Ối giời ơi, vụ drama giữa Blake Lively và Justin Baldoni chưa hết nóng đâu các bạn ơi! Giờ có thêm người vào cuộc rồi này - một anh phóng viên giải trí đang kiện tòa vì cho rằng mình bị "văng khỏi" công việc chỉ vì... dính vào vụ ồn ào của hai ngôi sao It Ends With Us.
Theo Page Six khai quật được, James Vituscka - cựu phóng viên của Daily Mail vừa nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao Manhattan hôm thứ Hai vừa rồi. Bác này liệt kê cả loạt cáo buộc nặng đô luôn: bị trả thù vì tố giác, phân biệt đối xử về giới tính và khuyết tật, quấy rối, can thiệp quyền lợi và sa thải trái luật nữa. Đọc xong muốn ngất
Vituscka đòi bồi thường full package luôn: tiền lương mất, thiệt hại tinh thần và cả tiền phạt mang tính răn đe nữa á!
Cụ thể chuyện gì xảy ra thế nào? Vituscka từng là người phụ trách đưa tin về drama It Ends With Us với vai trò phóng viên giải trí cấp cao tại Mỹ. Anh bắt đầu "dính chưởng" sau khi trao đổi với Leslie Sloane - PR lâu năm của Blake Lively, và Melissa Nathan - người quản lý khủng hoảng truyền thông cho Justin Baldoni.
Vituscka kể rằng Sloane từng bật mí với anh vào tháng 8/2024 là Baldoni chính là nguồn cơn gây drama trên phim trường. Nhưng plot twist là Sloane không hề nhắc gì đến chuyện Baldoni quấy rối hay tấn công tình dục Lively cả!
Tới tháng 12/2024, khi Lively chính thức đệ đơn tố Baldoni quấy rối tình dục, Vituscka liền nhắn tin hỏi Nathan về sự chênh lệch thông tin này. Trong cuộc chat đó, anh vô tình dùng nhầm từ "tấn công tình dục" thay vì "quấy rối tình dục" Tuy anh sau đó đã sửa lại ngay, nhưng thiệt hại đã... late rồi.
Những tin nhắn này sau đó bị đưa vào hồ sơ pháp lý của Baldoni, khiến Vituscka bỗng thành nhân vật phụ không mong muốn trong màn battle pháp lý căng thẳng này. Anh phóng viên tội nghiệp cho rằng lời nói của mình bị "cắt ghép" ra khỏi context ban đầu. Rồi anh còn nhận trát đòi cung cấp tài liệu và lời khai nữa
Theo đơn kiện, chính cái trát này đã gây tranh cãi giữa Vituscka và Daily Mail về cách phản hồi. Anh cáo buộc tờ báo sau đó đổi cách giám sát công việc của mình trước khi... cắt hợp đồng vào tháng 6/2025 luôn.
Về phía Daily Mail thì phủ nhận toàn bộ cáo buộc nhé! Tờ báo tuyên bố với Page Six rằng đơn kiện của Vituscka "mô tả không chính xác" sự việc. Daily Mail khẳng định: "Không có thời điểm nào Daily Mail gây áp lực buộc James ký một bản tuyên bố mà anh ấy cho rằng không đúng sự thật" và nội dung tuyên bố hoàn toàn khớp với những gì Vituscka từng báo cáo lên sếp.
Tờ báo còn bác bỏ luôn chuyện trả đũa, quấy rối hay phân biệt đối xử, nói thẳng là các cáo buộc của Vituscka "hoàn toàn vô căn cứ và không có sự thật nào chống lưng"
Còn Vituscka thì khẳng định vụ kiện này không chỉ về quyền lợi cá nhân mà còn về nguyên tắc nghề nghiệp:
"Tôi trở thành nhà báo để tìm kiếm sự thật và có đủ can đảm để nói ra sự thật. Tôi đã dành hai thập kỷ xây dựng sự nghiệp và danh tiếng bằng hoạt động đưa tin có đạo đức, sự chính trực và nỗ lực không ngừng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc từ chối thỏa hiệp với những nguyên tắc đó có thể khiến tôi mất tất cả những gì mình đã gây dựng."
Luật sư của Vituscka cho biết họ sẽ đòi Daily Mail chịu trách nhiệm về cách đối xử với thân chủ. Trong khi đó, Leslie Sloane im re không trả lời, còn Melissa Nathan thì từ chối comment.
Nguồn: saostar.vn