Phim "Em và Trịnh" tuy hot rần rần nhưng cũng đang vướng drama không nhỏ đâu các bạn ơi! Cụ thể là danh ca Khánh Ly đã lên tiếng khá gắt khi nhắc đến bộ phim này, cho rằng ekip không tôn trọng bà và thẳng thắn tuyên bố: "Không bao giờ xem phim!"
Theo chia sẻ của bà: "Đại diện của đoàn phim đã liên lạc, có cho tôi xem kịch bản những phân đoạn Khánh Ly trong phim. Với những cảnh họ dự định thực hiện, tôi đã không đồng ý. Và tôi cũng nói, nếu muốn sáng tạo, muốn giữ kịch bản thì phải đổi tên nhân vật. Nhưng cuối cùng, một số cảnh tôi không đồng ý vẫn đưa lên phim và tên Khánh Ly không hề thay đổi". Ơ kìa, nghe mà thấy bức xúc hộ luôn á!
Nhưng mà phía NSX cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Ông Lương Công Hiếu - đại diện đơn vị sản xuất "Em và Trịnh" đã có màn đáp trả cực kỳ dài và... căng:
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã khẳng định và còn ghi rõ trong phim 'Lấy cảm hứng từ nhân vật có thật', chỉ lấy cảm hứng và kể câu chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh chứ không copy y nguyên sự thật ngoài đời vào trong phim."
Ông Hiếu còn nhấn mạnh chủ đề phim xoay quanh hai câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Câu đầu là: "Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau". Câu thứ hai: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt bạn rồi!". Mọi chi tiết trong phim - dù có thật hay hư cấu - đều để phục vụ chủ đề này thôi.
Để minh chứng cho quan điểm của mình, ông Hiếu còn dẫn chứng luôn case của Hollywood: Phim "The Social Network" (Mạng xã hội) năm 2010 kể về Facebook cũng dùng tên thật Mark Zuckerberg và nhiều chi tiết đời tư. Ông chủ Facebook còn lên tiếng chê phim "bịa ra nhiều thứ" khiến mọi thứ hào nhoáng và u ám hơn thực tế. Nhưng thế nào? Phim vẫn bùng nổ phòng vé và ẵm về tận 3 giải Oscar, trong đó có giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất luôn! Từ đó rút ra bài học: "giống như thật" không phải tiêu chí để đánh giá chất lượng phim đâu các bạn ạ.
Về cách xây dựng nhân vật Trịnh Công Sơn, ông Hiếu bày tỏ:
"Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ lớn, là thần tượng của nhiều người thuộc đủ tầng lớp, lứa tuổi, thế hệ; mỗi người đều có thể hình dung ra một hình ảnh thần tượng riêng cho mình. Sự thật theo cách kể của người này có thể lại sai với người khác. Hãy cho phép người làm phim được làm theo góc nhìn của mình. Nhân vật thật cũng được thẳng thắn đính chính các thông tin và khán giả được quyền biết cả hai câu chuyện mà không bị nhầm lẫn giữa phim và đời thật".
Còn về việc có tôn trọng nguyên mẫu Khánh Ly hay không, ông Hiếu khẳng định rất rõ:
"Phim truyện phải theo mạch truyền tải cho chủ đề và góc nhìn tác giả. Và đoàn phim đã thực hiện với tấm lòng ngưỡng mộ và yêu quý các nhân vật chứ không có ý định bôi xấu bất kỳ cá nhân nào."
Theo ông, nhân vật Khánh Ly trong "Em và Trịnh" có hành xử, lời nói, trang phục khác biệt hẳn với các "bóng hồng" khác là để làm nổi bật cá tính mạnh mẽ của nhân vật. Ekip khẳng định hình tượng Khánh Ly trong phim rất đẹp và được khắc họa với tấm lòng trân trọng. Minh chứng là khán giả cực kỳ yêu thích nhân vật do Bùi Lan Hương thể hiện mà!
Với độ dài 136 phút (hơn 2 tiếng ngồi rạp nha!), để giữ chân khán giả, "Em và Trịnh" phải tạo cho mỗi nhân vật một nét riêng, cá tính khác biệt để tạo kịch tính. Không chỉ Khánh Ly, mà cả Thanh Thúy, nhóm bạn Tuyệt Tình Cốc... đều có những chi tiết sáng tạo, hư cấu theo yêu cầu nghệ thuật.
Tuy nhiên, ông Hiếu cũng thể hiện thiện chí: "Chúng tôi rất tiếc và thành thật xin lỗi nếu sự sáng tạo của bộ phim có làm phiền lòng đến nhân vật có thật hay người thân. Chúng tôi xin ghi nhận, tiếp thu những đính chính khác biệt trên phim và ngoài đời."
Kết lại, ông chia sẻ: "Em và Trịnh, bằng ngôn ngữ điện ảnh, đã cố gắng 'làm sống lại huyền thoại' Trịnh Công Sơn. Đây là điều vô cùng khó khăn, vì vậy không tránh khỏi thiếu sót. Chỉ mong khán giả hãy đón nhận bộ phim theo cách mà chính cố nhạc sĩ từng nói: 'Tôi nghĩ, trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất là làm thế nào để mở ra một con đường ngắn nhất đi từ trái tim của mình đến trái tim của người mà không cần cắt nghĩa gì thêm'".
Vậy là drama vẫn còn đây rồi! Các bạn nghĩ sao về ý kiến của hai bên nhỉ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn