Giữa đêm đông với nhiệt độ chỉ còn 9-10 độ C ở Hà Nội, các anh chị bán đào quất vẫn kiên cường dựng lều trên vỉa hè, cắn răng chống chọi với cái lạnh thấu xương
Dạo một vòng trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) là thấy hàng loạt tiểu thương buôn đào quất đang tất bật kinh doanh. Mỗi khi trời tối, các anh chị lại phải căng bạt lên để giúp cây cảnh chống lại cái rét kinh hoàng 9-10 độ C
Anh Nguyễn Thành Nam (quê Hưng Yên) kể, đây là năm đầu tiên anh làm nghề buôn cây cảnh Tết. "Trước giờ mình làm công nhật, ai thuê gì làm nấy, nên giờ chuyển sang buôn bán cũng bỡ ngỡ lắm. Nhưng phải cố gắng thôi, Tết còn phải mang bánh chưng về nhà mà", anh Nam tâm sự
"Căn nhà" của anh Nam những ngày này chính là chiếc lều cắm trại mua ngoài chợ, dựng tạm trên vỉa hè. Anh sẽ ngủ nơi đây trong vài tuần nữa trước khi về quê ăn Tết ️
Không khó để bắt gặp những chiếc lều cắm trại được dựng lên trên vỉa hè của các tiểu thương bán đào, quất đâu nhé
Có người còn giản đơn hơn, chỉ cần một chiếc giường, chăn gối và chiếc ô che gió là đủ rồi ️
Anh Lê Văn Lương (quê Hưng Yên), người đã cày nghề buôn đào Tết gần 20 năm ở Hà Nội chia sẻ, trời rét thì khổ người bán thật nhưng lại tốt cho đào á. "Vậy nên năm nào mình cũng mong trời rét một chút, chỉ cần đừng rét đậm rét hại làm thui, chột nụ hoa là ổn rồi. Cũng khổ đấy nhưng dần rồi cũng quen thôi", anh Lương tâm sự
Đào bích khoe sắc rực rỡ giữa đêm đông Hà Nội nha
Anh Lương và vợ là chị Nguyễn Thị Phượng trong chiếc lều dựng tạm từ các thanh gỗ, tre và phủ bạt, áo mưa làm mái che
Nguồn: soha.vn
Dạo một vòng trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) là thấy hàng loạt tiểu thương buôn đào quất đang tất bật kinh doanh. Mỗi khi trời tối, các anh chị lại phải căng bạt lên để giúp cây cảnh chống lại cái rét kinh hoàng 9-10 độ C
Anh Nguyễn Thành Nam (quê Hưng Yên) kể, đây là năm đầu tiên anh làm nghề buôn cây cảnh Tết. "Trước giờ mình làm công nhật, ai thuê gì làm nấy, nên giờ chuyển sang buôn bán cũng bỡ ngỡ lắm. Nhưng phải cố gắng thôi, Tết còn phải mang bánh chưng về nhà mà", anh Nam tâm sự
"Căn nhà" của anh Nam những ngày này chính là chiếc lều cắm trại mua ngoài chợ, dựng tạm trên vỉa hè. Anh sẽ ngủ nơi đây trong vài tuần nữa trước khi về quê ăn Tết ️
Không khó để bắt gặp những chiếc lều cắm trại được dựng lên trên vỉa hè của các tiểu thương bán đào, quất đâu nhé
Có người còn giản đơn hơn, chỉ cần một chiếc giường, chăn gối và chiếc ô che gió là đủ rồi ️
Anh Lê Văn Lương (quê Hưng Yên), người đã cày nghề buôn đào Tết gần 20 năm ở Hà Nội chia sẻ, trời rét thì khổ người bán thật nhưng lại tốt cho đào á. "Vậy nên năm nào mình cũng mong trời rét một chút, chỉ cần đừng rét đậm rét hại làm thui, chột nụ hoa là ổn rồi. Cũng khổ đấy nhưng dần rồi cũng quen thôi", anh Lương tâm sự
Đào bích khoe sắc rực rỡ giữa đêm đông Hà Nội nha
Anh Lương và vợ là chị Nguyễn Thị Phượng trong chiếc lều dựng tạm từ các thanh gỗ, tre và phủ bạt, áo mưa làm mái che
Nguồn: soha.vn