Drama gia đình Dolly Parton: Cháu trai bị kiện vì đe dọa nhân viên

fea597a7ec2b38eec678.jpg


Ôi chao, drama to đây rồi! Cháu trai của huyền thoại Dolly Parton - anh Bryan Seaver - đang dính vào ồn ào pháp lý khá căng khi bị tố đe dọa và uy hiếp nhân viên tại khách sạn và bảo tàng thuộc hệ thống kinh doanh của bà tại Nashville, Tennessee.

Theo hồ sơ mà Page Six vừa tiếp cận được hôm 24/9, Bryan Seaver - người từng làm trưởng bộ phận an ninh cho Dolly Parton - bị tố là đã nhắm vào các nhân viên của She's Alive, LLC. Đây chính là đối tác kinh doanh của Dollywood và là đơn vị quản lý khối tài sản khủng cũng như lợi ích kinh doanh của nữ ca sĩ quá cố.

c68ad8d333ae0487fdbb.png


Chuyện được cho là xảy ra tại SongTeller Hotel và Dolly's Life of Many Colors Museum ở khu trung tâm Nashville. Bảo tàng này nằm trên tầng ba của khách sạn boutique xịn sò luôn đó.

Hồ sơ vụ kiện viết rõ: "Ông Seaver và các cộng sự thuộc SAPS đã đe dọa và uy hiếp nhân sự của đối tác kinh doanh Dollywood tại SongTeller Hotel và Dolly's Life of Many Colors Museum ở trung tâm Nashville". SAPS là viết tắt của Squadron Augmented Protection Services - công ty an ninh có liên quan đến Seaver nha.

Plot twist nè: chỉ 6 ngày trước khi Dolly Parton qua đời, Seaver được cho là đã gửi tin nhắn cho Danny Nozell - người quản lý lâu năm của nữ ca sĩ, với nội dung liên quan đến việc "can thiệp vào hoạt động của Dollywood". Timing hơi sus đấy!

cf7a75106556aee03031.png


Theo đơn kiện, Seaver được cho là đã viết rằng anh sẽ "phá hủy toàn bộ thương hiệu" nếu các đối tác kinh doanh Dollywood không bị loại khỏi hoạt động. Anh còn đe dọa đưa những vấn đề này lên tạp chí Billboard và công khai thông tin về các đối tác của Dollywood nữa. Căng không?

Phía nguyên đơn mô tả tin nhắn trên là "lời đe dọa trực tiếp nhằm phá hoại một mối quan hệ kinh doanh cốt lõi và sử dụng việc công khai thông tin như một vũ khí" chống lại She's Alive, LLC và các đối tác.

Danny Nozell - người đã quản lý Dolly Parton hơn 20 năm - được cho là đã nhanh chóng xin lệnh cấm đối với Seaver sau khi sa thải anh khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh. Nozell cáo buộc Seaver từng đề cập đến kinh nghiệm làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và năng lực sử dụng bạo lực để gây áp lực đòi tiền. Theo đơn kiện, những lời đe dọa được cho là bắt đầu từ vài tuần trước khi Dolly qua đời.

Công ty quản lý của Dolly cũng kể là một số nhân viên không dám đến văn phòng vì sợ những tin nhắn được cho là đe dọa từ Seaver. Tưởng tượng đi làm mà sợ thế này thì cũng stress lắm!

ea02c2ac149352e69565.png


Nhưng mà Seaver thì phản bác lại nha! Trao đổi với TMZ, anh khẳng định: "Không có nội dung nào trong vụ kiện này là lời đe dọa và tôi vẫn giữ quan điểm về phần lớn những bình luận đó".

Seaver cho biết anh chỉ trò chuyện thẳng thắn với Danny Nozell trong không gian riêng tư và cả hai đang cùng trải qua giai đoạn đau buồn sau sự ra đi của Dolly. Anh mô tả nhiều tin nhắn là những cuộc trò chuyện trong lúc hai người tức giận và khóc cùng nhau qua điện thoại. Nghe cũng thương thương nhỉ?

Seaver cũng cho rằng việc mình bị sa thải là bất ngờ và không được giải thích rõ ràng, đồng thời tuyên bố anh cùng đội ngũ của mình "từ chối bị đe dọa".

Điều đáng chú ý là dù Seaver và các công ty an ninh của anh đã bị chấm dứt hợp tác với hệ thống của Dolly Parton, anh vẫn được cho là một trong những người thụ hưởng quỹ tín thác của nữ ca sĩ, bao gồm các lợi ích kinh doanh và bất động sản nữa đó!

743cd00cee937188f680.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top