DOTA 2 - Món quà kết nối những trái tim game thủ dù cách xa ngàn dặm

Teen70eb3cdd

New member
7473ad968114c549d5b8.jpg


c7268ef2df2758f7a934.jpg


f00dda5c2de112530129.png


Với những anh em 9x đời đầu, ai mà chả biết Warcraft III đúng không? Hồi đó mình cũng mê map D-Day lắm, cho đến một ngày... bỗng nhiên mọi người không chơi D-Day nữa Thay vào đó là một map hoàn toàn mới toanh mang tên DotA All Stars - và từ đó cuộc đời mình đã khác xưa!

fce2411142f1544b865d.jpg


Những năm 2005-2010: DOTA làm mưa làm gió khắp Việt Nam

Rồi bắt đầu là chuỗi ngày "chinh chiến" ầm ầm với đám bạn. Tan học là lao vào net, đến trường thì bàn luận chiến thuật, ra chơi thì cãi nhau (hehe), về nhà rồi lại rủ nhau ra net tiếp

a37533ad98d82fb25ecc.jpg


Những ngày vui tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi... mỗi người một ngả. Có người vào Đại học, có người học Cao đẳng, có người bay ra nước ngoài du học luôn. Lịch học khác nhau, múi giờ chênh lệch, có người lại tìm được đồng đội mới. Thế là bọn mình dần xa nhau rồi

81e047f382c8cd6fe579.jpg


Những chiến hữu giờ đây không còn cùng nhau nữa...

Lịch học căng thẳng, sự kiện trường lớp, Đoàn Hội đủ thứ, dần dần mình cũng quên đi quá khứ, chìm đắm vào môi trường mới. Cho đến một ngày, một đứa bạn ở nước ngoài gửi cho mình key invite DOTA 2. Thằng bạn bảo nó nhớ bọn mình lắm, còn nói với văn hóa khác biệt bên đó, nó không tìm được đồng đội nào hợp gu cả

Mình quay lại với người đồng đội của mình, lúc đầu chỉ có 2 người thôi. Dù ở server khác nhau, nhưng bạn mình vẫn nhảy sang server SEA chơi cùng, dù delay tận 2 giây luôn ấy! Cứ thế chơi hoài, dần dần 2 người còn lại cũng nhập hội. Và cuối cùng người cuối cùng cũng biết đến DOTA 2 rồi

c8f6564c91f2f5fb67eb.jpg


Squad huyền thoại đã tái hợp, niềm vui với DOTA 2 lại trở về!

Từ từ, DOTA 2 trở thành thứ không thể thiếu với mình. Mỗi khi học hành mệt mỏi, mình lại ra net, online với bạn bè. Nhờ hệ thống voice chat của DOTA 2, bọn mình kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Khoảng cách giờ không còn xa như trước nữa

Thời gian đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của đời sinh viên! Mình gặp được nhiều người bạn mới, lập team try hard Go Pro, tham gia giải đấu, hò hét cùng nhau. Thậm chí còn thành lập CLB DOTA 2 của trường Đại học, offline vui chơi thoải mái...

Nhưng rồi thời gian cứ trôi, bọn mình phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Người bạn ngày xưa quay về nước vài lần rồi định cư luôn bên Úc, bỏ DOTA 2 hẳn. 5 người giờ chỉ còn 2, nhưng nhờ DOTA 2, mình quen được rất nhiều người bạn mới. Gia nhập nhóm DOTA 2 VN Community, Bet Group,... trò chuyện, chơi cùng nhau, "trắng dái", ra đê, tìm chân kinh hàng đêm...



Dù không còn ở gần nhau, nhưng nhờ DOTA 2, tụi mình vẫn cảm nhận được tình cảm qua những món quà như thế này

Ba mẹ mình từng hỏi sao đầu 25, 26 tuổi rồi mà vẫn ngồi nhà chơi game như mấy đứa con nít, rồi đi net với bạn bè suốt ngày đêm. Nhưng thực sự DOTA đã ăn sâu vào máu mình rồi. Nó là một phần quá khứ, một phần hiện tại, và có thể sẽ là một phần tương lai của mình

Mình luôn hi vọng rằng một ngày nào đó, mình và những người bạn của mình có thể ngồi cạnh nhau một lần nữa, để cùng hò hét, cùng bàn luận, cùng chiến đấu bên nhau như những ngày cấp 3 oanh liệt...

W8haa

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top