Ủa chị em ơi, drama này sốc muốn xỉu luôn á! Ngày 30/7, Sina News đưa tin về một vụ việc đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong một ngày mà chủ đề này đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng hot nhất Zhihu, thu về hơn 37,6 triệu lượt xem luôn nha!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2001, hai anh em sinh cùng ngày 16/10/1983 (theo hồ sơ hộ tịch). Người em thi đỗ Đại học Tương Đàm, còn anh thì... trượt rồi. Và đây là lúc plot twist bắt đầu: cả nhà họp mặt và quyết định để anh mượn luôn danh tính của em, dùng ngay tấm giấy báo trúng tuyển đó để đi học thay em. Wtf ngay từ đầu luôn!
Hai mươi năm sau, chính người em đã cầm bút viết đơn xóa sạch toàn bộ sự nghiệp học thuật của anh mình. Đây mới là drama đỉnh cao của đỉnh cao đây!
Từ tấm bằng "vay mượn", một sự nghiệp học thuật lừng lẫy được dựng lên suốt gần hai mươi năm
Dùng danh tính em trai, người anh này học hết đại học rồi thạc sĩ tại Tương Đàm, sau đó thi đỗ tiến sĩ tại Đại học Nam Khai, rồi làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh luôn á! Nhờ chính sách thu hút nhân tài dành cho người có bằng sau tiến sĩ, anh còn có được hộ khẩu Bắc Kinh - thứ mà ở Trung Quốc cực kỳ khó xin và có giá trị lớn lắm đó!
Suốt gần hai thập kỷ, không ai phát hiện ra một cuộc đời học thuật hoàn chỉnh đang được xây trên danh tính của người khác. Nghĩ mà thấy rùng mình luôn ấy chứ!
Năm 2012, vì chưa có hộ khẩu Bắc Kinh nên không đủ điều kiện mua nhà, anh lại bàn với em để mượn danh tính em mua một căn hộ. Tiền đặt cọc ban đầu do chính mẹ hai người chi trả (nghĩa là gia đình cũng biết chuyện luôn đó).
Nhiều năm sau, khi đã lập gia đình riêng, áp lực trả góp nhà ngày càng nặng. Anh muốn sang tên căn nhà về mình nhưng em không đồng ý. Năm 2017, anh khởi kiện em ra tòa để đòi sang tên, và tòa sơ thẩm tuyên anh thắng kiện.
Cú lật kèo: người em rút con bài cuối cùng
Thua vụ nhà, người em phẫn nộ vì cảm thấy anh trai vô ơn, liền gửi đơn tố cáo lên chính Đại học Tương Đàm, tố cáo anh trai từng mượn danh tính mình để thi đại học năm 2001. Đây mới là đòn hiểm chết người!
Đầu năm 2018, hai anh em từng đạt thỏa thuận riêng: anh đồng ý bồi thường em 3,6 triệu tệ, chuyển ngay 1,6 triệu tệ, phần còn lại 2 triệu tệ viết giấy nợ. Đổi lại, người em rút đơn kiện vụ nhà và viết bản tường trình gửi trường thừa nhận lời tố cáo trước đó là sai sự thật.
Nhưng mà... khoản 2 triệu tệ còn lại không được trả đúng hẹn. Người em nổi giận lần nữa, vừa kiện đòi nợ vừa gửi lại chính xác nội dung tố cáo cũ lên trường. Ơ mây zing gút chóp!
Hiệu ứng domino xóa sạch sự nghiệp lừng lẫy
Lần này trường vào cuộc thật sự rồi nha! Năm 2018, Đại học Tương Đàm chính thức hủy bằng đại học của người anh. Ngay sau đó, bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở các trường khác cũng lần lượt bị hủy theo. Hộ khẩu Bắc Kinh có được nhờ chính sách nhân tài cũng bị cơ quan công an thu hồi luôn. Bay màu hết sạch đó mọi người!
Người anh kiện ngược lại suốt bảy năm liền ấy chứ. Tháng 8/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hồ Nam ra phán quyết có lợi cho anh, với lý do chứng cứ chính chưa đủ và vi phạm trình tự pháp lý, hủy quyết định của trường lẫn hai bản án trước đó, yêu cầu trường xét lại từ đầu.
Nhưng tháng 11/2025, trường vẫn giữ nguyên quyết định hủy bằng với đúng lý do cũ. Anh tiếp tục kiện, tòa đã thụ lý nhưng chưa xử.
