Drama đòi nợ kiểu giang hồ: Cầm súng đến đòi 10 triệu, bị phản dame liền nổ súng luôn

BeoCoco2901

New member
ea873e2eef42257cb42e.jpg


Ôi chao drama giang hồ phiên bản đời thực đây rồi các bạn ơi! Một anh chàng đi đòi nợ mà còn cầm theo súng colt đến nhà con nợ. Kết quả là bị người nhà con nợ quây đánh, giận quá liền nổ súng luôn khiến 1 người bị thương. Tình huống này nghe kiểu... quá căng đúng không?

Ngày 14/5, Công an quận Tây Hồ cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Chính (SN 1988, trú tại xóm 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Chơi lớn thật đấy!

Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ Nguyễn Quang Trung (SN 1987, trú tại cụm 1, phường Phú Thượng, Tây Hồ) và Nguyễn Hữu Thành (SN 1992, trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cả hội bạn đi đòi nợ luôn các bác ạ!

f88d271f7e0e719de7f3.jpg


Okay giờ mình kể lại drama từ đầu cho mọi người dễ hình dung nha. Theo tài liệu điều tra, anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại cụm 4, phường Phú Thượng, Tây Hồ) có vay số tiền 10 triệu đồng của Chính nhưng chưa trả hết. Chỉ 10 củ thôi mà căng thế này luôn á

Khoảng 19h30 ngày 8/5, Nguyễn Hữu Thành đến quán bi-a đối diện trường PTTH cấp 3 Tây Hồ trên phố Phú Gia (phường Phú Thượng) gặp Tuấn Anh đòi nợ giúp Chính. Tại đây, hai người này xảy ra xô xát đánh nhau luôn. Thấy Tuấn Anh bỏ chạy, Thành gọi điện thoại cho Chính kể sự việc.

Mấy phút sau, Chính gọi thêm Nguyễn Quang Trung backup, đồng thời cầm theo khẩu súng colt (trong đó có 5 viên đạn nha các bạn), đến quán bi-a trên. Chuẩn bị kỹ lưỡng kiểu gì vậy trời?

Khi tới nơi, Chính nhận được điện thoại của Tuấn Anh với giọng thách thức và yêu cầu đến nhà giải quyết. Thế là cả hội 3 đối tượng kéo đến nhà luôn. Nhưng plot twist ở đây nè: khi đến nơi thì bị người nhà Tuấn Anh quây đánh ngược lại. Phản dame cực mạnh!

Vừa bỏ chạy, Chính vừa rút khẩu súng colt bắn nhiều viên đạn về phía người đuổi theo. Một trong số viên đạn đã găm vào chân anh Nguyễn Văn Điệp. Ối giời ơi, từ drama chuyển thành tragedy rồi các bạn ơi

Ngay sau khi gây án, 3 đối tượng bắt xe khách về Hải Phòng trốn. Nhưng mà đâu có dễ vậy! Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và CATP Hải Phòng bắt giữ 3 đối tượng này khi chúng đang đi xe taxi trên địa bàn quận Lê Chân (Hải Phòng). Chạy đâu cho thoát!

b053cd1508caec42e1d2.jpg


Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chính khai nhận, năm 2010, y mua khẩu súng colt trên của một người tên Tiến, quê ở Lạng Sơn (không rõ địa chỉ) với mục đích đem về để phòng thân. "Phòng thân" kiểu gì mà giờ vào tù thế này?

Hiện vụ việc đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Xem thêm clip: Đi taxi, mang theo súng AK và rất nhiều đạn

Khoảng 15h30 ngày 23/2, tổ công tác Y9/141 Công an Hà Nội do Trung tá CSGT Nguyễn Mạnh Dầu chỉ huy, làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) đã phát hiện chiếc taxi BKS 30U-1357 đi từ hướng Cầu Chương Dương về Quốc lộ 05 có nhiều nghi vấn...





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top