Drama gia đình đỉnh cao: Bố mẹ không có tiền vẫn cố sinh con trai, rồi kiện luôn con gái 22 tuổi vì không chịu nuôi em 2 tuổi

KemSky192

New member
1c6fa9325727a663b23c.jpg


Ối giời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Một cặp vợ chồng vừa làm netizen Trung Quốc choáng váng khi quyết định... kiện con gái ruột ra tòa chỉ vì cô không chấp nhận nuôi em trai 2 tuổi của mình. Plot twist là họ còn thắng kiện luôn á!

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 8/9, vụ kiện gia đình "vi diệu" này đang làm dậy sóng Weibo với hơn 74 triệu lượt thảo luận. Không phải trending bình thường đâu, mà là loại trending khiến ai cũng phải lên tiếng bàn tán.

Câu chuyện là thế này: Cặp vợ chồng lớn tuổi này vốn chỉ sống dựa vào tiền phụ cấp sinh hoạt trong nhiều năm qua. Nhưng mà... họ vẫn quyết tâm sinh thêm con thứ 2. Logic ở đâu vậy mọi người ơi?

Biết rõ điều kiện tài chính không ổn nhưng vẫn cố sinh, xong rồi họ bèn "giao việc" cho con gái lớn nuôi em. Nhưng không ngờ cô con gái này không phải dạng ngoan ngoãn nghe lời, mà đã phản đối gay gắt luôn. Drama cứ thế leo thang cho đến khi... hai bố mẹ nộp đơn kiện con gái ra tòa!

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Lệ Lệ, năm nay mới 22 tuổi thôi. Dù gia đình khó khăn nhưng cô bạn này siêu giỏi luôn, tự lực cánh sinh qua cả đại học bằng học bổng và tiền trợ cấp. Chăm chỉ, nỗ lực, rồi cuối cùng cũng tốt nghiệp thành công.

29356e7059c065d72f10.png


Nhưng mà vừa tốt nghiệp, vừa mơ về tương lai rực rỡ thì bố mẹ đã "tặng" cho cô một "công việc đầu tiên" cực kỳ... bất ngờ: nuôi em trai 2 tuổi thay bố mẹ luôn!

Lệ Lệ đã tranh cãi gay gắt với bố mẹ và thẳng thắn tuyên bố: "Dựa vào cái gì mà muốn con nuôi em trai? Bố mẹ có kiện thì con cũng không nuôi".

Câu hỏi của cô cũng hợp lý thật: Tại sao biết bản thân không có năng lực nuôi con cái mà lại sinh thêm một đứa bé nữa? Valid question đấy nhé!

Nhưng cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết bố mẹ thắng kiện, Lệ Lệ phải nuôi dưỡng em trai đến tuổi trưởng thành. Lý do là gì?

4b990879fd28f6f54253.jpg


Theo quy định ở Trung Quốc, nếu bố mẹ không còn khả năng cấp dưỡng cho con cái thì anh/chị/em phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. Đúng về mặt pháp luật đấy, nhưng mà...

Kết quả vụ kiện đã gây ra một cuộc tranh luận cực gắt trên MXH. Netizen Trung đang chia phe rõ rệt luôn đó!

Đa số đều cho rằng như thế thật bất công cho cô gái 22 tuổi. Cặp vợ chồng đã lớn tuổi, không còn khả năng tài chính mà vẫn quyết định sinh con thứ 2, rõ ràng là cố ý áp đặt nghĩa vụ nuôi em cho chị lớn rồi còn gì!

Thêm nữa, mặc dù kết quả vụ kiện đúng về mặt pháp luật nhưng về mặt tình cảm thì không công bằng chút nào. Nếu không thể nuôi con thứ 2 thì ít nhất trước khi có kế hoạch sinh nở cũng phải hỏi ý kiến của con gái lớn chứ nhỉ?

Nhiều người cũng hi vọng Lệ Lệ đừng nảy sinh ác cảm với em trai mới 2 tuổi của mình, vì rốt cuộc em bé vô tội mà. Mâu thuẫn thì chỉ với bố mẹ thôi.

11310ffb3e30940bae6f.png


fe2c2c806a0fceb98286.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top