PandaLemonOfficial
New member
Với việc các đại gia châu Âu giờ đều nhòm ngó cùng một nhóm cầu thủ, Dortmund buộc phải đổi chiến lược chuyển nhượng và thật không ngờ, cái "plan B" này lại đưa họ đến ngưỡng cửa vô địch Champions League luôn
Hồi tháng 1, lúc Dortmund còn chỉ mơ ước lọt tứ kết Champions League (chứ đừng nói gì đến chung kết), họ đã cố gắng boost mùa giải bằng cách chiêu mộ cả loạt tài năng trẻ người Anh. Đội hình Chelsea lúc đó được để mắt đặc biệt
Nhưng mà thôi, không còn là những bản hợp đồng kiểu cũ của Dortmund nữa rồi. Chiến lược "mua cầu thủ trẻ tiềm năng, cho ra sân phát triển" giờ đã outdated. Lý do? Vì cả thị trường chuyển nhượng lẫn bóng đá hiện đại đều đã thay đổi - giờ đống CLB top thế giới cũng ưu tiên dùng cầu thủ trẻ hết rồi. Real Madrid là case điển hình luôn. Thế là Dortmund mất đi lợi thế độc quyền của mình. Thế giới xung quanh đã thay đổi rồi bestie ơi
Và đó là lúc Dortmund buộc phải đổi cách chơi. Họ phải... mua lại những cầu thủ đã từng bán đi. Plot twist là đội bóng tệ nhất thập kỷ của Dortmund lại đạt được thành tích khủng nhất có thể Một CLB vốn toàn nghĩ về tương lai giờ cuối cùng cũng có được khoảnh khắc "sống trong hiện tại". Từ một trong những đội trẻ nhất Champions League, giờ họ là một trong những đội "già" nhất
Tuy nhiên, có một điều không đổi trong DNA của Dortmund. Họ vẫn rõ ràng là underdog khi bước vào trận chung kết Champions League này, một lần nữa thách thức những gã khổng lồ lớn hơn. Họ được coi là "vị cứu tinh" của giải đấu - thuộc sở hữu của fan, vượt qua gã nhà giàu Paris Saint-Germain để đối đầu với đội bóng lớn nhất châu Âu. Champions League đang đứng trước một kỷ lục mới: Không ai có doanh thu hàng năm dưới 460 triệu euro (391 triệu bảng) vô địch Champions League kể từ 2013 - và ironically, đó chính là lúc Bayern Munich đánh bại... Dortmund Doanh thu của Dortmund mùa trước là 420 triệu euro, nhưng giờ họ đang chuẩn bị đá chung kết đó nha!
Khi Michel Platini bị buộc từ chức chủ tịch UEFA năm 2016, Real Madrid và Bayern Munich đã tận dụng khoảng trống quyền lực để thúc đẩy cải cách - trong đó có việc nhiều tiền hơn được chia cho các CLB thành tích tốt tại Champions League trong chu kỳ 10 năm. Kể từ 2018, khi những thay đổi này có hiệu lực, số tiền 210 triệu euro mà Dortmund nhận được chỉ ít hơn 9 CLB khác thôi. Sức mạnh tài chính này chính là lý do họ được mời vào Super League
Dortmund từ chối ngay lập tức vì biết fan của họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Dortmund liên tục có doanh thu cao thứ 11 hoặc 12 châu Âu kể từ 2012 - thời điểm đội bóng huyền thoại đầu tiên của Jurgen Klopp bắt đầu kỷ nguyên này. Mùa duy nhất lệch khỏi con số đó là 2021-22, khi họ rớt xuống thứ 13
Chính sự ổn định này dẫn đến sự... trì trệ. Luôn là CLB xếp thứ 12 châu Âu về doanh thu nhưng họ cũng luôn là đội đứng thứ hai ở Bundesliga về cả tiền bạc lẫn thành tích. Dù Dortmund giàu nhưng họ chỉ giàu bằng một nửa Bayern Munich. Nghĩa là họ phải thích nghi, đặc biệt nhắm vào cầu thủ trẻ hơn. Thế là đội bóng Vàng - Đen chả bao giờ trở thành đội đáng gờm vì cứ phải bán liên tục các talent
Họ không được kỳ vọng vô địch Bundesliga nên đã... ngừng phấn đấu. Ví dụ rõ nhất là cuối mùa 2022-23, khi đội bóng của Edin Terzic bằng cách nào đó đã đánh mất danh hiệu vào ngày cuối cùng. Khao khát bị mất đi, thế là dù chơi tốt đến mấy cũng vô nghĩa. Nói theo ngôn ngữ kinh tế, họ tự mắc vào "bẫy thu nhập trung bình". Chính sách của giám đốc điều hành sắp hết nhiệm kỳ Hans-Joachim Watzke đã đi vào ngõ cụt
Điều này càng được khẳng định khi họ lọt vào trận chung kết Champions League thứ ba trong lịch sử. Không còn có thể ký hợp đồng với những Bellingham hay Erling Haaland mới, Dortmund buộc phải đi theo con đường khác. Hoạt động kinh doanh của họ trở nên thực dụng hơn nhiều, rõ ràng qua việc ký hợp đồng với những cầu thủ như Niclas Fullkrug và Marcel Sabitzer. Việc có Sancho phiên bản 2024 cũng tương tự vậy
Đội hình của họ giờ trông giống như Serie A đầu những năm 2010, nơi các CLB phải dùng đến các deal cho mượn hoặc chuyển nhượng tự do. Đợt tuyển dụng gần đây đã khiến độ tuổi trung bình của đội tăng từ 26 mùa trước lên 28 tuổi mùa này. Đó là sự tăng rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao năm 2012, khi Klopp có đội hình trẻ thứ hai tại Champions League, sau Ajax. Điều đó kéo dài đến mùa trước khi họ vẫn còn là đội hình trẻ thứ sáu tại giải
Nguồn: soha.vn