Drama gia đình căng đét: Vợ tố chồng đánh dã man, chồng lại tố ngược vợ ngoại tình với đồng nghiệp

Kem2k83695

New member
4f4159052024d0e0daf6.jpg


Ối giời ơi, drama này căng muốn xỉu luôn ấy! Trước khi vụ việc nổ ra, chị Đ. có đi qua đêm, chồng là anh T. nghi ngờ vợ mình có "phi vụ" với đồng nghiệp nên đã ra tay đánh đập. Hic hic!

Theo thông tin từ Công an P. Đông Ngạc (Q. Bắc Từ Liêm), sau khi nhận được trình báo từ chị N.A.T (48 tuổi, chị gái của chị Đ), công an đã vào cuộc xác minh ngay lập tức.

Câu chuyện diễn ra vào khoảng 9h sáng 22/8, anh T. đi làm ca đêm về không thấy vợ đâu, 2 đứa con thì được gửi bà nội trông. Tầm 30 phút sau, chị Đ. về thì hai vợ chồng bắt đầu cãi vã ầm ĩ. Lúc này, anh T. đã dùng tay đấm liên tục vào mặt vợ khiến chị Đ. bị thương ở mắt trái và đầu luôn.

Sau khi bị chồng đánh, chị Đ. đã gọi cho chị gái đến đưa đi bệnh viện, đồng thời báo case này lên cơ quan chức năng xử lý.

Tại công an, anh T. thừa nhận đã đánh vợ và đưa ra lý do rằng chị Đ. có quan hệ bất chính với một anh đồng nghiệp khác trong công ty. Khi anh phát hiện đã có ngăn cản, nhưng trước ngày xảy ra sự việc, chị Đ. đi qua đêm, nghi là đi hẹn hò với đồng nghiệp nên anh T. bực mình quá đã ra tay.

Anh T. còn cung cấp nhiều đoạn tin nhắn giữa vợ với đồng nghiệp cho công an để giải thích tại sao mình lại đánh vợ nữa.

482f9a84726ad6b09b4c.png


"Chị Đ. có gửi đơn đề nghị được đi giám định thương tích và xử lý chồng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, nhận thấy sự việc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an Q. Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền", đại diện Công an P. Đông Ngạc cho biết.

## Bị đánh nhiều lần, thậm chí còn bị dọa chém người nhà?

Theo báo cáo của Hội liên hiệp phụ nữ P. Đông Ngạc (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội), năm 2010, chị N.T.Đ. (33 tuổi, quê tại H. Ý Yên, Nam Định) kết hôn với anh T.T.T. (33 tuổi, trú P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm) và có 2 con trai.

Trong quá trình sống chung, gia đình chị Đ. đã phải bán nhà, đất để trả nợ và mua một căn chung cư mini để sinh sống. Sau khi chồng biến mất 3 tháng không thấy bóng dáng, năm 2019, chị Đ. đề nghị ly hôn nhưng anh T. không chịu. Từ đó, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chị Đ. cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay đã bị chồng đánh đập ít nhất 5 lần nhưng may mắn chưa để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau nhiều lần chịu đựng, khoảng tháng 4, chị Đ. đã đưa con về nhà chị gái ở được 4 tháng, nhưng vì gia đình tác động nên chị phải đưa con về nhà, cuộc sống vẫn không yên ổn.

Ngày 22/8, khi chị Đ. đi làm về, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, anh T. đã dùng tay đấm túi bụi vào vùng đầu, mặt khiến chị Đ. bị thương phải nhập viện điều trị.

"Anh ấy đấm túi bụi vào mặt tôi với sức rất mạnh khiến mắt mũi tối sầm lại, thâm tím. Sau đó anh ấy còn đổ cồn lên người tôi dọa đốt. Hiện tại mắt tôi vẫn đau, đầu buốt và choáng váng, chắc tôi phải chuyển ra viện mắt để điều trị", chị Đ. cho biết.

Theo lời chị Đ., từ khi cưới về, anh T. thường xuyên bồ bịch, gái gú, khi được người nhà can thiệp thì anh T. vác dao đến chém luôn, kể từ đó không ai dám can thiệp nữa. Năm 2018, anh T. tiếp tục vác dao lên chém 2 vợ chồng một người cháu của chị Đ., khiến 2 người phải vào viện điều trị, nạn nhân cũng đã báo công an nhưng vì sợ trả thù nên đành phải rút đơn.

00f28cac223e79688001.jpg


"Việc chồng tôi nói tôi có quan hệ bất chính với người khác, nếu như có bằng chứng thì tội của ai người đó chịu. Tôi đi làm ở công ty như thế nào mọi người đều biết, 4 tháng vợ chồng tôi ly thân tôi tăng ca suốt để kiếm tiền nuôi con.

Hai tuần gần đây chồng tôi đi làm về rồi thấy vậy mới lấy lí do tôi trai gái này kia ngoại tình này kia. Tôi cũng có nói là nếu có bằng chứng thì cứ việc tố cáo, còn vài tin nhắn thì kiếm đâu chả có", chị Đ. chia sẻ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top