VitMai9425
New member
Sau 8 năm trời trời đất đất, Dortmund cuối cùng cũng được "ăn mừng thoả thích" tại Champions League rồi các bạn ơiii! Cảm giác lúc này chắc phải gọi là "đủ mọi thứ luôn" - từ hồi hộp, lo lắng cho đến vỡ òa cảm xúc
Tính từ bàn thắng cuối cùng vào lưới Milan của Sebastian Kehl cách đây tận 8 năm, cho đến phút 88 định mệnh khi Ivan Perisic ghi bàn làm sân Signal Iduna Park "nổ tung" - đúng là phải đợi lâu quáaa
Thời điểm đó sân nhà của Dortmund còn tên là Westfalen, đội hình toàn những tên tuổi "xịn sò" giá trị cao. Rosicky từ Sparta Prague về với giá 14,5 triệu euro, Jan Koller từ Monaco giá 10,5 triệu. Phía sau là Stefan Reuters, Christian Woerns - những gương mặt "gạo cội" đã quá quen với không khí "căng đét" ở đấu trường đỉnh cao này.
Giờ đây, ngoài sự hiện diện của Kehl ra thì mọi thứ đã khác hẳn rồi. Dortmund bây giờ cuồng nhiệt hơn, đam mê hơn xưa nhiều, nhưng mà cũng "non" và lúng túng hơn trong ngày comeback. Arsenal phải gánh áp lực "nghẹt thở" trên S.I.P ngập tràn màu vàng đen cùng tiếng hò reo "điên cuồng" từ 8 vạn fan trên khán đài, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững và suýt nữa là khiến Dortmund phải "ôm hận" lần 2 liên tiếp trên sân nhà
Đội bóng của Juergen Klopp đáng lẽ ra đã phải "xé lưới" Arsenal tầm 4-5 lần rồi, nếu như các cú sút của họ không quá "run tay" và thiếu sự sắc bén, từ Grosskreutz, Kagawa cho đến Lewandowski... Và rồi Arsenal ghi bàn như một điều "tất yếu phải xảy ra" từ một pha phản công "bén như dao cạo"
Nguồn: soha.vn