CrushQuocDan
New member
Chỉ vì ganh tị với bạn cùng lớp, một nam sinh đã lén lút đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh và sửa sạch nguyện vọng của bạn mình. Drama này thật sự không phải dạng vừa đâu!
Khi những kỳ thi quan trọng biến thành "cuộc chiến ngầm"
Kỳ thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp hay các kỳ thi quan trọng vốn đã đủ stress rồi, giờ còn phải lo chuyện bị hack tài khoản nữa chứ Ngoài áp lực điểm số, giờ đây nhiều phụ huynh còn phải lo lắng về việc thông tin đăng nhập hệ thống xét tuyển bị lộ hoặc bị ai đó "làm trò" với nguyện vọng của con mình.
Mới đây, một vụ việc drama đỉnh cao xảy ra tại Hải Nam (Trung Quốc) đã trở thành case study cảnh báo cho mọi gia đình. Main character của câu chuyện là hai bạn học sinh lớp 9 họ Lý và họ Trương. Trong quá trình học, hai bạn này sinh mâu thuẫn cá nhân. Và từ những conflict tưởng chừng như nhỏ nhặt, nam sinh họ Lý đã nghĩ ra cách "trả thù" bạn mình theo kiểu cực kỳ nguy hiểm.
Sau khi bí mật note lại số báo danh của bạn, Lý đã lén đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh và tự ý sửa toàn bộ nguyện vọng mà Trương đã cẩn thận đăng ký trước đó. Hành động này tưởng như "just for fun" nhưng hậu quả thì nặng nề không tưởng luôn!
Theo thông tin được công bố, trước khi bị sửa nguyện vọng, Trương hoàn toàn có cơ hội đỗ vào một trường THPT công lập mà bạn ấy mơ ước được học. Thế nhưng vì nguyện vọng bị thay đổi, bạn ấy đã không được xét tuyển vào trường này. Cuối cùng, gia đình buộc phải cho bạn học trường tư thục với mức học phí cao hơn rất nhiều.
Sự việc không chỉ tạo thêm gánh nặng tài chính khủng khiếp cho gia đình mà còn ảnh hưởng siêu nặng đến tâm lý của nam sinh khi phải đổi toàn bộ kế hoạch học tập đã chuẩn bị từ trước.
Nam sinh thoát tù vì chưa đủ tuổi, nhưng bố mẹ phải "gánh team" 166 triệu
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra gấp. Kết quả cho thấy hành vi của Lý vi phạm các quy định liên quan đến hệ thống tuyển sinh nghiêm trọng. Nam sinh bị xử phạt hành chính với mức tạm giữ 5 ngày. Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị tạm giữ thật.
Nhưng đừng nghĩ là thoát nhé! Sau quá trình xét xử, tòa án quyết định buộc bố mẹ của Lý phải bồi thường cho gia đình Trương khoản chênh lệch học phí và chi phí nội trú trong suốt 3 năm học THPT, đồng thời bồi thường cả tổn thất tinh thần nữa. Tổng cộng lên tới 43.000 nhân dân tệ (tầm 166 triệu đồng luôn)
Ngoài phải trả tiền, phụ huynh của Lý còn phải viết thư xin lỗi bằng văn bản gửi cho gia đình Trương. Nếu không chịu làm thì nội dung xin lỗi sẽ được đăng tải công khai trên báo và toàn bộ chi phí phát sinh cũng do gia đình Lý chi trả hết.
Đáng chú ý là quá trình điều tra cũng xác định nhà trường không phải chịu trách nhiệm trong vụ này. Giáo viên chủ nhiệm đã gửi riêng tài khoản và mật khẩu cho từng học sinh, không có chuyện public hay làm lộ thông tin. Điều này có nghĩa là lớp bảo vệ cuối cùng cho hệ thống đăng ký nguyện vọng chính là ý thức bảo mật của mỗi bạn học sinh thôi!
Bài học xương máu cho mùa tuyển sinh
Vụ việc này là lời nhắc nhở cực kỳ quan trọng cho các bạn thí sinh đang chuẩn bị vào mùa tuyển sinh đây. Sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng, các bạn nên đổi ngay mật khẩu mặc định, tuyệt đối không share số báo danh hoặc tài khoản đăng nhập cho ai khác (kể cả bestie nhé!) và nên thường xuyên check lại thông tin đã nộp trên hệ thống.
Trong trường hợp phát hiện có gì đó sus sus, cần liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để được support kịp thời. Bởi chỉ một thay đổi nhỏ trong hệ thống xét tuyển cũng có thể ảnh hưởng đến cả một chặng đường học tập phía trước của các bạn đó!
Vụ việc này cho thấy bảo mật thông tin tuyển sinh không còn là chuyện riêng của nhà trường hay cơ quan quản lý nữa. Trong thời đại số hiện nay, mỗi học sinh và phụ huynh đều cần chủ động bảo vệ data cá nhân của mình, tránh để những phút bất cẩn dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được về sau nhé!
Theo 163
Nguồn: kenh14.vn