Thời buổi này, ai cũng muốn sống ảo thật xịn trên mạng xã hội. Nhưng mà câu chuyện đốt tiền chỉ để có vài phút "oai phong lẫm liệt" trên Facebook hay Instagram thì liệu có đáng không nhỉ?
Trend khoe của, khoe tiền, khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội đang là cơn sốt của giới trẻ. Nhiều bạn sẵn sàng chi mạnh tay cho những thứ có thể check-in, sống ảo để rồi nhận về những tim và lượt thả react từ hội bạn bè online. Nhưng thật ra, đằng sau những bức ảnh "xịn sò" ấy có khi chỉ là ví tiền trống rỗng và nỗi lo toan tính làm sao trả nợ đấy!
Vấn đề ở chỗ, nhiều người đang nhầm lẫn giữa giá trị thật và giá trị ảo. Họ cho rằng càng nhiều người biết đến, càng nhiều người khen ngợi trên mạng thì cuộc sống càng thành công. Thế là race nhau đốt tiền mua đồ hiệu, đi du lịch xa xỉ, ăn uống sang chảnh... chỉ để rồi phô diễn lên story và ngóng chờ màn tương tác.
Nhưng mà thực tế thì sao? Sau khi cơn sốt qua đi, những gì còn lại chỉ là tài khoản ngân hàng mỏng tanh và cảm giác trống rỗng. Giá trị bản thân không được đo bằng số lượt like hay comment, mà là ở những trải nghiệm thực sự và hạnh phúc đích thực mà mình tạo ra được đó!
Nguồn: gamek.vn