Drama HYBE - Min Hee Jin lại thêm plot twist: Bố mẹ NewJeans chính thức nhảy vào cuộc chiến!

20bc7f0d284d0e21f844.jpg


Ối giồi ơi, vụ beef giữa HYBE và Min Hee Jin lại thêm "gia vị" mới rồi các bạn ơi!

Sáng 13/5, drama đấu tố nội bộ giữa HYBE và Min Hee Jin lại leo thang cực mạnh. Lần này thì phụ huynh NewJeans cũng lên tiếng luôn rồi nè! Truyền thông Hàn vừa thả "bom tấn" khi công bố email từ ADOR gửi đến HYBE, tóm tắt toàn bộ những tâm tư bức xúc của bố mẹ các bé NewJeans. Theo đó, phụ huynh các em tố thẳng HYBE đang phân biệt đối xử với NewJeans, còn cố tình đẩy concept tương tự cho nhóm khác. Đặc biệt khi ILLIT debut, các phụ huynh càng lo lắng hơn. Nghe quen quen không? Đúng rồi, những điều này Min Hee Jin đã từng "bóc phốt" trong họp báo hôm 25/4 rồi đó!

8ae7acead0df0ebd7c70.jpg


Nhưng mà điểm gây sốc nhất chính là việc Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk bị tố... "phớt lờ" NewJeans té tát luôn á! Theo email bị leak, anh Bang này không chào hỏi NewJeans, giả vờ không biết, thậm chí còn lờ đi các em khi chạm mặt trong công ty. Ủa thật không? Điều này khiến các bé NewJeans rất tổn thương và bố mẹ các em cũng cực kỳ bức xúc.

2dd1e1d322bb63fd01da.jpg


158b8baa166ff133332c.jpg


Sau khi thông tin này viral khắp cõi mạng, netizen Hàn đã vào "ném đá" Bang Si Hyuk tới tấp. Không những thế, Knet còn "đào mộ" được hàng loạt bằng chứng cho thấy ông chủ tịch này cực kỳ thiên vị LE SSERAFIM nè! Có clip anh tự tay chở nhóm nhà Source Music đi dự event, còn tự tay tặng quà cho YouTuber hỗ trợ Sakura quay content nữa. Sự khác biệt rõ mồn một luôn!

f42c264a4b2e1bed1ccc.jpg


Nhìn vào là thấy ngay độ "cưng chiều" giữa NewJeans và LE SSERAFIM khác nhau ra sao rồi. Từ ngày debut đến giờ, NewJeans chưa được nhận hỗ trợ trực tiếp từ Bang Si Hyuk lần nào cả. Buồn thật đấy...

ADOR cũng đã xác nhận email này là thật 100% nha. Động thái này được xem như "đòn phản công" của Min Hee Jin sau khi HYBE tuyên bố tìm CEO mới thay thế "mẹ đẻ" NewJeans.

Check ngay đoạn trích email của bố mẹ NewJeans mà cực kỳ "drama":

"... Mỗi khi các thành viên của NewJeans gặp chủ tịch Bang Si Hyuk trong công ty, họ đều tự hỏi tại sao chủ tịch Bang lại giả vờ không biết các thành viên và lờ đi lời chào.

Lúc đầu, chúng tôi nghi ngờ những gì chúng tôi nghe được từ những đứa trẻ và nghĩ rằng 'Chắc ông ấy không nhận ra thôi' và kiểm tra lại nhiều lần. Nhưng điều đó vẫn xảy ra nhiều lần vào những ngày khác nhau, địa điểm khác nhau vì vậy không thể có chuyện ông ấy không thể nhận ra NewJeans.

Ngay cả khi ông Bang không biết rằng họ là thành viên của NewJeans đi chăng nữa, nếu ai đó chào hỏi trước thì việc đáp lễ là điều cơ bản. Chào hỏi lẫn nhau trong công ty có khó khăn tới mức đó không?

