Nhắc đến Dragon Ball Super, chắc ai cũng biết Beerus - một trong 12 vị Thần Hủy Diệt quyền năng nhất thế giới đa vũ trụ. Ở vũ trụ 7, Beerus chính là "ông trùm" đáng sợ nhất luôn nha!
Nhiệm vụ chính của ông là duy trì sự cân bằng trong vũ trụ bằng cách... phá hủy. Nghe có vẻ kinh dị nhưng mà phá hủy là cần thiết để tạo ra hành tinh mới đó mọi người. Điểm đặc biệt là Beerus không nghe lệnh của Zeno hay Đại Thiên Sứ, ông phá hủy theo... mood thôi!
Tuy sở hữu sức mạnh khủng khiếp, nhưng Beerus lại là một "ông thần" cực kỳ hài hước và hòa đồng, khiến fan mê mẩn vì bề ngoài khá là "lầy lội". Ông còn là tín đồ ẩm thực chính hiệu, đền thờ của ông toàn đồ ăn ngon với cá tươi rói Nhưng mà tính ông hơi... nóng nảy tí, chỉ cần thua game hay không được ăn bánh pudding là đã khó chịu rồi đấy!
Dù là Thần Hủy Diệt nhưng Beerus lại khá lịch sự và thân thiện khi tâm trạng tốt, hay dùng lời lẽ nhẹ nhàng lắm. Còn có thói quen ngủ cực lâu nữa - ngủ 39 năm mà ông bảo chỉ là "giấc ngủ ngắn" thôi, chịu chưa!
Ngược lại với Beerus, Thiên Sứ Whis lại là người thông minh, điềm tĩnh trong mọi tình huống và thường xuyên phải "dọn dẹp tàn cuộc" cho sếp. Trong khi Beerus hay tấu hài không giống một vị thần đứng đầu vũ trụ thì Whis luôn tỏ ra sáng suốt và giải quyết mọi chuyện thay ông chủ.
Và đây là lý do dẫn đến tình huống siêu hài hước: Goku và Trunks đã nhầm tưởng Whis mới là Thần Hủy Diệt ngay lần gặp đầu tiên chứ không phải Beerus! Bởi vì phong thái của Whis mang đến cảm giác của một vị thần thực thụ, còn Beerus thì... nhìn hơi "lầy" quá mất!
Sau đó Whis phải lên tiếng giải thích rằng ông không phải Thần Hủy Diệt, còn người đứng đầu vũ trụ chính là vị thần tham ăn, hài hước và "lầy lội" kia. Với tính cách của mình, Beerus cũng không giận mà còn thân thiện với Goku và Trunks một cách bất ngờ luôn!
Nguồn: gamek.vn