BeoNgoan664
New member
Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước những bức ảnh "quá là đỉnh" của Mark (NCT) chụp cùng fan. Trong ảnh, anh chàng không ngại ngần má kề má, thậm chí còn có pose như đang ôm fan từ phía sau luôn
Nhưng điều gây sốc nhất không phải là độ "thính" của những tấm hình, mà là câu trả lời khi được hỏi phải tốn bao nhiêu tiền để có được khoảnh khắc này. Fan đã thẳng thắn tiết lộ: "Tại cửa hàng Nhật Bản, 5 người mua hàng nhiều nhất mới được chụp ảnh với idol. Bạn mình chụp ảnh với Haechan (cũng là thành viên NCT) hai lần, mỗi lần đốt 16.000 USD, tức hơn 400 triệu đồng luôn á!"
Thông tin này được đăng tải trên diễn đàn Instiz Hàn Quốc vào ngày 29/5, khiến netizen xứ kim chi cũng phải sốc nặng.
"Có đáng không vậy trời? Đốt 16.000 USD cho một bức ảnh thôi sao ", "Trời ơi, skinship kiểu này mà được phép hả?", "Lần đầu tôi thấy event chụp hình của NCT mà thân mật đến thế", "Số tiền này bằng lương cả năm của tôi luôn..."... dân tình bắt đầu tranh cãi nảy lửa, nhiều người cho rằng đây là hành động khá vô bổ.
Thậm chí có người còn khó chịu với kiểu "bào tiền" fan như này, cho rằng nó làm giảm giá trị hình ảnh thần tượng. "Mình không ưng chiêu trò của SM chút nào. Có tiền là muốn làm gì với idol cũng được à?", "Nếu đổi lại là idol nữ và fan nam thì chắc phản ứng dữ dội gấp đôi luôn"... netizen góp ý kiến ầm ầm.
Trước drama này, các fan NCT đã lên tiếng giải thích: Tại cửa hàng Nhật Bản, việc được chọn chụp ảnh với idol là ngẫu nhiên như xổ số, với điều kiện phải mua đủ 30 album. "Giống như xổ số bình thường vậy, fan được chọn random. Họ chi 16.000 USD mua album để tăng tỉ lệ trúng thôi" - một tài khoản giải thích.
Tùy vào độ hot của nhóm, một người có thể phải chi từ vài đô đến vài nghìn đô để giành slot trong các buổi fansign.
Thực tế, việc tổ chức các buổi ký tặng, gặp gỡ giữa fan và idol chính là chiêu kích cầu doanh số album cực mạnh. Shin Su Jin, một nhân viên văn phòng khoảng 20 tuổi và là fan cuồng của một boygroup nổi tiếng, đã chi tận 50 triệu won (36.500 USD) trong năm 2023 chỉ để tham dự fanmeeting.
Con số này chiếm một phần khổng lồ trong thu nhập của cô, chủ yếu để mua hàng trăm đĩa CD giống hệt nhau - từ 150-200 bản cho mỗi event, đảm bảo có slot vào buổi ký tặng. Mỗi lần mua số lượng khủng như này tốn của cô khoảng 3 triệu won.
"Mình không chắc giới hạn chính xác để tham dự fansign là bao nhiêu, nhưng biết phải chi hơn 3 triệu won thì mới yên tâm được" - cô chia sẻ.
Nói chuyện với Korea Times, Kim Chae Rin - một nhân viên văn phòng khác - cho biết cô không thể cưỡng lại việc chi tiền túi cho các sự kiện của idol, với hy vọng được tương tác dù chỉ vài phút ngắn ngủi với các thành viên trong nhóm nhạc yêu thích.
"Sau khi nói chuyện với các thành viên yêu thích vài lần, mình cảm thấy như họ có thể nhớ đến mình, điều này khiến mình càng muốn quay lại nhiều hơn nữa" - cô tâm sự.
Ngay cả Min Hee Jin, Giám đốc điều hành của Ador - công ty đại diện cho NewJeans, cũng từng lên tiếng chỉ trích những hành vi tăng doanh số bán hàng thông qua photocard và album random. Việc này không chỉ tăng gánh nặng lên fan mà còn khiến các nghệ sĩ kiệt sức khi phải hoàn thành hàng loạt buổi fansign.
Trong khoảng thời gian album được bán ra, các nhà cung cấp sẽ rút thăm ngẫu nhiên 30-100 người để tham gia các sự kiện ký tặng, gặp mặt idol. Tuy nhiên fan ai cũng biết rằng càng mua nhiều album = càng nhiều cơ hội thắng.
Nguồn: soha.vn