Chuyện tưởng đâu chỉ là chiến thuật thay người bình thường lại biến thành drama căng đét tại tuyển Bồ Đào Nha Việc CR7 phải ngồi im như tượng sau khi khởi động cả hiệp hai đã khiến anh nổi cáu, và kết quả là... cậu ấy quyết định "nghỉ chơi" với tuyển quốc gia luôn, gây shock cả làng bóng đá!
Trước trận gặp Na Uy, Cristiano Ronaldo đã biết mình sẽ ngồi dự bị rồi. Ban đầu HLV Jorge Jesus định cho đội trưởng 41 tuổi nghỉ ngơi hẳn vì lịch thi đấu quá dày, nhưng bất ngờ đổi ý và báo là CR7 có thể vào sân 30 phút cuối.
Nhận được "tín hiệu xanh" từ HLV, Ronaldo đã siêng năng khởi động ở đường biên từ đầu hiệp hai luôn nha. Anh chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài, nhưng cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên thì... cơ hội vào sân vẫn không tới
HLV Jorge Jesus giải thích rằng do tình hình trận đấu thay đổi nên ông phải điều chỉnh kế hoạch. Khi Goncalo Ramos chơi ngon, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, ông thấy không nên phá vỡ cấu trúc hàng công. Càng về cuối trận, Bồ Đào Nha càng cần đá an toàn để giữ lợi thế, nên Ronaldo từ phương án vào sân phút 60 thành... ngồi ghế cả trận luôn
Dù ông thầy 72 tuổi cũng thừa nhận mình có thể xử lý khéo hơn (kiểu để CR7 khởi động muộn hơn 15-20 phút chẳng hạn), nhưng ông vẫn giữ quan điểm: một HLV không thể bị gò bó vào kịch bản cứng nhắc mà phải linh hoạt theo tình huống thực tế.
Nhưng mà Ronaldo bực mình không chỉ vì bị "bỏ bom" mà còn vì cảm giác bị làm ngơ suốt 90 phút đấy. Sự ấm ức thể hiện rõ khi anh đi thẳng vào đường hầm ngay sau khi hết giờ thay vì ở lại chào khán giả và ăn mừng với đồng đội.
Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang sau hậu trường. Sau buổi tập gym, Ronaldo đã có cuộc "thanh toán" thẳng thắn với HLV Jorge Jesus, có cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca chứng kiến luôn Nhưng trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jesus vẫn cứng như đá. Ông tôn trọng vị thế huyền thoại của Ronaldo nhưng nhấn mạnh rằng quyền quyết định nhân sự và chiến thuật hoàn toàn thuộc về ban huấn luyện, cầu thủ không được can thiệp.
Nguồn: soha.vn