Drama ghen tuông đẫm nước mắt: Hai anh em ruột cùng vào tù vì một quyết định sai lầm

6e988ff864fd16ab1ec2.jpg


Lúc mình viết bài này thì anh Nguyễn Văn Phú (43 tuổi, sống ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang trong tình trạng hôn mê nghiêm trọng. Còn hai người gây ra vụ việc thương tâm này - một người là vợ anh Phú, một người là anh rể - giờ phải đối mặt với án tù.

Đây là câu chuyện đau lòng về những người lao động chất phác, nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật, vì sự ghen tuông mù quáng cộng với mâu thuẫn gia đình không được giải quyết thấu đáo mà để lại hậu quả không ai mong muốn

Ngày 31-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai người gồm Đặng Thị Xuân Suối (42 tuổi) và anh trai ruột của chị là Đặng Mỹ Chánh (45 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

**Rạn nứt từ nghi ngờ bội bạc**

Theo điều tra, anh Nguyễn Văn Phú và chị Đặng Thị Xuân Suối đã là vợ chồng từ nhiều năm, có với nhau ba đứa con. Con lớn đã lập gia đình riêng, hai con nhỏ vẫn sống cùng bố mẹ.

Bi kịch bắt đầu từ 6 năm trước (năm 2012), khi chị Suối và anh trai Chánh nghe tin đồn rằng anh Phú có quan hệ bất chính với Nguyễn Thị Thảo - chính là vợ của Chánh

Anh Chánh nhiều lần tra hỏi vợ, còn chị Suối cũng hỏi chồng về chuyện này, nhưng cả Phú và Thảo đều phủ nhận. Thế là mâu thuẫn cứ âm ỉ đó mà không được giải quyết...

**Giọt nước tràn ly**

Đầu năm 2017, anh Phú giấu vợ đi vay một khoản tiền lớn để chi tiêu cá nhân. Khi các chủ nợ liên tục đòi tiền mà anh không có khả năng trả, anh liên tục đòi Suối cho tiền.

Khi chị Suối không đưa tiền thì anh Phú dọa sẽ bỏ vợ để lấy người phụ nữ khác, có khả năng trả nợ giúp anh ta. Thậm chí, anh còn ngang nhiên gọi điện cho bạn gái ngay trước mặt vợ

Những hành động này đã đẩy chị Suối vào đường cùng. Trong những đêm không ngủ được, chị suy nghĩ mãi và nuôi trong lòng sự căm hận với người chồng bội bạc.

Ngày 19-3, chị Suối đến nhà anh trai tâm sự về việc bị chồng đối xử tệ bạc. Những lời tâm sự đó như thổi bùng lên cơn giận đã chất chứa trong lòng anh Chánh bấy lâu. Anh bực tức nói với em gái rằng sẽ phải "dạy cho Phú một bài học".

f6c150322d8d584a917f.jpg


**Vụ việc xảy ra**

Khoảng 14h ngày 28-3, người dân ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà vợ chồng anh Phú.

Khi mọi người chạy đến thì kinh hoàng nhìn thấy một người đàn ông đang dùng búa đánh vào đầu anh Phú Mọi người đã kịp thời bắt giữ anh Chánh và đưa anh Phú đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, anh Chánh đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án dần được làm rõ:

Sáng 28-3, do đau bụng, chị Suối gọi điện nghỉ làm (chị là công nhân cấp dưỡng của Công ty cổ phần Việt Nam gas tại Khu Công nghiệp Thăng Long II).

Khoảng 9h, chị thấy anh Phú vẫn nằm ngủ trên giường trong phòng bếp. Nhìn thấy chồng, sự căm hận lại dâng lên, chị Suối nhắn tin cho anh Chánh với mục đích "dằn mặt" anh Phú.

Lúc đó hai con của chị Suối đang ở nhà, nên hai anh em thống nhất sẽ hành động vào lúc 14h chiều.

Đúng theo kế hoạch, khoảng 13h30, chị Suối đèo hai con lên nhà anh trai. Sau đó, anh Chánh đi xe đạp, đeo khẩu trang đến nhà chị Suối rồi vào nhà hành hung anh Phú, và sau đó bị bắt giữ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top