Còn vụ nhà thì sao? Tòa phúc thẩm công nhận thỏa thuận mượn danh mua nhà là có hiệu lực, nhưng vì hộ khẩu Bắc Kinh của anh đã bị hủy, điều kiện tiên quyết để sang tên không còn tồn tại, nên tòa bác luôn yêu cầu sang tên của anh.
Kết cục cuối cùng: bằng cấp mất, hộ khẩu mất, và căn nhà cũng chẳng lấy được. Cái giá của lối tắt năm 2001 không hiện ra ngay lập tức mà âm ỉ suốt hai mươi năm, rồi chờ đúng lúc gia đình rạn nứt mới bộc phát toàn bộ cùng một lúc. Nghiệp quả đến rồi anh ơi!
Ai thắng trong cuộc chiến này?
Nhìn lại toàn bộ gần một thập kỷ giằng co, cả hai đều trắng tay theo cách riêng của mình luôn á. Người anh mất bằng cấp, mất hộ khẩu, mất luôn căn nhà từng theo đuổi. Người em tuy giữ được phần thắng lý về mặt pháp lý, nhưng cũng đánh mất vĩnh viễn người anh em ruột thịt duy nhất của mình.
Mức độ rạn nứt sâu tới đâu ư? Có một chi tiết trong lần trả lời phỏng vấn báo chí gần đây nói lên khá nhiều. Người em không thừa nhận hai người là song sinh, khăng khăng nói mình kém anh trai một tuổi, dù hồ sơ hộ tịch ghi cùng một ngày sinh. Người anh thì vẫn một mực khẳng định cả hai sinh cùng ngày. Rất khó để biết đây là một bất đồng thật về giấy tờ gốc hay chỉ là cách người em chọn để tuyên bố sự đoạn tuyệt tình cảm, nhưng dù sao đi nữa thì cũng thấy đau lòng quá!
Tiền bạc trong câu chuyện này còn có thể tính toán, thương lượng, thậm chí thỏa thuận lại như hai người từng làm hồi đầu 2018. Nhưng một khi tình thân đã rạn tới mức người này sẵn sàng dùng chính bí mật lớn nhất của người kia làm vũ khí, thì dù tòa án phán quyết ra sao, thứ mất đi vẫn không bao giờ lấy lại được.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2001, hai anh em sinh cùng ngày 16/10/1983 (theo hồ sơ hộ tịch). Người em thi đỗ Đại học Tương Đàm, còn anh thì... trượt rồi. Và đây là lúc plot twist bắt đầu: cả nhà họp mặt và quyết định để anh mượn luôn danh tính của em, dùng ngay tấm giấy báo trúng tuyển đó để đi học thay em. Wtf ngay từ đầu luôn!
Hai mươi năm sau, chính người em đã cầm bút viết đơn xóa sạch toàn bộ sự nghiệp học thuật của anh mình. Đây mới là drama đỉnh cao của đỉnh cao đây!
Từ tấm bằng "vay mượn", một sự nghiệp học thuật lừng lẫy được dựng lên suốt gần hai mươi năm
Dùng danh tính em trai, người anh này học hết đại học rồi thạc sĩ tại Tương Đàm, sau đó thi đỗ tiến sĩ tại Đại học Nam Khai, rồi làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh luôn á! Nhờ chính sách thu hút nhân tài dành cho người có bằng sau tiến sĩ, anh còn có được hộ khẩu Bắc Kinh - thứ mà ở Trung Quốc cực kỳ khó xin và có giá trị lớn lắm đó!
Suốt gần hai thập kỷ, không ai phát hiện ra một cuộc đời học thuật hoàn chỉnh đang được xây trên danh tính của người khác. Nghĩ mà thấy rùng mình luôn ấy chứ!
Năm 2012, vì chưa có hộ khẩu Bắc Kinh nên không đủ điều kiện mua nhà, anh lại bàn với em để mượn danh tính em mua một căn hộ. Tiền đặt cọc ban đầu do chính mẹ hai người chi trả (nghĩa là gia đình cũng biết chuyện luôn đó).
Nhiều năm sau, khi đã lập gia đình riêng, áp lực trả góp nhà ngày càng nặng. Anh muốn sang tên căn nhà về mình nhưng em không đồng ý. Năm 2017, anh khởi kiện em ra tòa để đòi sang tên, và tòa sơ thẩm tuyên anh thắng kiện.
