HLV Antonio Conte tự biết mình sớm muộn cũng phải "xách ba lô về quê" thôi Trong khi đó, phòng thay đồ ở Stamford Bridge thì đang "nổ tung" vì một hội cầu thủ có vẻ đang muốn... "dậy sóng" với ông thầy rồi đây!
Chelsea đang trong cơn khủng hoảng thực sự luôn các bạn ơi Từ kết quả tệ nát trên sân cỏ cho đến chuyện nội bộ chia rẽ - tất cả đều rối như tơ vò. Họ vừa thua 3 trong 4 trận gần nhất, bay màu ở bán kết cúp Liên đoàn, và đang tụt hậu trong cuộc đua Top 4 Premier League. Phòng thay đồ Chelsea giờ căng thẳng vãi chưởng, nhưng Conte vẫn cứng đầu khẳng định mình không hề bị ép phải ra đi.
Thực ra thì Conte biết rõ là mùa sau chắc chắn không còn là HLV của Chelsea rồi, nhưng ông quyết không chịu từ chức, mà muốn để ông chủ Roman Abramovich tự đưa ra quyết định. Lý do? Đơn giản vì Conte còn 18 tháng hợp đồng với mức lương "khủng" lên tới 9 triệu bảng/năm đó! Nếu Chelsea đơn phương đá ông ra đường, họ sẽ phải bồi thường một khoản tiền "cực mạnh"
Ngoài việc đấu tranh giữ ghế, Conte còn phải đối mặt với một nhiệm vụ khó nhằn khác: phải dỗ dành mấy ngôi sao đang cảm thấy "chán đời" với cách huấn luyện của ông nữa.
Một số cầu thủ Chelsea đang "lên án" phương pháp tập luyện của Conte, nói thẳng là thấy đơn điệu và nhàm chán lắm rồi Họ còn bóc phốt luôn là sự căng thẳng ở Cobham xuất phát từ "tâm trạng xấu" của vị HLV người Italy. Sau trận thua đau 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà, Conte đã nổi giận đùng đùng trong phòng thay đồ, "ném đá" các học trò không thương tiếc.
Các cầu thủ cũng kêu ca về việc kiệt sức vì phải chịu giáo án tập luyện quá nặng. Hàng loạt ca chấn thương cơ ở mùa này chứng tỏ dàn sao đang bị quá tải thật sự Để xoa dịu tình hình, Conte đã cho toàn đội nghỉ 3 ngày, và đây cũng là khoảng thời gian để ông lấy lại "mood" cho bản thân luôn.
Về phần ban lãnh đạo Chelsea, họ cũng hiểu rằng việc Conte ra đi là điều không thể tránh khỏi rồi, nhưng họ muốn chia tay ông vào cuối mùa hơn là ngay bây giờ. Chỉ có điều, hai trận thua "xấu hổ" trước Bournemouth (0-3) và Watford (1-4) đã khiến khả năng sa thải Conte trước khi mùa giải này kết thúc tăng vọt Nếu thua thêm West Brom vào tối thứ Hai tuần sau thì chắc chắn là "hết cứu" rồi!
Ngoài ra, việc Conte còn ngồi được bao lâu còn tùy thuộc vào việc Abramovich tìm được ai thay thế ông nữa. Hiện tại, Luis Enrique đang là ứng viên số một để thay thế Conte và ông cũng đang rảnh rang lắm. Maurizio Sarri cũng là người mà Abramovich khá mê, nhưng lôi ông khỏi Serie A vào giữa mùa thì hơi khó. Thomas Tuchel cũng nằm trong danh sách, và cũng đang "thất nghiệp" luôn
Vấn đề với Chelsea là trước mắt họ sẽ phải đối mặt với lịch đấu cực khó khi phải gặp Barcelona ở vòng 1/8 Champions League và Man City, M.U tại Premier League. Bất cứ HLV nào nhảy vào giải cứu bây giờ cũng phải đối mặt với một nhiệm vụ "bất khả thi" thật sự
Và trong khi Conte liên tục phàn nàn về chính sách chuyển nhượng của CLB thì mới đây, thủ thành Thibaut Courtois lại khiến tình hình "thêm gia vị" khi công khai "thả thính" Real Madrid nữa rồi! "Nếu Real thực sự quan tâm, tôi không thể không suy nghĩ. Chắc chắn tôi sẽ trở lại Madrid vào một ngày nào đó. Vợ và 2 con tôi đều đang sống ở đó" - ông nói vậy đó
Theo Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn