Tối qua công an bất ngờ ập vào nhà hàng Ruby (số 31A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) thì phát hiện hàng chục tiếp viên ăn mặc "thiếu vải" cực kỳ. Vừa thấy lực lượng chức năng, đám tiếp viên chạy tán loạn lên tầng thượng định lẩn trốn luôn á
Khoảng 22h30 ngày 11/5, hàng loạt cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TPHCM đã ập vào kiểm tra đột xuất nhà hàng Ruby này.
Lúc kiểm tra, công an phát hiện nhiều phòng trong quán đang tổ chức cho khách hát karaoke, kèm theo là cả đống tiếp viên nữ ăn mặc "bạo" không đúng quy định chút nào. Vừa thấy công an xuất hiện, các cô gái tìm cách bỏ chạy lên tầng thượng để tẩu thoát
Sau khi kiểm tra kỹ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 64 nữ tiếp viên vì hành vi vi phạm quy định về trang phục khi tiếp khách.
Theo công an, nhà hàng này không hề có giấy phép kinh doanh karaoke nhưng lại "lén lút" thiết kế tận 10 phòng với đầy đủ tiện nghi để phục vụ khách. Khách đến đây sẽ được các "đào" mặc trang phục "kiệm vải" phục vụ, sau đó các cô này nhận tiền bo từ khách. Hàng ngày, quán karaoke "đội lốt" nhà hàng này hoạt động đến tận 3-4h sáng, với hàng chục tiếp viên nữ luôn sẵn sàng để tiếp khách
Nguồn: kenh14.vn