NaiManHihi
New member
Ối giời ơi, tình hình ở PSG đang nóng hơn cả nồi lẩu Thái vậy trời! Neymar và Mbappe giờ chỉ biết chuyền bóng cho nhau, còn tiền bối Edinson Cavani thì... đứng nhìn như tượng trên sân luôn
Số liệu không nói dối nha mọi người: 25% đường chuyền của Neymar bay thẳng tới Mbappe, còn Mbappe thì "ship" lại 31% cho idol. Thế nhưng với Cavani? Chỉ có 0,5% từ Neymar và 5% từ Mbappe thôi. Thấp đến mức... muốn khóc á
Đỉnh điểm là trận PSG vs Lyon tuần trước, Cavani chơi cả 40 phút mà KHÔNG được cả hai "thần đồng" này chuyền cho NỔI MỘT LẦN! Rồi anh bị HLV Thomas Tuchel rút luôn trước hết hiệp 1 (do phải đổi người sau khi Presnel Kimpembe nhận thẻ đỏ).
Theo L'Equipe (báo Pháp) thì Cavani giờ đang trong tâm trạng "chill guy nhưng không chill nổi" tại sân Công viên các Hoàng tử. Anh rụt rè hơn hẳn, ghi bàn xong cũng không còn hứng ăn mừng cuồng nhiệt như xưa nữa
Biết đâu mà Cavani là trụ cột từ 2013, lên ngôi số 1 từ 2016 sau khi Ibrahimovic ra đi. Nhưng từ khi Neymar - cầu thủ đắt nhất hành tinh - đổ bộ, vị thế của anh bị lung lay nghiêm trọng.
Nhắc lại drama "huyền thoại" hơn 1 năm trước nhé: Ngày 17/9/2017, PSG được penalty với Lyon. Cavani cầm bóng chuẩn bị sút, thế mà Neymar xông vào đòi đá. Cavani nói gì đó khiến "thánh ăn vạ" tức điên, quay mặt bỏ đi luôn
Trước đó vài phút, có quả phạt trực tiếp. Dani Alves - bạn thân Neymar - ôm bóng trước. Cavani xin mãi không được, cuối cùng Alves lén tuồn cho... Neymar!
Drama này làm PSG rối loạn cả tuần trời. Neymar lập hẳn "băng nhóm Brazil", náo loạn cả đội. Tin đồn tứ tung: Cavani đòi đánh Neymar, Neymar đòi bán Cavani, ban lãnh đạo phải chi 1 triệu euro an ủi Cavani... Cuối cùng, Cavani phải chịu nhượng quyền đá penalty cho đàn em
Nguồn: kenh14.vn