Cú lật kèo: người em rút con bài cuối cùng
Thua vụ nhà, người em phẫn nộ vì cảm thấy anh trai vô ơn, liền gửi đơn tố cáo lên chính Đại học Tương Đàm, tố cáo anh trai từng mượn danh tính mình để thi đại học năm 2001. Đây mới là đòn hiểm chết người!
Đầu năm 2018, hai anh em từng đạt thỏa thuận riêng: anh đồng ý bồi thường em 3,6 triệu tệ, chuyển ngay 1,6 triệu tệ, phần còn lại 2 triệu tệ viết giấy nợ. Đổi lại, người em rút đơn kiện vụ nhà và viết bản tường trình gửi trường thừa nhận lời tố cáo trước đó là sai sự thật.
Nhưng mà... khoản 2 triệu tệ còn lại không được trả đúng hẹn. Người em nổi giận lần nữa, vừa kiện đòi nợ vừa gửi lại chính xác nội dung tố cáo cũ lên trường. Ơ mây zing gút chóp!
Hiệu ứng domino xóa sạch sự nghiệp lừng lẫy
Lần này trường vào cuộc thật sự rồi nha! Năm 2018, Đại học Tương Đàm chính thức hủy bằng đại học của người anh. Ngay sau đó, bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở các trường khác cũng lần lượt bị hủy theo. Hộ khẩu Bắc Kinh có được nhờ chính sách nhân tài cũng bị cơ quan công an thu hồi luôn. Bay màu hết sạch đó mọi người!
Người anh kiện ngược lại suốt bảy năm liền ấy chứ. Tháng 8/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hồ Nam ra phán quyết có lợi cho anh, với lý do chứng cứ chính chưa đủ và vi phạm trình tự pháp lý, hủy quyết định của trường lẫn hai bản án trước đó, yêu cầu trường xét lại từ đầu.
Nhưng tháng 11/2025, trường vẫn giữ nguyên quyết định hủy bằng với đúng lý do cũ. Anh tiếp tục kiện, tòa đã thụ lý nhưng chưa xử.
Còn vụ nhà thì sao? Tòa phúc thẩm công nhận thỏa thuận mượn danh mua nhà là có hiệu lực, nhưng vì hộ khẩu Bắc Kinh của anh đã bị hủy, điều kiện tiên quyết để sang tên không còn tồn tại, nên tòa bác luôn yêu cầu sang tên của anh.
Kết cục cuối cùng: bằng cấp mất, hộ khẩu mất, và căn nhà cũng chẳng lấy được. Cái giá của lối tắt năm 2001 không hiện ra ngay lập tức mà âm ỉ suốt hai mươi năm, rồi chờ đúng lúc gia đình rạn nứt mới bộc phát toàn bộ cùng một lúc. Nghiệp quả đến rồi anh ơi!
Ai thắng trong cuộc chiến này?
Nhìn lại toàn bộ gần một thập kỷ giằng co, cả hai đều trắng tay theo cách riêng của mình luôn á. Người anh mất bằng cấp, mất hộ khẩu, mất luôn căn nhà từng theo đuổi. Người em tuy giữ được phần thắng lý về mặt pháp lý, nhưng cũng đánh mất vĩnh viễn người anh em ruột thịt duy nhất của mình.
Mức độ rạn nứt sâu tới đâu ư? Có một chi tiết trong lần trả lời phỏng vấn báo chí gần đây nói lên khá nhiều. Người em không thừa nhận hai người là song sinh, khăng khăng nói mình kém anh trai một tuổi, dù hồ sơ hộ tịch ghi cùng một ngày sinh. Người anh thì vẫn một mực khẳng định cả hai sinh cùng ngày. Rất khó để biết đây là một bất đồng thật về giấy tờ gốc hay chỉ là cách người em chọn để tuyên bố sự đoạn tuyệt tình cảm, nhưng dù sao đi nữa thì cũng thấy đau lòng quá!
Tiền bạc trong câu chuyện này còn có thể tính toán, thương lượng, thậm chí thỏa thuận lại như hai người từng làm hồi đầu 2018. Nhưng một khi tình thân đã rạn tới mức người này sẵn sàng dùng chính bí mật lớn nhất của người kia làm vũ khí, thì dù tòa án phán quyết ra sao, thứ mất đi vẫn không bao giờ lấy lại được.
Nguồn: kenh14.vn