Ối drama quá trời drama luôn ạ! Bryan Seaver - cháu trai của huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton và là người đã đứng ra thông báo tin nữ ca sĩ qua đời vào tháng 8 vừa rồi - vừa bị "đá" khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh mà anh đã làm suốt mấy chục năm trời tại các bất động sản của bà nội
Theo TMZ đưa tin, Seaver vừa nhận được "phong bì trắng" thông báo chấm dứt hợp đồng ngay lập tức cho toàn bộ công ty an ninh của anh tại mọi tài sản thuộc về Dolly Parton luôn. Nguồn tin xác nhận thông báo được gửi đến Seaver vào tuần trước, và các đội an ninh mới đã được triển khai thay thế ngay tại những địa điểm liên quan đến nữ ca sĩ rồi.
Những địa điểm này bao gồm cả căn nhà chính của Dolly Parton tại Nashville, Tennessee, bảo tàng của bà, căn nhà ở trung tâm thành phố và cả một nhà kho nữa. Nhiều tài sản thật đấy!
Tâm sự với TMZ, Seaver chia sẻ anh và team của mình "shock nặng trước những hành động đột ngột này và cho đến giờ vẫn chưa ai giải thích gì cả" kể từ sau khi Dolly Parton qua đời. Phía Seaver còn cảnh báo những thay đổi liên quan đến di sản của nữ ca sĩ có thể đang được tiến hành với "thiện chí không đầy đủ" nữa đó
"Chúng tôi vẫn kiên định với quyết tâm thực hiện mong muốn cuối cùng của Dolly là bảo vệ gia đình bà, đồng thời không để mình bị đe dọa bởi những người mà chúng tôi tin là đang hành động với mục đích trục lợi từ cuộc đời của một người đã tự nguyện trao đi rất nhiều", Seaver và đội ngũ tuyên bố cứng rắn thế này.
Tuy nhiên, theo TMZ thì dù bị chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ, văn bản này không làm mất quyền lợi cá nhân của Seaver trong quỹ tín thác của Dolly Parton đâu nhé - quỹ này bao gồm các lợi ích kinh doanh và bất động sản của nữ ca sĩ. Đại diện của Dolly Parton hiện vẫn im lặng chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six.
Bryan Seaver là con trai của Cassie - em gái Dolly Parton đấy. Anh từng là người được gia đình chọn để thông báo tin nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8. Seaver công bố thông tin thông qua một video được đăng trên tài khoản Instagram của Dolly Parton luôn.
Seaver cho biết anh đã đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận an ninh cho Dolly Parton trong hơn 20 năm, tiếp nối công việc mà cha anh - Larry đã làm trước đó. Tính ra cả gia đình đã gắn bó với công việc này lâu lắm rồi
Trong video thông báo hồi đó, Seaver xúc động nói đây là "một vinh dự pha lẫn niềm tự hào tuyệt đối và nỗi buồn sâu sắc", đồng thời nhấn mạnh rằng nỗi buồn thuộc về những người ở lại, không phải Dolly.
Trước khi qua đời, Dolly Parton còn gọi điện cho Seaver để chia sẻ những nguyện vọng cuối cùng về việc an táng. Theo lời cháu trai kể lại, nữ ca sĩ mong muốn được nằm trên "một chiếc giường bằng bông mềm mại"
Seaver xúc động giải thích: "Sau một cuộc đời khoác lên mình những bộ trang phục đính đầy đá lấp lánh, cuối cùng bà xứng đáng được thoải mái và nghỉ ngơi". Câu này nghe mà nghẹn lắm ạ...
Nguồn: saostar.vn