Một thành viên đứng sờ sờ trong thang máy vì cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bị phớt lờ, một thành viên cảm nhận được sự giả vờ không nhìn thấy mình, một thành viên cảm thấy ông Bang như đang cố tình tránh né.

Là bậc phụ huynh, chúng tôi rất kinh ngạc trước tình huống trẻ con và khó tin này sau khi được nghe kể về những trường hợp như vậy nhiều lần. Chúng tôi không biết phải nói gì với các con. Các con chỉ mới đang là những học sinh cấp 2, cấp 3 thôi mà."

Đọc xong mà thấy thương các bé luôn á!

Nhưng HYBE cũng không ngồi yên đâu nha! Họ lập tức lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc liên quan đến Bang Si Hyuk, tố email đang lan truyền là do Min Hee Jin tự viết, bịa đặt hết. Tập đoàn còn yêu cầu Min Hee Jin đừng lôi gia đình nghệ sĩ vào cuộc nữa.

029efd00ba91ca6685b2.jpg


Giờ reaction trên mạng xã hội lại chia thành nhiều phe rồi! Một bộ phận fan NewJeans thì bức xúc vì thấy idol bị thiệt thòi. Nhưng đa số lại cho rằng Min Hee Jin đang đẩy chính NewJeans và phụ huynh vào thế khó. Trong cuộc chiến pháp lý này, số phận NewJeans là lao đao nhất mà!

Đây là thông báo cực dài của HYBE vào trưa 13/5:

"Chúng tôi xin giải thích về email mà phụ huynh NewJeans gửi cho chúng tôi được truyền thông đưa tin vào ngày 13/5.

Chúng tôi đã nhận được email tương ứng vào ngày 3/4 và đã trả lời rằng [ILLIT] không phải là đạo nhái vào ngày 16/4.

Chúng tôi cũng xin thông báo với các bạn rằng cáo buộc 'thiếu xử lý, chẳng hạn như phớt lờ lời chào hỏi' từ ADOR tuyên bố một chiều và không đúng sự thật.

Chúng tôi rất tiếc khi CEO Min lôi kéo các nghệ sĩ và gia đình họ vào cuộc chiến vì lòng tham của chính mình.

Công ty chúng tôi tin rằng việc gửi email tấn công chính HYBE bắt đầu như một kế hoạch nhằm chiếm quyền quản lý và theo đuổi lợi ích cá nhân. CEO Min đã nói rằng nếu cô ấy tự nêu ra vấn đề thì điều đó sẽ vi phạm thỏa thuận cổ đông, vì vậy nên đã lôi kéo phụ huynh vào cuộc. Chúng tôi có bằng chứng email được cho là do phụ huynh gửi là do Phó Giám đốc L của ADOR và CEO Min viết. Chúng tôi dự định gửi thông tin này làm bằng chứng cho cơ quan điều tra và tư pháp.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc về hành vi của CEO Min Hee Jin, người lợi dụng nghệ sĩ làm lá chắn và thậm chí lôi cả cha mẹ họ ra để theo đuổi lợi ích cá nhân. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi các bạn đừng cố gắng đánh lừa dư luận và hãy thể hiện lòng tự trọng để bảo vệ giá trị của các nghệ sĩ."

6b500ae3f0bdd249307b.jpg


Mà này, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là NewJeans comeback rồi đó! Các bé sẽ tung single đôi How Sweet, sau đó debut tại Nhật với Supernatural. Nhưng kế hoạch quảng bá của nhóm đang bị gián đoạn và không được chu toàn vì cuộc đấu tố giữa "mẹ đẻ" với tập đoàn. Việc liên tục bị kéo vào tâm điểm drama làm fan lo lắng cực độ cho tương lai của 5 cô gái. Các em không thể tự quyết định việc theo Min Hee Jin hay gắn bó với tập đoàn. Nếu muốn ngưng hợp đồng quản lý, NewJeans phải đền bù số tiền khổng lồ lên đến hơn 200 tỷ won luôn á!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top