của chóp" với một người bạn về Galaxy Note 7 sắp ra mắt. Chiếc phablet thế hệ thứ 6 của Samsung lúc đó đang hot rần rần mùa hè.
Bạn anh ấy biết anh làm nghề gì nên hỏi xem có tin gì mới về chiếc điện thoại này không. Zach kể luôn về một số cải tiến trên màn hình, thiết kế và chi tiết phần mềm - những thứ chưa từng rò rỉ trước đây.
Bạn anh ấy nghe xong siêu hứng thú, nhờ Zach đặt mua máy ngay khi Samsung công bố. Rồi bạn ấy hỏi tiếp: "Còn anh có định mua không?"
Zach trả lời rằng anh cũng rất háo hức trải nghiệm nhưng vẫn sẽ gắn bó với iPhone 6S cho đến khi iPhone 7 ra mắt vào tháng 9.
Và đây là lúc drama bắt đầu
Phản ứng của bạn anh ấy khá là... kỳ: "Ôi, tôi ghét Apple. Không thể tin được anh lại dùng iPhone."
Zach nhăn mặt luôn. Nó giống hệt những lời "chém gió" anh hay đọc trên Twitter hay đâu đó trên mạng. Bạn anh ấy còn tiếp tục: "Bất cứ thế nào, những kẻ sùng bái Apple luôn nghĩ người khác là rác rưởi. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một con cừu Apple."
Nghe quen không? Những bình luận kiểu này xuất hiện khắp nơi trên Internet. Nhiều người cực kỳ thích tranh luận về smartphone và tại sao nền tảng họ chọn xịn hơn đối thủ.
Không muốn "khẩu chiến", Zach cười và đưa câu chuyện trở lại với chiếc Note 7. Nhưng trong đầu anh nghĩ: "Đó chẳng phải lời lẽ của mấy bạn trẻ cuồng công nghệ hay sao?"
Vấn đề là bạn anh ấy đã trưởng thành, có gia đình và còn là chủ doanh nghiệp nhỏ nữa chứ
Có vẻ như nhiều người "biến hình" thành trẻ con khi tranh cãi về smartphone. Để xem chuyện có thực sự như vậy không, Zach quyết định... làm thí nghiệm luôn!
Cuộc khảo sát "thả thính" 219 người
Trong khoảng 3 tháng, Zach tiến hành một cuộc khảo sát không chính thức với chỉ một câu hỏi. Anh đi khắp New York và bắc New Jersey, gặp người bất kỳ và hỏi: Tại sao họ chọn chiếc smartphone của mình?
Cụ thể, anh tự giới thiệu ngắn gọn là biên tập viên trang tin công nghệ, rồi hỏi người dùng iPhone "tại sao bạn sử dụng iPhone?" và người dùng Android "tại sao bạn dùng điện thoại Android?"
Điện thoại của Zach luôn nằm trong túi khi hỏi và anh cũng tránh nhắc đến nền tảng đối thủ trong câu hỏi.
Trong 3 tháng, anh hỏi 219 người gồm 112 người dùng iPhone và 107 người dùng Android. Zach không quan tâm đến lý do thực sự họ thích smartphone của mình, mà chỉ muốn biết bao nhiêu người nhắc đến nền tảng đối thủ một cách tiêu cực khi trả lời câu hỏi của một người hoàn toàn xa lạ.
Kết quả sốc nặng!
Với người dùng Android: 51 người nói những câu kiểu "người dùng iPhone là một giáo phái", "tôi ghét Apple", "chỉ những kẻ ngu ngốc mới dùng iPhone" hay "tôi ghét iPhone" khi giải thích tại sao họ chọn Android. Nhiều người dùng từ "ghét" để miêu tả cảm xúc về một chiếc điện thoại hoặc người dùng chiếc điện thoại đó.
Còn phía đối diện: Trong số 112 người dùng iPhone được hỏi, chỉ 6 người có chia sẻ tiêu cực về Android hoặc nhà sản xuất điện thoại Android nào đó. Không một ai có tuyên bố tiêu cực về người dùng Android.
Chênh lệch khá rõ phải không nào?
Lời kết có tâm từ Zach:
"Cuộc sống rất ngắn. Trên đời đã có đủ những chuyện điên rồ, cũng đã có hàng tỷ lý do để mọi người ghét bỏ lẫn nhau. Chúng ta không cần thêm một lý do điên khùng như vậy nữa. Tìm một chiếc điện thoại phù hợp với bạn, sử dụng nó và đừng quan tâm đến việc người khác sử dụng gì."
