HeoAngel8601
New member
Chị em vợ bị anh rể phá nát vườn cây để "đòi quan hệ" giờ lại bị phạt vì đang có chồng mà sống chung như vợ chồng với người khác. Plot twist không ai ngờ tới luôn!
Ngày 19-9, UBND xã H'ra, tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà G.P.T (SN 1987, trú thôn Nhơn Thọ, xã H'ra) vì vi phạm "đang có chồng mà vẫn sống chung như vợ chồng với người khác".
Bà G.P.T chính là người trình báo bị anh rể họ là ông Đặng Văn Thêm phá hoại vườn cây để đòi "quan hệ" gây drama xôn xao cộng đồng mạng vào tháng 2-2025.
Trong quá trình điều tra vụ án hủy hoại tài sản này, lực lượng chức năng phát hiện bà G.P.T đang có chồng là ông H.T.B nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7-2024, vẫn sống chung như vợ chồng với ông Đặng Văn Thêm tại thôn Nhơn Thọ, xã H'ra. Vậy là từ nạn nhân giờ cũng thành... bị cáo luôn UBND xã H'Ra đã quyết định xử phạt bà G.P.T 4 triệu đồng về hành vi vi phạm trên.
Nhìn lại từ đầu vụ việc này nha:
Vào giữa tháng 2-2025, ông Đặng Văn Thêm đã 2 lần ra tay phá hoại vườn cây của bà G.P.T gây thiệt hại gần 100 cây cà phê, gần 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng bị cưa hạ. Tổn thất nặng nề quá trời!
Tại cơ quan công an, ông Thêm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc nên đã ra tay phá vườn cà phê của em vợ là bà G.P.T.
Theo lời bà G.P.T kể lại, 6 năm trước, vợ chồng bà đã ly thân nhưng chưa ly hôn (giấy tờ chưa xong á). Hơn một năm trước, ông Thêm đã đề nghị bà đưa 2 con nhỏ từ tỉnh Lâm Đồng tới xã H'ra mua mảnh rẫy để canh tác, nuôi con.
Ông Thêm cũng cho bà G.P.T mượn 300 triệu đồng để mua đất (số tiền không hề nhỏ nhé!), ông Thêm đứng tên trên giấy tờ, hứa khi bà G.P.T ly hôn xong thì sẽ sang lại tên cho bà. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng mà...
Tuy nhiên, sau khi chuyển đến xã H'ra sinh sống, ông Thêm đã dùng giấy tờ đất để uy hiếp bà G.P.T phải quan hệ tình cảm với mình. Red flag cực mạnh đây rồi!
Cũng theo bà G.P.T, sau khi mua rẫy và chăm sóc vườn cây tốt lên thì vợ chồng ông Thêm đòi đổi vườn cây nhưng bà không đồng ý. Sau đó, vườn cây của bà G.P.T nhiều lần bị phá hoại, bà này nghi ngờ do ông Thêm gây ra. Mục đích để bà G.P.T lo sợ mà bán lại rẫy hoặc về sống cùng ông Thêm.
Nguồn: soha.vn
Ngày 19-9, UBND xã H'ra, tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà G.P.T (SN 1987, trú thôn Nhơn Thọ, xã H'ra) vì vi phạm "đang có chồng mà vẫn sống chung như vợ chồng với người khác".
Bà G.P.T chính là người trình báo bị anh rể họ là ông Đặng Văn Thêm phá hoại vườn cây để đòi "quan hệ" gây drama xôn xao cộng đồng mạng vào tháng 2-2025.
Trong quá trình điều tra vụ án hủy hoại tài sản này, lực lượng chức năng phát hiện bà G.P.T đang có chồng là ông H.T.B nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7-2024, vẫn sống chung như vợ chồng với ông Đặng Văn Thêm tại thôn Nhơn Thọ, xã H'ra. Vậy là từ nạn nhân giờ cũng thành... bị cáo luôn UBND xã H'Ra đã quyết định xử phạt bà G.P.T 4 triệu đồng về hành vi vi phạm trên.
Nhìn lại từ đầu vụ việc này nha:
Vào giữa tháng 2-2025, ông Đặng Văn Thêm đã 2 lần ra tay phá hoại vườn cây của bà G.P.T gây thiệt hại gần 100 cây cà phê, gần 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng bị cưa hạ. Tổn thất nặng nề quá trời!
Tại cơ quan công an, ông Thêm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc nên đã ra tay phá vườn cà phê của em vợ là bà G.P.T.
Theo lời bà G.P.T kể lại, 6 năm trước, vợ chồng bà đã ly thân nhưng chưa ly hôn (giấy tờ chưa xong á). Hơn một năm trước, ông Thêm đã đề nghị bà đưa 2 con nhỏ từ tỉnh Lâm Đồng tới xã H'ra mua mảnh rẫy để canh tác, nuôi con.
Ông Thêm cũng cho bà G.P.T mượn 300 triệu đồng để mua đất (số tiền không hề nhỏ nhé!), ông Thêm đứng tên trên giấy tờ, hứa khi bà G.P.T ly hôn xong thì sẽ sang lại tên cho bà. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng mà...
Tuy nhiên, sau khi chuyển đến xã H'ra sinh sống, ông Thêm đã dùng giấy tờ đất để uy hiếp bà G.P.T phải quan hệ tình cảm với mình. Red flag cực mạnh đây rồi!
Cũng theo bà G.P.T, sau khi mua rẫy và chăm sóc vườn cây tốt lên thì vợ chồng ông Thêm đòi đổi vườn cây nhưng bà không đồng ý. Sau đó, vườn cây của bà G.P.T nhiều lần bị phá hoại, bà này nghi ngờ do ông Thêm gây ra. Mục đích để bà G.P.T lo sợ mà bán lại rẫy hoặc về sống cùng ông Thêm.
Nguồn: soha.vn