Nguồn: tinhte.vn
Bạn anh ấy biết anh làm nghề gì nên hỏi xem có tin gì mới về chiếc điện thoại này không. Zach kể luôn về một số cải tiến trên màn hình, thiết kế và chi tiết phần mềm - những thứ chưa từng rò rỉ trước đây.
Bạn anh ấy nghe xong siêu hứng thú, nhờ Zach đặt mua máy ngay khi Samsung công bố. Rồi bạn ấy hỏi tiếp: "Còn anh có định mua không?"
Zach trả lời rằng anh cũng rất háo hức trải nghiệm nhưng vẫn sẽ gắn bó với iPhone 6S cho đến khi iPhone 7 ra mắt vào tháng 9.
Và đây là lúc drama bắt đầu
Phản ứng của bạn anh ấy khá là... kỳ: "Ôi, tôi ghét Apple. Không thể tin được anh lại dùng iPhone."
Zach nhăn mặt luôn. Nó giống hệt những lời "chém gió" anh hay đọc trên Twitter hay đâu đó trên mạng. Bạn anh ấy còn tiếp tục: "Bất cứ thế nào, những kẻ sùng bái Apple luôn nghĩ người khác là rác rưởi. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một con cừu Apple."
Nghe quen không? Những bình luận kiểu này xuất hiện khắp nơi trên Internet. Nhiều người cực kỳ thích tranh luận về smartphone và tại sao nền tảng họ chọn xịn hơn đối thủ.
Không muốn "khẩu chiến", Zach cười và đưa câu chuyện trở lại với chiếc Note 7. Nhưng trong đầu anh nghĩ: "Đó chẳng phải lời lẽ của mấy bạn trẻ cuồng công nghệ hay sao?"
Vấn đề là bạn anh ấy đã trưởng thành, có gia đình và còn là chủ doanh nghiệp nhỏ nữa chứ
Có vẻ như nhiều người "biến hình" thành trẻ con khi tranh cãi về smartphone. Để xem chuyện có thực sự như vậy không, Zach quyết định... làm thí nghiệm luôn!
Cuộc khảo sát "thả thính" 219 người
Trong khoảng 3 tháng, Zach tiến hành một cuộc khảo sát không chính thức với chỉ một câu hỏi. Anh đi khắp New York và bắc New Jersey, gặp người bất kỳ và hỏi: Tại sao họ chọn chiếc smartphone của mình?
Cụ thể, anh tự giới thiệu ngắn gọn là biên tập viên trang tin công nghệ, rồi hỏi người dùng iPhone "tại sao bạn sử dụng iPhone?" và người dùng Android "tại sao bạn dùng điện thoại Android?"
Điện thoại của Zach luôn nằm trong túi khi hỏi và anh cũng tránh nhắc đến nền tảng đối thủ trong câu hỏi.
Trong 3 tháng, anh hỏi 219 người gồm 112 người dùng iPhone và 107 người dùng Android. Zach không quan tâm đến lý do thực sự họ thích smartphone của mình, mà chỉ muốn biết bao nhiêu người nhắc đến nền tảng đối thủ một cách tiêu cực khi trả lời câu hỏi của một người hoàn toàn xa lạ.
Kết quả sốc nặng!
Với người dùng Android: 51 người nói những câu kiểu "người dùng iPhone là một giáo phái", "tôi ghét Apple", "chỉ những kẻ ngu ngốc mới dùng iPhone" hay "tôi ghét iPhone" khi giải thích tại sao họ chọn Android. Nhiều người dùng từ "ghét" để miêu tả cảm xúc về một chiếc điện thoại hoặc người dùng chiếc điện thoại đó.
Còn phía đối diện: Trong số 112 người dùng iPhone được hỏi, chỉ 6 người có chia sẻ tiêu cực về Android hoặc nhà sản xuất điện thoại Android nào đó. Không một ai có tuyên bố tiêu cực về người dùng Android.
Chênh lệch khá rõ phải không nào?
Lời kết có tâm từ Zach:
"Cuộc sống rất ngắn. Trên đời đã có đủ những chuyện điên rồ, cũng đã có hàng tỷ lý do để mọi người ghét bỏ lẫn nhau. Chúng ta không cần thêm một lý do điên khùng như vậy nữa. Tìm một chiếc điện thoại phù hợp với bạn, sử dụng nó và đừng quan tâm đến việc người khác sử dụng gì."
Nguồn: tinhte.vn